Sáng 24/2/2023, lực lượng chức năng tại hạt Fairfax, bang Virginia, Mỹ nhận được cuộc gọi khẩn cấp báo tin về một vụ án mạng xảy ra tại khu ngoại ô Herndon. Nạn nhân là Christine Banfield, 37 tuổi, điều dưỡng nhi khoa, được phát hiện tử vong trong phòng ngủ gia đình. Bên cạnh cô là Joseph Ryan, 39 tuổi, cũng thiệt mạng do trúng đạn.
Người gọi điện báo án là Brendan Banfield, 40 tuổi, chồng của Christine và là đặc vụ thuộc Sở Thuế vụ Liên bang Mỹ (IRS). Khi cảnh sát có mặt, Brendan đang quỳ cạnh thi thể vợ trong phòng ngủ chính. Con gái 4 tuổi của hai người lúc đó ở tầng hầm và không bị thương.
Một nhân vật khác nhanh chóng xuất hiện trong quá trình điều tra là Juliana Peres Magalhaes, 25 tuổi, người giúp việc gốc Brazil làm việc cho gia đình Banfield.
Bức ảnh đóng khung chụp Juliana Peres Magalhaes và Brendan Banfield trong phòng ngủ. Ảnh: Fairfax County Circuit Court
Theo lời khai ban đầu, sáng hôm đó Juliana chuẩn bị đưa con gái của hai vợ chồng đi chơi thì phát hiện một chiếc SUV lạ đỗ trước nhà nên cảm thấy bất an. Cô lập tức gọi cho Brendan, khi ấy đang ăn sáng tại một cửa hàng McDonald’s gần đó, yêu cầu anh quay về ngay.
Juliana cho biết sau khi Brendan trở lại, cả hai lên tầng kiểm tra và nhìn thấy Christine nằm dưới sàn còn một người đàn ông cầm dao đứng gần đó. Theo lời kể của cô, Brendan đã nổ súng sau khi người đàn ông này không buông vũ khí. Juliana cũng khai rằng bản thân có tham gia nổ súng.
Những dấu hiệu bất thường khiến vụ án đổi hướng
Ban đầu, vụ việc được xem là tình huống tự vệ trong một vụ đột nhập nguy hiểm. Tuy nhiên, càng đi sâu điều tra, các điều tra viên càng phát hiện nhiều điểm bất thường trong lời khai của những người liên quan.
Một trong những chi tiết gây nghi vấn là cuộc gọi 911 được thực hiện từ điện thoại của Juliana trước cuộc gọi chính thức của Brendan khoảng 13 phút. Cuộc gọi này không có nội dung rõ ràng mà chỉ xuất hiện âm thanh rên rỉ ngắt quãng trước khi bị ngắt. Công tố viên cho rằng việc chậm trễ gọi cấp cứu trong tình huống nguy cấp là điều khó lý giải.
Quá trình điều tra sau đó cho thấy Brendan và Juliana đã phát sinh quan hệ tình cảm ngoài luồng từ khoảng tháng 8/2022. Theo hồ sơ công tố, Brendan nhiều lần than phiền về cuộc hôn nhân hiện tại và nói muốn bắt đầu cuộc sống mới cùng Juliana. Người giúp việc khai trước tòa rằng Brendan từng nói muốn “loại bỏ” vợ mình nhưng cô nghĩ đó chỉ là lời nói trong lúc nóng giận.
Cảnh sát sau đó phát hiện hai người được cho là đã chuẩn bị khá kỹ trước thời điểm xảy ra án mạng. Brendan và Juliana mua điện thoại mới, tạo tài khoản Apple ID riêng và tìm cách che giấu liên lạc. Brendan còn kiểm tra hệ thống camera quanh khu vực sinh sống, thay đổi lịch trình buổi sáng và lắp đặt cửa sổ cách âm trong nhà.
Theo lời khai của Juliana, cả hai còn dùng máy tính của Christine để tạo hồ sơ giả trên một trang web dành cho người có sở thích tình dục kỳ lạ nhằm tiếp cận Joseph Ryan. Tài khoản giả mang tên “Annastasia9” được cho là dùng để dụ Ryan tới nhà Banfield. Công tố viên nhận định người đàn ông này thực chất là nạn nhân bị dẫn vào một cái bẫy được chuẩn bị sẵn từ trước.
Juliana Peres Magalhaes (phải) và Brendan Banfield. Ảnh: Fairfax County Police Department
Chứng cứ pháp y khiến “kịch bản hoàn hảo” sụp đổ
Đến tháng 10/2023, Juliana bị bắt và bị truy tố liên quan tới cái chết của Ryan. Gần một năm sau, kết quả giám định pháp y cho thấy dấu vết máu trong phòng ngủ không phù hợp với lời khai ban đầu của Brendan. Các điều tra viên kết luận Brendan mới là người trực tiếp cầm dao trong phòng ngủ vào thời điểm xảy ra vụ án. Anh ta bị bắt vào tháng 9/2024 với cáo buộc giết người.
Tại phiên tòa mở vào tháng 1, gần ba năm sau ngày Christine Banfield và Joseph Ryan thiệt mạng, Juliana trở thành nhân chứng quan trọng của bên công tố. Người phụ nữ 25 tuổi kể lại toàn bộ quá trình ngoại tình cùng kế hoạch mà Brendan bị cáo buộc đã chuẩn bị để chấm dứt cuộc hôn nhân của mình.
Theo lời Juliana, Brendan không muốn ly hôn vì lo ngại vấn đề tài sản cũng như quyền nuôi con. Cô khai rằng chính Brendan là người liên lạc với Ryan bằng tài khoản giả và hướng dẫn nạn nhân phải làm gì khi tới nhà.
Trong khi đó, Brendan phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Anh thừa nhận có quan hệ ngoài luồng với Juliana nhưng bác bỏ việc lên kế hoạch sát hại vợ. Brendan nói mình chỉ hành động để bảo vệ Christine khi thấy Ryan cầm dao trong phòng ngủ. Tuy nhiên, lời khai này bị lung lay khi cấp trên của Brendan tại IRS xác nhận không hề có cuộc họp công việc nào được lên lịch vào sáng xảy ra vụ án như anh từng trình bày.
Bên công tố nhấn mạnh rằng các chứng cứ pháp y, đặc biệt là dấu vết máu tại hiện trường, đóng vai trò then chốt trong việc xác định Brendan là người trực tiếp gây án.
Sau khoảng 9 giờ nghị án, bồi thẩm đoàn tuyên Brendan Banfield phạm tội giết người nghiêm trọng. Ít ngày sau, Juliana Magalhaes nhận mức án tối đa 10 năm tù về tội ngộ sát. Brendan hiện đối diện án tù chung thân trong phiên tuyên án diễn ra vào tháng 5.
Phương Anh (Theo Guardian)