9 đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh. Ảnh: People
Tháng 5/2021, cặp vợ chồng Halima Cisse và Abdelkader Arby ở Mali, miền tây châu Phi, đã chào đón cùng lúc 9 đứa trẻ trong ca sinh hiếm hoi, gây chấn động thế giới. Trước ca sinh 9 kỳ diệu này, vợ chồng họ đã có một bé gái tên là Souda.
5 bé gái và 4 bé trai đã chào đời bằng phương pháp mổ lấy thai ở tuần thứ 30, cân nặng từ 0,5-1,08kg. Việc 9 em bé cùng chào đời đã được ghi nhận Kỷ lục Guinness Thế giới về số trẻ em sống sót nhiều nhất trong một lần sinh nở.
Các bé gái được đặt tên là Kadidia, Oumou, Adama, Fatouma và Hawa. Các bé trai được đặt tên là Mohammed VI, Bah, Elhadji và Oumar.
Điều bất ngờ khi mang thai
Chị Halima cho biết mình thụ thai hoàn toàn tự nhiên. Lúc đầu, các bác sĩ sản khoa tại Mali thông báo rằng, chị đang mang thai 7 đứa trẻ một lúc nhưng dự báo sức khỏe của các bé không khả quan.
Khi tới Morocco kiểm tra, hai vợ chồng ngạc nhiên khi các bác sĩ nói trong bụng chị có tới 9 đứa trẻ. "Chúng tôi nghĩ mình có 7 đứa nhưng nhờ trời ban phước, chúng tôi có 9 đứa", anh Abdelkader nói.
Trường hợp của chị Halima hiếm khi xảy ra nên được các cơ quan chức năng quan tâm.
Trước khi sinh, vợ chồng chị được đưa đến Morocco bằng chuyên cơ miễn phí để được chăm sóc y tế đặc biệt. Tổng cộng có hơn 30 chuyên gia y tế làm việc cùng nhau để đỡ đẻ an toàn.
Ngay sau khi chị sinh, Bộ trưởng Y tế Mali Fanta Siby đã đưa ra thông báo rằng "cả 9 em bé và người mẹ đều khỏe mạnh".
Họ ở lại Morocco trong một căn hộ được trang bị đặc biệt với sự hỗ trợ của y tá, điều dưỡng trong 19 tháng tiếp theo. Các bé đều tuân theo chế độ ăn uống nghiêm ngặt để đảm bảo nhận đủ chất dinh dưỡng.
Trong khi đó, anh Abdelkader trở lại Mali để tiếp tục công việc và chăm sóc con gái cả Souda.
9 em bé trong lần sinh nhật thứ 4. Ảnh: People
Trở về nhà
Sau 19 tháng tại Morocco, chị Halima và các con quay về Mali. Các y tá chăm sóc các bé nói họ sẽ rất nhớ lũ trẻ. Suốt thời gian qua, họ thường xuyên phải thay tã cho các bé khoảng 3 giờ/lần. 9 đứa trẻ dùng gần 75 chiếc tã và 100 bình sữa mỗi ngày.
Thách thức tiếp theo dành cho gia đình là chăm sóc những đứa trẻ. Mỗi đứa bé có cá tính khác nhau nên riêng việc cho ngủ đúng giờ cũng rất khó khăn.
"Không dễ bắt chúng ngủ cùng giờ. Chúng tôi thường nằm cùng nhau trên giường, ôm con cho chúng vào giấc ngủ", chị Halima nói.
Dù gặp nhiều khó khăn nhưng hành trình này với vợ chồng họ cũng thật hạnh phúc. "Chúng tôi rất tự hào. Đây là một điều rất đặc biệt. Gia đình được đoàn tụ. Điều tuyệt vời hơn là gia đình được cả thế giới biết đến", anh Abdelkader chia sẻ.
Các em bé trong tiệc sinh nhật lần thứ 4. Ảnh: People
Cuộc sống hạnh phúc
Mới đây, tổ chức Guinness thế giới đã chia sẻ bức ảnh gia đình vợ chồng Halima Cisse và Abdelkader Arby mừng sinh nhật lần thứ 4 của 9 người con.
Chị Halima chia sẻ: "Các bé đã lớn hơn rất nhiều kể từ sinh nhật lần trước. Sự thay đổi hiện rõ ở tất cả các bé. Chúng tôi quyết định tổ chức sinh nhật lần thứ 4 cho các bé thật hoành tráng".
Dù việc chăm sóc, nuôi dạy nhiều đứa trẻ cùng lúc như vậy là không dễ dàng nhưng hai vợ chồng coi đó là món quà đặc biệt.
Hai vợ chồng đều vui vẻ, hạnh phúc trong hành trình chăm sóc 9 đứa trẻ. Anh Abdelkader cho biết mỗi bé có một tính cách khác nhau. Bé thì ít nói, bé khác ồn ào, nghịch ngợm, có bé khóc rất nhiều, có bé thích được bế.
Hiện tại, các con của anh đều khỏe mạnh, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của gia đình.
Hoàng Dung