Người tị nạn mang thực phẩm đến một trung tâm phân phối do WFP điều hành tại Trại tị nạn Kakuma ở Turkana, Kenya, vào ngày 3.6. Ảnh: AP
Martin Komol - một người dân tị nạn - ngồi trước ngôi nhà tường đất, mà chỉ cần một cơn mưa sẽ khiến ngôi nhà sụp đổ hoàn toàn. Không chỉ Komol, 300.000 người tị nạn khác trong trại tị nạn Kakuma xa xôi ở Kenya – giờ đây cũng chung hoàn cảnh tương tự.
Nguồn tài trợ cho Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc đã cắt giảm sau khi chính quyền Mỹ tạm dừng hỗ trợ chương trình viện trợ nước ngoài trên diện rộng vào tháng 3.2025.
Komol, một người cha góa vợ có 5 đứa con đến từ Uganda, hiện đang phải sống nhờ vào tiền trợ cấp của hàng xóm kể từ khi khẩu phần ăn hàng tháng của anh đã hết cách đây hai tuần.
"Khi chúng tôi không tìm được ai giúp đỡ, chúng tôi sẽ bị ốm, nhưng khi chúng tôi đến bệnh viện, họ nói rằng đó chỉ là cơn đói và bảo chúng tôi về nhà”, người đàn ông 59 tuổi này cho biết.
Khẩu phần ăn đã giảm một nửa. Các khoản chuyển tiền mặt hàng tháng mà WFP hỗ trợ cũng sẽ kết thúc vào tháng này.
Mỗi người tị nạn hiện nhận được 3 kg gạo mỗi tháng, thấp hơn nhiều so với mức 9 kg mà Liên hợp quốc khuyến nghị để có chế độ dinh dưỡng tối ưu.
WFP hy vọng sẽ nhận được khoản quyên góp gạo tiếp theo vào tháng 8. Cùng với 1 kg đậu lăng và 500 ml dầu ăn cho mỗi người.
“Đến tháng 8, chúng ta có thể thấy một kịch bản còn khó khăn hơn. Nếu WFP không nhận được bất kỳ khoản tài trợ nào từ bây giờ cho đến lúc đó, điều đó có nghĩa là chỉ một phần nhỏ người tị nạn có thể nhận được hỗ trợ”, Colin Buleti, người đứng đầu WFP tại Kakuma cho biết. WFP đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ các nhà tài trợ khác.
Cuộc sống đầy khó khăn của những người tị nạn
Khi bụi bay dọc theo những con đường giữa các ngôi nhà tạm bợ của trại tị nạn, những đứa trẻ nhỏ nhất chạy và chơi, hầu như không biết gì về nỗi sợ hãi của cha mẹ chúng.
Nhưng chúng không thể thoát khỏi cơn đói. Cô con gái 10 tuổi của Komol vẫn đắm mình vào sách vở khi không có gì để ăn.
“Khi còn nhỏ, cháu thường khóc, nhưng bây giờ cháu cố gắng xin đồ ăn từ hàng xóm, và khi không xin được, cháu chỉ nằm đói mà ngủ”, cô bé nói. Và trong những tuần gần đây, họ đã uống nước để cố gắng cảm thấy no.
Khẩu phần ăn ngày càng giảm đã dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi và các bà mẹ đang mang thai và cho con bú.
Tại bệnh viện lớn nhất Kakuma, do Ủy ban Cứu hộ Quốc tế điều hành, trẻ em bị suy dinh dưỡng được cho uống sữa công thức tăng cường.
Nhân viên dinh dưỡng Sammy Nyang’a cho biết một số trẻ em được đưa vào quá muộn và tử vong trong vòng vài giờ đầu sau khi nhập viện.
Khoa ổn định 30 giường đã tiếp nhận 58 trẻ em vào tháng 3; 146 trẻ vào tháng 4 và 106 trẻ vào tháng 5. 15 trẻ em đã tử vong vào tháng 4, tăng so với mức trung bình hàng tháng là 5 trẻ. Ông lo ngại sẽ thấy nhiều trẻ em suy dinh dưỡng hơn vào tháng này.
“Bây giờ khi các khoản tiền viện trợ không còn nữa, chúng tôi dự đoán sẽ có nhiều phụ nữ và trẻ em không đảm bảo chế độ ăn uống cân bằng”, Nyang’a cho biết.
Bệnh viện đã cung cấp cháo dinh dưỡng cho trẻ em và các bà mẹ. Một loại bột đậu phộng tăng cường dinh dưỡng dành cho trẻ em xuất viện cũng sắp hết, dự kiến nguồn cung hiện tại có sẵn cho đến tháng 8.
Trong khoa nhi, Susan Martine đến từ Nam Sudan chăm sóc cô con gái 2 tuổi bị lở loét sau khi bị sưng do suy dinh dưỡng nghiêm trọng.
Người mẹ của ba đứa trẻ cho biết gia đình cô thường xuyên phải nhịn đói kể từ khi cắt giảm viện trợ.
“Tôi không biết chúng tôi sẽ sống sót như thế nào với số thực phẩm ít ỏi mà chúng tôi nhận được trong tháng này”, Martine cho biết.
HỒNG NHUNG