Nghệ sĩ cải lương Linh Huyền và ông xã - họa sĩ Richard Asinari di San Marzano cùng 2 con sống trong lâu đài trên đồi Colle Attivoli ở thành phố Spoleto (tỉnh Umbria, Ý). Trong ảnh là lúc chị lần đầu sang thăm chồng (khi ấy là bạn trai) năm 2006.
Lâu đài tọa lạc trên diện tích đất khoảng 50.000m2 thuộc sở hữu của gia tộc Asinari di San Marzano ở lưng đồi Colle Attivoli, độ cao khoảng 400m, đối diện dãy Monteluco nổi tiếng và có tầm nhìn phóng ra phần lớn thung lũng Umbria huyền bí. Cả ngọn đồi chỉ có 2 gia đình, hàng xóm duy nhất của họ sống trên đỉnh.
Lâu đài khá lớn nhưng gia đình Linh Huyền chỉ sử dụng cố định vài phòng; số còn lại chỉ lau chùi, quét dọn khi có khách hay bà con nghỉ lại. Vợ chồng chị và các con chia nhau việc nhà vì khó tìm người giúp việc.
Hồi mới sang Ý năm 2016, Linh Huyền khá sốc, mất đến 3-4 năm mới quen lối sống ở đây. Mỗi ngày, chị dậy từ 5h sáng, dành 2 tiếng lễ lạy, sám hối và thiền định. Hai vợ chồng luân phiên lo cơm nước, đưa 2 con đi học. Nhà chị quy ước nếu buổi sáng ăn món Việt thì chiều ăn món Ý và ngược lại.
Ban ngày, Linh Huyền dạy cải lương trực tuyến. Khoảng nghỉ giữa các buổi dạy, chị mở cửa ngắm nai, heo rừng vào sân vườn ăn táo; rải cơm nguội trên bậc thang đá cho mấy con chim ưng hoặc ngắm hoa nở, cảm nhận sự thay đổi của thiên nhiên quanh nhà. Nữ nghệ sĩ thỉnh thoảng cao hứng lại hát, nghe giọng mình vang vọng giữa núi rừng.
Linh Huyền ra sau nhà hát hôm tết Nguyên đán 2024 vì nhớ quê
Từ nhà Linh Huyền xuống thành phố chỉ mất khoảng 10 phút đi đường mòn và các bậc thang xanh rêu. Mùa thu, hai bên đường rụng đầy lá vàng, đỏ, có thể nằm dài xuống thảm lá rất êm.
Thỉnh thoảng, Linh Huyền sang chơi dãy Monteluco linh thiêng, hùng vĩ; cùng người thân hái nấm Tartufo quý hiếm - được mệnh danh "kim cương đen" của giới ẩm thực. Ảnh: FBNV
Cuộc sống của gia đình Linh Huyền nhẹ nhàng, dung dị. Họ thường quây quần bên bếp lửa nghe nhạc Gustav Mahler hoặc xem phim tài liệu khoa học về thế giới tự nhiên, vũ trụ. Hai con gái sinh năm 2008 và 2010, tự lập từ bé. Con gái lớn đang học trường mỹ thuật, dự định nối nghiệp cha. Chị còn 1 con trai (sinh năm 1999, con với chồng trước - PV) đang làm đầu bếp ở dưới phố, cách nhà mình không xa. Ảnh: FBNV
Họa sĩ Richard Asinari di San Marzano hơn Linh Huyền 22 tuổi, xuất thân quý tộc, mang 2 dòng máu Anh và Ý. Ngoài vẽ, ông còn làm giám tuyển nghệ thuật, chuyên gia thẩm định tranh cho các cuộc thi, festival lớn và là người sáng lập Giải thưởng Dogma. Họ kết hôn năm 2008, chung sống hạnh phúc đến nay.