Cuộc sống người dân 'tan hoang' sau bão lũ

Cuộc sống người dân 'tan hoang' sau bão lũ
8 giờ trướcBài gốc
Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn tỉnh mưa lũ đã làm trên 14.000 ngôi nhà ở bị thiệt hại, ảnh hưởng sập đổ, tốc mái, sụt nền, ngập nước; trên 11.000 ha lúa và hoa màu, cây trồng bị ngập úng, gãy đổ, vùi lấp; hàng nghìn gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều khu vực dân cư chia căt, cô lập; nhiều tuyển đường giao thông huyết mạch, các trường học, cơ sở y tế, công trình thuy lợi, hệ thống điện, nước... bị hư hỏng nặng nề.
Người dân cào bùn, dọn dẹp nhà cửa và khu vực sinh sống sau khi nước rút.
Sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ bà Phan Thị Vân, tổ dân phố Hợp Giang 5 chứng kiến bão mạnh và nước dâng cao như thế. Bà Vân cho biết: Cơn bão số 10 vừa đi qua nhà cửa, đồ dùng chưa kịp dọn hết thì cơn bão số 11 lại ập đến. Nước lên nhanh, gia đình tôi chỉ có 2 vợ chồng đã có tuổi nên không đủ sức vận chuyển được hết đồ dùng trong nhà nên đa số đều ngập trong nước. Khi nước có chiều hướng giảm gia đình tôi và người dân trong tổ đã chuẩn bị vật dụng, nhân lực để triển khai công tác dọn dẹp. Khi mực nước ngập giảm mạnh, các gia đình tập trung thu dọn vệ sinh để tránh ô nhiễm môi trường, phòng trừ các dịch bệnh truyền nhiễm, tránh các dịch bệnh lây lan.
Lũ lớn đi qua gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực, khiến người dân gặp nhiều khó khăn, nay lại thiếu thốn trăm bề, khó khăn càng chồng chất. Nhiều gia đình bị mất nhà cửa, tài sản, lương thực thực phẩm bị hư hỏng, không có đủ nước sạch để dùng, nhu yếu phẩm ngày càng cạn kiệt khi nguồn cung bị gián đoạn, giao thông bị chia cắt, người dân vùng lũ buộc phải sống dựa vào nguồn cứu trợ ít ỏi từ bên ngoài. Nhiều gia đình phải sống nhờ vào mì tôm và các suất cơm từ các nhóm từ thiện, cứu trợ tại địa phương.
Ngôi nhà của Nông Thị Hậy, tổ Hòa Chung 2, phường Tân Giang bị tốc mái khi cơn bão số 11 đi qua.
Ngồi bên đống đồ đạc, gia sản đổ nát, bà Nông Thị Hậy, tổ Hòa Chung 2, phường Tân Giang ngậm ngùi chia sẻ: Lũ dữ ập về, gió mạnh làm tốc mái căn nhà và chuồng lợn bị sập hoàn toàn, 700 m2 hoa màu bị nhấn chìm trong nước lũ. Dù gia đình cố gắng di dời các tài sản để giảm bớt thiệt hại, nhưng vì tuổi cao sức yếu, nước lũ lên nhanh, nên lực bất tòng tâm. Sau lũ, tài sản của gia đình bị hư hại mất một nửa. Hiện, gia đình đang thiếu thốn rất nhiều, nhất là nước sạch, lương thực, thực phẩm.
Phía sau bà, đống đồ ngập bùn vẫn chưa kịp dọn: gối, chăn, nồi cơm điện, quạt điện, tất cả nằm lẫn với rác. Bà Hậy thở dài: Chúng tôi đã quá mệt. Cả ngày dọn, nhưng bùn vẫn còn. Rác thải chất cao như núi, hiện nhà tôi vẫn chưa có nước sạch về, chỉ biết cào bùn tới đâu hay tới đấy, giờ cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhà tôi mất hết thật rồi!
Ngôi nhà của chị Lương Hiền, tổ dân phố Hợp Giang 8, phường Thục Phán bị hư hỏng nặng, đồ dùng trong nhà ngập hoàn toàn trong nước lũ.
Cũng giống như những gia đình trong vùng bị ngập lụt, chị Lương Hiền, tổ dân phố Hợp Giang 8, phường Thục Phán cho biết: Nhà tôi trong ngõ, có vườn xung quanh nên nước vào rất nhiều và đẩy lên theo đường cống thoát nước, toàn bộ ngôi nhà bị ngập trong nước, tôi phải sang ở nhờ nhà hàng xóm. Hiện tại trần nhà bị hư hỏng, tường nhà có dấu hiệu bị nứt do ngập trong nước quá lâu, không đảm bảo an toàn. Toàn bộ thiết bị điện tử hỏng, đồ dùng sinh hoạt như quần áo đều trôi hết theo dòng nước lũ. Hiện tại bên trong ngôi nhà nền và tường vẫn phủ lớp bùn dày, tôi ở 1 mình nên việc dọn dẹp sẽ khó khăn gấp nhiều lần. Trước cảnh nhà cửa tan hoang, chỉ biết khóc than sao ông trời khắc nghiệt thế?
Những căn nhà khang trang giờ đây còn lại là vết bám dày đặc của bùn, mùi hôi vẫn chưa thể đẩy ra hết. Người dân cùng lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên thu gom rác, bùn đất, sử dụng máy bơm hút nước và phương tiện để khơi thông các điểm ngập, bảo đảm vệ sinh và an toàn đi lại. Các tuyến phố vốn đông đúc giờ chỉ còn lại vệt bùn loang, tủ, bàn ghế, đồ điện tử hư hỏng xếp chồng trước cửa. Hiện nước trên sông Bằng đang dần rút xuống, nhiều vật nổi trôi mắc lại ven bờ, một số đoạn hạ lưu vẫn còn ngập nhẹ. Sau trận lũ lớn, người dân hiện vẫn phải tiếp tục vật lộn dọn dẹp, khắc phục thiệt hại để sớm ổn định lại đời sống và sinh hoạt thường ngày.
Đồ đạc của người dân ngổn ngang giữa đường, các tuyến phố trung tâm tỉnh vẫn còn lớp bùn dày đặc.
Bão chồng bão, lũ chồng lũ, chỉ trong 10 ngày, Cao Bằng liên tiếp hứng chịu 2 cơn bão mạnh. Cảnh tượng tan hoang sau lũ ở Cao Bằng không chỉ là nỗi đau vật chất, đó là vết thương tinh thần sâu sắc đối với hàng nghìn gia đình.
Trước tình hình khẩn cấp trên, chính quyền và các lực lượng chức năng đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả. Ưu tiên hàng đầu của địa phương là hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, bố trí nơi ở tạm, cấp phát lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho những hộ gia đình mất nhà, không để bất kỳ người dân nào thiếu đói, rét, khát hay không có chỗ ở. Cùng với đó, Cao Bằng huy động lực lượng "4 tại chỗ" để nhanh chóng khắc phục hệ thống giao thông, điện, viễn thông, trường học và trạm y tế, nhằm sớm ổn định đời sống và sinh hoạt cho người dân.
An Minh
Nguồn Cao Bằng : https://baocaobang.vn/cuoc-song-nguoi-dan-tan-hoang-sau-bao-lu-3181200.html