Cuộc tháo chạy khỏi chuyến xe buôn người

Cuộc tháo chạy khỏi chuyến xe buôn người
6 giờ trướcBài gốc
Ngày 22/12/2025, Công an xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn và giải cứu thành công hai thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép sang Campuchia bằng việc "bẫy" đưa ôtô đến tận nhà để đón đi làm việc. Từ lời khai của hai nạn nhân hé lộ ra thủ đoạn mới của tội phạm buôn người mà nhiều người dân cần biết để nâng cao tinh thần cảnh giác, nhất là những người đang độ tuổi lao động, có nhu cầu tìm việc
Năm hết, Tết đến cận kề nên Lê Anh T. (SN 1988, ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường Thuận Giao, TPHCM) cần có một công việc ổn định, với thu nhập tương đối để bảo đảm cuộc sống của cá nhân mình và phụ giúp lại gia đình. Ngoài việc nhờ người thân quen ai biết nơi nào có tuyển dụng người lao động thì giới thiệu, T. còn lên mạng xã hội tìm kiếm cơ hội việc làm và để lại thông tin cá nhân cũng như nhu cầu của mình trên trang tuyển dụng.
Vào ngày 18/12/2025, thông qua mạng xã hội Facebook có một phụ nữ kết bạn với T. trao đổi về việc làm. Thấy đúng nhu cầu mình cần, T. nhiệt tình trao đổi. Theo nữ quản lý nhân sự này thì công ty bên cô ta hiện có trụ sở ở gần cửa khẩu biên giới Tây Ninh, có nhu cầu tìm nhân sự cho vị trí bốc vác, công việc hơi nặng nhọc nhưng mức lương là 800.000 đồng/ngày. Cuối năm nên công ty đang có nhiều hợp đồng nên đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động, đặc biệt là lực lượng bốc vác. Nhẩm tính sơ bộ, nếu công việc ổn định, tháng cũng có thu nhập ít nhất gần hai chục triệu đồng nên T. đồng ý ứng cử, hứa hẹn đến Tây Ninh nhận việc.
Thấy có việc làm tốt, T. rủ thêm Nguyễn Văn N. cùng tham gia. Khoảng 20 giờ cùng ngày, quản lý nhân sự nhắn tin cho T. báo ra trước hẻm khu nhà trọ ngay vì ôtô của công ty đang đi đón người lao động ở TPHCM sẽ tiện đường ghé đón luôn. Chưa biết công việc sẽ thế nào nhưng thấy công ty ân cần, chu đáo có xe đưa rước đến tận nhà để đón đi làm khiến T. xúc động, mừng vui. Hai anh em tất bật gom đồ dùng cần thiết để mang theo nhằm phục vụ tốt nhất cho cuộc sống và công việc. Khoảng 15 phút sau, một ôtô 4 chỗ màu trắng đỗ xịch trước đầu hẻm, đón hai anh em T. lên xe.
Hình ảnh T. và N. bỏ chạy được trích xuất từ camera an ninh
Xe ôtô bon bon lăn bánh trong đêm, hất bóng đổ dài qua ánh đèn đường lúc mờ, khi tỏ. Ngồi trong xe, tâm trạng của cả T. và N. đều rất háo hức trước một cơ hội việc làm đầy hứa hẹn tươi sáng. Nhưng chính thái độ úp mở của tài xế khi nói chuyện khiến cho hai anh em T. và N. nhận ra có gì đó bất thường. Ngay thời điểm này, các kịch bản lừa bán người từng đọc trên báo chí, truyền thông khiến hai anh em nổi da gà khi nghĩ đến bi kịch sự thật mình sắp phải đối diện. Họ ra ám hiệu sẽ cùng nhau bỏ trốn khi có cơ hội hoặc tài xế có sơ hở.
Lợi dụng lúc gã tài xế dừng xe đi vệ sinh, T. và N. lặng lẽ rời khỏi xe, nhanh chóng bỏ trốn vào các lùm cây và chạy thục mạng tìm đường thoát thân trong bóng đêm. Đang trên đường tuần tra đêm, tổ công tác của Công an xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh phát hiện có hai bóng người bỏ chạy thục mạng với nhiều nghi vấn nên chặn lại kiểm tra. Thấy có công an, hai anh em T. biết sẽ được giải cứu nên vui mừng dừng lại, tường trình lại toàn bộ sự việc. Công an xã nhanh chóng đưa họ về trụ sở điều tra làm rõ và liên hệ với người thân đến rước vào ngày 20/12/2025.
Không được may mắn như anh em T. và N. là trường hợp của em V.H.A (SN 2002, ngụ Đồng Nai). H.A. lên mạng tìm việc thì được một phụ nữ giới thiệu là giám đốc nhân sự của một công ty đang có nhu cầu tìm ứng cử viên lao động cho công việc văn phòng. Mặc dù biết H.A mới học xong phổ thông, chưa có nghiệp vụ văn phòng nhưng giám đốc nhân sự vẫn hứa hẹn sẽ tuyển dụng và đào tạo thêm. Ít ngày sau, công ty đưa ôtô đến tận nhà đón H.A đi làm khiến cô và cha mẹ không khỏi ngỡ ngàng, mừng vui trước cơ hội việc làm quá tốt. Trước sự chu đáo của công ty, ba mẹ H.A yên tâm để con gái đi làm xa nhà. Tuy nhiên, chuyến xe ấy đã đưa H.A đến một xã biên giới và sau hai lần đổi xe thì điểm dừng cuối cùng nằm ở bên kia biên giới thuộc đất Campuhia. Tại đây, H.A biết mình được bán cho công ty "đào lửa" với giá giá 2.500 USD. Em đã chứng kiến tận mắt hình ảnh những người đi trước bị quản lý đánh đập, hành hạ khi làm không đạt chỉ tiêu nên vô cùng sợ hãi. H.A cố gắng nhưng không đáp ứng được chỉ tiêu công việc nên bị bán tiếp đi nơi khác. Tại nơi làm mới, đối tượng ra điều kiện muốn trở về nước thì H.A phải đền cho công ty 10.000 USD...
Trong một lần bỏ trốn tập thể, H.A may mắn chạy thoát và được Công an tỉnh Tây Ninh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát hoàn tất thủ tục tiếp nhận 110 công dân Việt Nam do bên Campuchia trao trả vào ngày 23/11/2025. Thoát khỏi cạm bẫy buôn người, H.A cảm giác như được tái sinh.
GIA MINH - QUANG ĐĂNG
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/doi-song/cuoc-thao-chay-khoi-chuyen-xe-buon-nguoi_187271.html