Cuộc sống xa hoa và những tranh cãi tài chính của Hoàng gia Monaco

Cuộc sống xa hoa và những tranh cãi tài chính của Hoàng gia Monaco
một ngày trướcBài gốc
Cuộc nổi loạn của người giữ két sắt Hoàng gia
Theo tin từ NDTV, những ngày cuối tháng 5 này, Hoàng gia Monaco được báo chí châu Âu và Mỹ nhắc đến nhiều nhất khi Claude Palmero, người quản lý tài chính đáng tin cậy của Hoàng gia trong hơn 20 năm tiết lộ nhiều bí mật, từ những danh mục đầu tư của Hoàng gia đến chi phí cá nhân cho Hoàng tử Albert II và các chị gái của ông… Bài báo trên NDTV cho hay, Claude Palmero đang là người đứng đầu trong vụ bê bối nổ ra ở một trong những gia đình hoàng gia bí ẩn và có nhiều câu chuyện nhất châu Âu.
Hoàng gia Monaco được biết đến là một trong những gia đình giàu có nhất thế giới. Ảnh: Getty.
Rắc rối bắt đầu vào năm 2023 khi chính quyền Pháp tiến hành kiểm tra định kỳ và phát hiện ra những bất thường trong các tài khoản liên quan đến Hoàng gia Monaco. Những điều có vẻ như là sự khác biệt nhỏ đã sớm trở thành một cuộc điều tra toàn diện, các giao dịch tài chính của Claude Palmero bị giám sát chặt chẽ. Ngay lập tức, Hoàng tử Albert II và các chị gái của ông - những người từng bày tỏ sự tin tưởng vào tài quản lý của Claude Palmero, đã quyết định đệ đơn khiếu nại hình sự cáo buộc người quản lý tài chính lâu năm của mình vi phạm lòng tin, trộm cắp, làm giả tài liệu và rửa tiền. Riêng đối với Hoàng tử Albert II, ông coi đây là sự phản bội cá nhân bởi các tài liệu được phát hiện cho thấy Claude Palmero nắm toàn quyền kiểm soát phần lớn tiền của Hoàng gia Monaco.
Đỉnh điểm của vụ việc là vào ngày 6/6/2023, Hoàng tử Albert II đã ra lệnh đuổi Claude Palmero ra khỏi văn phòng nhỏ của mình ở tầng hai của cung điện. Phụ tá của Hoàng tử, Đại tá Luc Fringant, đã đưa cho Claude Palmero một lá thư có chữ ký của Quốc vương: "Kính gửi ngài Palmero, tôi đã quyết định chấm dứt nhiệm vụ của ngài với tư cách là người quản lý tài sản của tôi và Hoàng gia. (...) Tôi nhắc nhở ngài về nghĩa vụ bảo mật và giữ bí mật liên quan đến mọi thứ mà ngài phải quản lý". Thế là Claude Palmero vội vã rời đi với 5 cuốn sổ tay mà ông ghi lại mọi động thái của mình trong nhiều năm, trước và sau mỗi cuộc gặp riêng với Hoàng tử Albert II.
“Tất cả đều có ở đó, bằng chữ viết tay dễ đọc: bên trái của các trang cách dòng, là những chi tiết nhỏ nhất về các hoạt động hàng ngày của Hoàng tử và bên phải là phản ứng của Quốc vương. Tôi đã ghi lại vào sổ tay phần lớn các chủ đề được thảo luận trong các cuộc họp của tôi với Hoàng tử, các chỉ thị do Hoàng tử đưa ra, việc thực hiện chúng, cũng như các giai đoạn thực hiện các dự án vì lợi ích chung được giao phó cho tôi”, Claude Palmero nói với Le Monde.
Cũng theo lời kể của Claude Palmero, những cuốn sổ tay này là công cụ làm việc và được bảo mật. Ông không hề có ý định công khai chúng cho đến khi bị Hoàng gia Monaco đối xử tệ bạc. Cuối cùng, Claude Palmero đã tung ra hàng loạt tài liệu nội bộ bao gồm email, bảng kê chi tiêu và thư từ cá nhân - cung cấp một cái nhìn hiếm hoi vào nội tình tài chính của Hoàng gia Monaco. Những tiết lộ này đã được các tờ báo lớn như Le Monde, Mediapart và gần đây là The Wall Street Journal đăng tải, thổi bùng lên một làn sóng nghi ngờ và chỉ trích xoay quanh sự minh bạch và liêm chính của Hoàng tử Albert II.
Một trong những tiết lộ nhạy cảm nhất là việc Claude Palmero đã chuyển 15,9 triệu USD vào năm 2018 cho Nicole Coste - người tình cũ của Hoàng tử Albert II và là mẹ của một trong các con ông - theo yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối để "tình huống này không bị vợ ông phát hiện". Theo ghi chú của Claude Palmero, ông được yêu cầu không để Công nương Charlene biết về khoản tiền này.
Ngoài ra, Claude Palmero còn thực hiện nhiều khoản chi khác từ các tài khoản không chính thức, bao gồm gần 800.000 USD cho các chi tiêu cá nhân, trả lương cho nhân viên, duy trì biệt thự và các chi phí không rõ mục đích. Một giao dịch 795.000 USD bị nghi ngờ là khoản "hoàn trả" cho các chi tiêu không có hóa đơn trong nhiều năm mà Claude Palmero cho là ông đã thanh toán trước cho đời sống cá nhân của Hoàng tử.
Thậm chí, Claude Palmero còn trộn lẫn các khoản đầu tư cá nhân với tài sản của Hoàng tử. Có thời điểm, tổng giá trị tài sản mà ông quản lý vượt quá 113 triệu USD. Nhưng khi bị điều tra, Claude Palmero lại nhanh chóng quy trách nhiệm cho chính Hoàng tử Albert II và tuyên bố: "Giờ ông ấy lại giả vờ như không biết gì suốt 22 năm qua về tình trạng và cách thức quản lý tài sản của mình? Hoặc ông ấy đang nói dối, hoặc ông ấy nên từ chức".
Claude Palmero, 68 tuổi, người đang làm náo loạn bê bối liên quan đến Hoàng gia Monaco. Ảnh: Getty.
Lằn ranh mập mờ giữa tiền công và tiền tư
Một trong những câu hỏi cốt lõi từ cuộc điều tra liên quan đến Claude Palmero là: Hoàng tử Albert II đã sử dụng ngân sách quốc gia cho các mục đích cá nhân đến mức nào? Trong số các khoản chi đáng chú ý, có việc cải tạo biệt thự riêng Rocagel trên núi vốn là tài sản tư của dòng họ Grimaldi với số tiền hàng triệu Euro được ghi nhận từ ngân sách nhà nước. Đó là chưa kể đến các chi phí du lịch bằng máy bay riêng, bảo dưỡng bất động sản tại Pháp và Thụy Sĩ và cả khoản chi tiêu, mua sắm của người thân Công nương Charlene lại được liệt kê thành “nghi lễ” hay “đại diện quốc gia”. Điều này khiến nhiều chuyên gia đặt câu hỏi liệu Monaco vốn không có quốc hội thực quyền và cơ chế kiểm toán độc lập có đang vận hành một chế độ quân chủ tuyệt đối trá hình.
Cũng phải nói thêm rằng, Công nương Charlene - người vợ gốc Nam Phi của Hoàng tử Albert II được nhắc đến nhiều với vai trò trung tâm trong nhiều khoản chi tiêu đáng ngờ. Từ các bộ sưu tập thời trang cao cấp cho đến các khoản chi y tế tại Thụy Sĩ, nơi bà điều trị tâm lý trong gần một năm, nhiều khoản chi được Claude Palmero mô tả là "bị tái phân loại" thành chi phí chính thức để tránh bị chất vấn. Không dừng lại ở đó, Claude Palmero còn cho biết đã nhiều lần bị ép ký duyệt các hóa đơn mà không được quyền kiểm tra chứng từ gốc và khi từ chối, ông bị gạt khỏi các cuộc họp nội bộ.
Hoàng tử Albert II và Công nương Charlene. Ảnh: Getty.
Theo ghi chú của Claude Palmero, Công nương Charlene được trợ cấp khoảng 1,5 triệu USD mỗi năm nhưng vẫn thường xuyên chi tiêu vượt mức. Năm 2017, Công nương Charlene được cho là cần hơn 635.000 USD để bù vào khoản thấu chi. Hai năm sau, Công nương Charlene còn rót gần 2,5 triệu USD để cải tạo ngôi nhà nghỉ dưỡng ở Corsica (Pháp) và trang trí lại văn phòng của mình. Năm 2020, Claude Palermo ghi nhận Hoàng tử Albert II đã trả hóa đơn cho vợ 217.000 USD và còn cho thêm 5.300 USD tiền mặt…
Không chỉ chi tiêu hoang phí, sổ tay còn hé lộ một số khoản thanh toán không minh bạch của Công nương Charlene như thuê bảo mẫu và người giúp việc gia đình là những người nhập cư hoặc sống bất hợp pháp ở Monaco với chi phí là 109 USD/ngày, vượt quá mức lương thông thường. Và đến năm 2021, chính Claude Palmero đã bác bỏ yêu cầu thuê thêm nhân viên mới của Công nương Charlene vì bà đã có gần 10 người phục vụ riêng.
Trên thực tế, gia đình Grimaldi sở hữu một mạng lưới tài sản phức tạp trải dài khắp châu Âu: biệt thự tại Pháp, căn hộ tại Thụy Sĩ, cổ phần trong các quỹ đầu tư, và tài sản nghệ thuật trị giá hàng trăm triệu euro. Phần lớn các tài sản này được đứng tên qua các quỹ tín thác, công ty offshore hoặc nhân danh các tổ chức “đại diện văn hóa”. Claude Palmero cho rằng việc phân định giữa tài sản công và tư đã trở nên mơ hồ tới mức nguy hiểm: "Khi mọi tài sản đều đứng tên Hoàng gia nhưng lại được sử dụng như tài sản cá nhân, không ai còn khả năng giám sát nữa”.
Cung điện của Hoàng tử Monaco. Ảnh: Shutterstock.
Tuy nhiên, cho đến nay, Hoàng gia Monaco vẫn bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng các tiết lộ của Claude Palmero là "một phía, sai lệch và đầy định kiến". Trong thông cáo mới nhất, Hoàng gia Monaco vẫn nhấn mạnh rằng tất cả hoạt động tài chính đều tuân thủ quy định và được kiểm soát bởi các cơ quan nội bộ. Luật sư của Hoàng tử Albert II cũng cho biết ông đã "thực hiện mọi biện pháp cần thiết" và hiện vụ việc đã được chuyển giao cho cơ quan tư pháp.
Theo nhiều nhà phân tích, không chỉ là câu chuyện của Hoàng gia, vụ bê bối liên quan đến Claude Palmero đã chạm đến một vấn đề mang tính thời đại: vai trò và tính chính danh của các chế độ quân chủ trong thế kỷ 21. Trong khi nhiều quốc gia châu Âu đang tăng cường giám sát tài sản công và truy vết dòng tiền bất minh, thì Monaco dường như vẫn là "ốc đảo miễn nhiễm với kiểm toán".
Chu Nguyễn (Tổng hợp theo Le Monde, Mediapart và The Wall Street Journal)
Nguồn ANTG : https://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/cuoc-song-xa-hoa-va-nhung-tranh-cai-tai-chinh-cua-hoang-gia-monaco-i769903/