Cuộc sống lạ thường trên hòn đảo 69 ngày không có hoàng hôn

Cuộc sống lạ thường trên hòn đảo 69 ngày không có hoàng hôn
2 giờ trướcBài gốc
Trong 69 ngày liên tiếp không có hoàng hôn, người dân Sommaroy làm việc, vui chơi hay nghỉ ngơi vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, kể cả giữa đêm. Ảnh: The Atlantic
TheoNews 18, Guardian và The Atlantic, mỗi năm đảo Sommaroy trải qua 69 ngày liên tiếp không có hoàng hôn, khi mặt trời gần như không biến mất khỏi đường chân trời.
Hiện tượng đặc biệt này đã tạo nên một nhịp sống khác thường, nơi người dân sẵn sàng làm việc, vui chơi hay nghỉ ngơi vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, kể cả giữa đêm.
Sommaroy là một làng chài nhỏ nằm ở phía bắc Vòng Bắc Cực, cách thành phố Tromso khoảng 36km. Hòn đảo có diện tích 0,41km2, là nơi sinh sống của hơn 300 cư dân cùng hệ thống hạ tầng gồm khoảng 70 ngôi nhà, một khách sạn, một quán cà phê và một trường học. Đánh bắt cá và dịch vụ du lịch hiện là nguồn thu nhập chính của người dân địa phương.
Từ ngày 18.5 đến 26.7 hàng năm, mặt trời tại Sommaroy không lặn. Ánh sáng kéo dài suốt ngày đêm khiến đồng hồ sinh hoạt thông thường gần như mất tác dụng. Người dân có thể tổ chức đá bóng vào lúc 2 - 3h sáng, trẻ nhỏ đi câu cá từ rất sớm và các cửa hàng vận hành linh hoạt tùy nhu cầu thực tế.
Ở đây, mọi người ăn khi cảm thấy đói và nghỉ ngơi khi cơ thể mệt mỏi, thay vì bị ràng buộc bởi khung giờ cố định như phần lớn nơi khác trên thế giới.
Không chỉ người lớn, học sinh trên đảo cũng thích nghi với cách sống khác biệt này. Lịch học được điều chỉnh linh hoạt theo thực tế, các em có thể nghỉ ngơi khi cần thiết. Những sự kiện cộng đồng như đám cưới hay lễ hội cũng thường được tổ chức dựa trên điều kiện thời tiết thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ngày tháng trên lịch.
Một cư dân địa phương từng chia sẻ rằng ở Sommaroy, thời gian chỉ thực sự cần thiết với khách du lịch, còn với người dân nơi đây, đó chỉ là khái niệm mang tính tham khảo.
Một cụ bà cho biết, nhịp sống này đã trở thành điều quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Theo bà, người dân thường tranh thủ ra ngoài làm việc hoặc vui chơi khi mặt trời vẫn còn chiếu sáng dù đã 23h.
Trong khi đó, một số người thường làm việc vào ban đêm. Họ duy trì thói quen làm việc tại trang trại suốt cả ngày rồi câu cá, ăn uống vào lúc nửa đêm.
Năm 2019, Sommaroy từng gây chú ý khi người dân treo hàng chục chiếc đồng hồ lên cây cầu dẫn vào đảo nhằm gửi đi thông điệp sống thuận theo tự nhiên và hướng tới mục tiêu trở thành “Khu vực không có thời gian”. Chiến dịch sau đó được nhiều phương tiện truyền thông xem như một cách quảng bá du lịch hiệu quả của Na Uy.
Người khởi xướng chiến dịch, ông Kjell Ove Hveding cho rằng áp lực từ đồng hồ là một trong những nguyên nhân gây căng thẳng trong xã hội hiện đại. Theo ông, sự linh hoạt là điều mà cộng đồng nơi đây muốn hướng đến, nơi con người có thể sơn nhà lúc 2h sáng hoặc đi bơi vào 4h nếu thích.
Giáo sư Truls Egil Wyller cho rằng, ý tưởng sống ít phụ thuộc vào thời gian vẫn mang đến một góc nhìn đáng suy ngẫm. Theo ông, con người mới thực sự bị chi phối mạnh bởi kỷ luật đồng hồ trong khoảng hai thế kỷ gần đây, trong khi trước đó, nhiều thế hệ tổ tiên vốn làm việc, ăn uống và nghỉ ngơi theo nhu cầu tự nhiên của cơ thể.
Tuy nhiên, Sommaroy không chỉ có ánh sáng kéo dài. Từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau, hòn đảo bước vào giai đoạn Đêm Cực (Polar Night), khi mặt trời gần như biến mất hoàn toàn. Đây cũng là thời điểm người dân tận hưởng bóng tối để ngắm cực quang, hiện tượng thiên nhiên giúp nơi này thu hút đông đảo khách du lịch quốc tế.
PHÚC BÌNH
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/du-lich/cuoc-song-la-thuong-tren-hon-dao-69-ngay-khong-co-hoang-hon-226293.html