Những ngày đầu tháng 01/2026, không khí tại chùa Triêm Phước (đường số 9, phường An Hội Đông, TPHCM) vốn yên bình bỗng trở nên xáo trộn. Nhiều phật tử đến chùa bàng hoàng khi hay tin những cá thể rùa được nuôi dưỡng lâu năm trong khuôn viên chùa đã "không cánh mà bay". Đối với nhà chùa và người dân, đây không đơn thuần là vật nuôi, mà là linh vật gắn với niềm tin, sự thành kính và giá trị tâm linh sâu sắc.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường (CAP) An Hội Đông xác định đây là vụ việc có tính chất phức tạp. Trung tá Đặng Văn Cư, Trưởng CAP An Hội Đông, nhận định: hành vi trộm cắp xảy ra tại cơ sở tôn giáo vào thời điểm cuối năm không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự, tạo tâm lý bất an cho phật tử và người dân địa phương.
Một tổ trinh sát dày dạn kinh nghiệm nhanh chóng được cử xuống hiện trường. Song song đó, lực lượng Công an tổ chức rà soát, nắm tình hình tại các điểm mua bán động vật phóng sinh trên địa bàn TPHCM, bởi nhiều khả năng số rùa bị trộm đã được mang đi tiêu thụ ngay sau khi gây án.
Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định, khoảng 12 giờ 35 ngày 07/01, một nhóm gồm 4 đối tượng (3 nam, 1 nữ) đi trên 3 xe máy đã xuất hiện tại chùa Triêm Phước. Lợi dụng thời điểm trưa vắng người, các đối tượng nhanh chóng lẻn vào khu vực nuôi rùa trong khuôn viên chùa, bắt trộm 9 cá thể rùa rồi tẩu thoát.
Nhiều cá thể rùa bị trộm được cơ quan Công an thu hồi
Chỉ sau hai ngày áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, CAP An Hội Đông đã xác định và bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Thành Lâm (SN 1992), Nguyễn Thành Công (SN 2000), Nguyễn Thành Hải (SN 1994) và Nguyễn Thị Ngọc Diễm (SN 1997), cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp. Mở rộng điều tra, các đối tượng khai nhận, ngoài vụ trộm tại chùa Triêm Phước, chúng còn thực hiện thêm một vụ trộm khác, lấy 2 cá thể rùa tại một ngôi chùa trên địa bàn TPHCM.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Lâm khai do thất nghiệp, thiếu tiền tiêu xài dịp cuối năm nên nảy sinh ý định trộm cắp. Từng làm phụ hồ, Lâm biết nhiều chùa thường nuôi rùa do phật tử phóng sinh, là loài động vật chậm chạp, dễ bắt và có thể bán lấy tiền. Chỉ vì lòng tham và sự lười lao động, nhóm đối tượng đã bất chấp pháp luật, bất chấp yếu tố tâm linh để thực hiện hành vi phạm tội.
Công an đã thu hồi tổng cộng 11 cá thể rùa, được các đối tượng bán cho một cơ sở mua bán động vật phóng sinh trên đường Cao Lỗ (Quận 8 cũ) với giá 6 triệu đồng, chia nhau tiêu xài cá nhân. Những cá thể rùa sau đó đã được trao trả lại cho nhà chùa trong niềm vui mừng, xúc động của tăng ni, phật tử.
Nhóm đối tượng trộm cắp tại chùa Triêm Phước bị bắt giữ
Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Nguyễn Văn Toản, Điều tra viên CAP An Hội Đông cho biết, phần lớn đối tượng trộm cắp không có nghề nghiệp ổn định, lười lao động, sống buông thả, thích hưởng thụ. Để có tiền tiêu xài cá nhân, đối tượng bất chấp pháp luật, thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, gây thiệt hại về kinh tế, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và tâm lý bất an trong cộng đồng dân cư. Thực tế cho thấy, các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng những khu vực vắng người qua lại, hoặc sự chủ quan, mất cảnh giác để thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, các cơ sở thờ tự quan niệm, những đồ thờ cúng tại đình, đền, chùa mang giá trị tâm linh, sẽ không ai dám lấy, do đó xem nhẹ công tác quản lý, bảo vệ tài sản nên đã tạo cơ hội cho các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp. Vì vậy, cần tăng cường lắp đặt hệ thống camera quan sát tại các khu vực khuất tầm nhìn hoặc hệ thống báo động chống trộm nhằm ngăn chặn tình trạng trộm cắp trong thời điểm cuối năm.
Vụ việc là lời cảnh báo đối với các cơ sở tôn giáo trong công tác quản lý, bảo vệ tài sản, nhất là thời điểm cuối năm. Việc tăng cường lắp đặt camera, hệ thống báo động, đồng thời nâng cao cảnh giác là giải pháp cần thiết để phòng ngừa tội phạm, giữ gìn sự bình yên nơi cửa Phật.
Với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ, CAP An Hội Đông đã nhanh chóng làm rõ vụ án, kịp thời thu hồi tài sản, góp phần giữ vững an ninh trật tự, mang lại sự an tâm cho người dân trong những ngày cận Tết.
Anh Tuấn