Tình yêu cách xa nghìn trùng
Năm 2019, sau khi ly hôn, chị Trần Thị Bích Ngân (SN 1990, quê Trà Vinh, nay là tỉnh Vĩnh Long) tập trung chăm sóc cậu con trai 4 tuổi. Chị bán cơm bình dân, nỗ lực kiếm sống từng ngày để hai mẹ con có cuộc sống tốt hơn.
Ngỡ tưởng trái tim đã "đóng cửa" sau lần đổ vỡ, chị Ngân không ngờ có ngày lại rung động khi gặp được người đàn ông đem đến cho mình cảm xúc khó diễn tả. Tuy nhiên, người đàn ông ấy ở cách xa chị tới nửa vòng trái đất.
Chị Ngân nên duyên với người đàn ông Mỹ sau một lần đổ vỡ hôn nhân
Phillip Don Phillips (SN 1973) làm việc cho một công ty vận tải ở Mỹ. Anh từng một lần đổ vỡ hôn nhân và có hai cô con gái đã trưởng thành.
Cuối năm 2024, anh đến một cửa tiệm gần nhà để làm móng chân. Trùng hợp, chủ tiệm là người chị gái thân thiết của Bích Ngân. Tại đây, Phillip thổ lộ mong muốn kết hôn với một phụ nữ Việt để cùng nhau vun đắp tổ ấm hạnh phúc.
Người chị sau đó đã đứng ra mai mối cho Phillip và Bích Ngân. Ban đầu, chị Ngân từ chối vì không muốn đi bước nữa nhưng rồi mềm lòng trước sự nhiệt tình của chị gái, chị đã đồng ý nhắn tin.
“Tôi biết một chút tiếng Anh nên giao tiếp không quá khó. Ban đầu chỉ là tin nhắn hỏi thăm lịch sự, dần dần, anh kể cho tôi nghe nhiều hơn về hoàn cảnh của mình.
Anh lớn lên ở trại trẻ mồ côi, 15 tuổi đã ra đời bươn chải. Cuộc hôn nhân của anh cũng không được êm ấm nên đến giờ vẫn ở một mình. Tôi đã xác nhận những thông tin này qua chị gái”, Ngân kể.
Cặp đôi đến với nhau từ sự đồng cảm và tình yêu chân thành
Chị Ngân đồng cảm với anh Phillip một cách lạ kỳ. Chị thấy giữa đôi bên có nhiều điểm chung như đều không may mắn trong hôn nhân, đều khao khát một mái ấm gia đình và đều thấm thía nỗi cô đơn khi không có điểm tựa.
Trong hơn 3 tháng trò chuyện qua mạng, Phillip cầu hôn chị Ngân 4 lần. Chị rung động nhưng chưa thể gật đầu khi chưa có sự ủng hộ của con trai.
“Tôi hỏi con trai (tên là Kha) 'có đón nhận bác ấy không?’. Kha nói ‘giờ còn quá sớm để con trả lời. Đợi khi nào người đó về, con quan sát xem họ có thương mẹ thật lòng không thì mới quyết định được’. Và tôi kiên nhẫn đợi đến ngày đó”, chị kể.
Lá thư tay khiến mẹ vợ bật khóc
Tháng 2/2025, anh Phillip đến Việt Nam. Đón anh ở sân bay có chị Ngân và nhiều thành viên trong gia đình. Trước đó, chị đã kể về anh với mọi người và được ủng hộ.
“Tôi hồi hộp khủng khiếp, rất nhiều suy nghĩ chạy trong đầu. Anh ấy cũng bồn chồn không kém, chỉ sợ bị tôi bỏ rơi ngay lần đầu gặp mặt. Với người bay nửa vòng trái đất về gặp mình, tôi nỡ lòng nào làm thế”, chị Ngân kể.
Cặp đôi làm đám cưới ngay lần đầu Phillip về Việt Nam
Phillip thuê khách sạn gần nhà Bích Ngân và ở lại Việt Nam một thời gian. Trong khoảng thời gian đó, anh đã thực sự chinh phục được trái tim chị và nhận được sự ủng hộ của con trai chị.
“Anh mua cho tôi túi thun cột tóc nhiều màu sắc. Món quà chẳng đắt đỏ gì vẫn khiến tôi vui. Tôi kinh doanh quán ăn, việc bỏng tay do dầu mỡ bắn vào là thường tình, vậy mà anh thương tôi, mua cho tôi đủ thứ đồ y tế.
Anh ấy hiền, là người từng trải, đối với gia đình tôi rất hòa đồng. Con trai tôi cũng quý mến anh và điều đó cho tôi thêm niềm tin để bước tiếp”, chị Ngân tâm sự.
Ngay trong lần đầu Phillip về Việt Nam, cặp đôi đã đi đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới. Gia đình Bích Ngân làm 10 mâm cơm. Mọi nghi thức truyền thống được thực hiện đầy đủ, Bích Ngân một lần nữa làm cô dâu.
Lá thư viết tay khiến mẹ chị Ngân xúc động rơi nước mắt
Trước đám cưới vài ngày, Phillip lên mạng xem video về đám cưới ở Việt Nam. Anh “đổ mồ hôi hột” khi thấy đám cưới Việt có quá nhiều nghi lễ. Tuy nhiên, anh vẫn vui vẻ thực hiện vì biết điều đó có ý nghĩa đặc biệt với gia đình vợ.
Sau đám cưới, Phillip trở lại Mỹ làm việc. Anh chủ động để vợ theo dõi mình qua một ứng dụng bản đồ để tạo sự tin tưởng. Vì chênh lệch múi giờ, cặp đôi hẹn nhắn tin, gọi điện cho nhau vào một giờ cố định trong ngày.
Cuối tháng 4/2025, Phillip về Việt Nam lần 2. Trước khi trở lại Mỹ, anh để lại một lá thư tay, nhắn nhủ những điều xúc động đến bố mẹ vợ.
“35 năm trước, bố mẹ đã chào đón một thiên thần nhỏ. Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi, con đã mỉm cười hạnh phúc. Cô ấy chính là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời ban tặng cho con và cho cả thế giới này...
Con luôn nhìn nhận và tôn trọng bố mẹ. Con vô cùng biết ơn vì tình yêu thương, sự dưỡng dục và những giá trị mà hai người đã dạy dỗ để cô ấy trở thành người phụ nữ tuyệt vời như ngày hôm nay”.
Đọc lá thư, mẹ chị Ngân bật khóc. Qua bức thư, bố mẹ chị cảm nhận rõ tình cảm mà chàng rể ngoại quốc dành cho con gái mình. “Anh ấy còn viết thư tay cho tôi và con trai, mỗi dòng chữ đều ngập tràn tình yêu”, chị Ngân xúc động.
Tháng 7/2025, Phillip lần thứ 3 về Việt Nam thăm vợ. Họ hứa hẹn với nhau nhiều điều và đang nỗ lực từng ngày để có thể sống chung dưới một mái nhà.
Ảnh: NVCC
Thanh Minh