Tiến Linh (áo sáng) mờ nhạt, Bình Dương dừng bước ở bán kết.
Trên sân Vinh, SLNA có sự trở lại của Văn Việt trong khung thành cùng với Văn Khánh, Văn Huy, Văn Cường, Benjamin, Mạnh Quỳnh, Eduardo, Quang Vinh, Bá Quyền, Olaha, Khắc Ngọc đều là trụ cột suốt mùa giải đội đội bóng xứ Nghệ. Với đội khách, nhằm cứu vãn mùa giải bết bát, cũng tung ra sân Minh Toàn, Tùng Quốc, Ngọc Hải, Đình Khương, Minh Trọng, Thành Nhân, Duy Khánh, Hải Huy, Minh Khoa, Tiến Linh, Timite. Trong số này, Quế Ngọc Hải trở về mái nhà xưa để đối đầu với lớp đàn em trong một trận đấu đầy cảm xúc bởi chỉ có một người chiến thắng.
Olaha tiếp tục là thần tài của đội chủ nhà khi ghi bàn ở phút 17 để mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 khép lại, Trần Duy Khánh giúp Bình Dương gỡ hòa 1-1. Tỷ số này giữ nguyên đến phút 79, thì lại là Olaha đi bóng dũng mãnh bên cánh trái, loại bỏ Đình Khương trước khi chuyền bóng ra từ đáy biên. Trong thế hoàn toàn trống trải Hồ Văn Cường không bỏ lỡ cơ hội đưa SLNA vượt lên dẫn 2-1. Kịch tính chưa chịu dừng lại, Janclesio Almeida Santos của Bình Dương đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 87, khi trận đấu chỉ còn tính bằng phút. Trong khi tất cả đang nghĩ đến 1 trận hòa thì bất ngờ ở phút bù giờ thứ 1, Quế Ngọc Hải kéo ngã Olaha trong vòng cấm, trọng tài lập tức thổi phạt đền cho SLNA. Trên chấm 11m, đích thân đội trưởng ngoại binh này đánh bại thủ môn Minh Toàn nâng tỷ số lên 3-2 và đưa đội bóng xứ Nghệ vào chơi trận chung kết.
Trong khi đó, trên sân Hàng Đẫy, cả 2 đội cũng tung ra sân đội hình được coi là mạnh nhất. Với Công an Hà Nội, xuất phát với Nguyễn Fili, Jason Quang Vinh, Việt Anh, Hugo Gomes, Leo Artur, Văn Đô, Văn Toản, Quang Hải, Thành Long, Nguyễn Văn Đức và Alan. Phía Thể Công Viettel là Văn Phong, Tiến Dũng, Minh Tùng, Tuấn Phong, Đinh Tuấn Tài, Tiến Anh, Hữu Thắng, Bùi Văn Đức, Pedro Henrique, Khuất Văn Khang và Wesley Nata.
Quang Hải tỏa sáng.
Đội chủ nhà Công an Hà Nội gặt hái hiệu quả sớm hơn. Ngay từ phút 13, Đội trưởng Quang Hải đá phạt góc để trung vệ Hugo Gomes đánh đầu đưa bóng đập đất đánh bại thủ môn Văn Phong. 6 phút sau, khi các cầu thủ đội khách chưa kịp lấy lại tinh thần thì lần này Quang Hải lại tỏa sáng. Trong một đợt pressing ngay trước vòng cấm Thể Công Viettel, Alan chuyền bóng vừa tầm để Quang Hải thực hiện pha đặt lòng tuyệt đẹp khiến thủ môn Văn Phong bay người hết cỡ cũng không thể cản phá. Phút 37, từ quả tạt bên cánh trái, Hữu Thắng dứt điểm tung lưới thủ thành Nguyễn Filip, thắp lên hy vọng cho đội bóng áo lính. Nhưng chỉ 3 phút sau, cách biệt 2 bàn được tái lập khi ngoại binh Alan chớp cơ hội dứt điểm chéo góc chính xác, đánh bại thủ môn Văn Phong lần thứ ba.
Ở hiệp 2, HLV Popov thúc giục các học trò đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội rút ngắn cách biệt nhưng bất thành. Thắng chung cuộc 3-1, Công an Hà Nội đoạt vé vào đá trận chung kết với SLNA.
T.S