Cựu chiến binh 93 tuổi ngồi xe lăn về TPHCM xem diễu binh, diễu hành

Cựu chiến binh 93 tuổi ngồi xe lăn về TPHCM xem diễu binh, diễu hành
9 giờ trướcBài gốc
Hòa giữa dòng người đông đúc và tươi vui trong những ngày TPHCM rực rỡ cờ Tổ quốc, pano và áp phích, cựu chiến binh Nguyễn Văn Núi ngồi trên xe lăn được con gái đưa từ Cần Giuộc, Long An về TPHCM dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Núi
Năm nay 93 tuổi, người cựu chiến binh này đã trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Những ngày cận kề lễ 30/4, những kỷ niệm về thời quân ngũ "trở lại" dồn dập trong ông. Vì thế, tuy tuổi đã cao, đi lại khó khăn, ông vẫn yêu cầu con cái thu xếp cho mình một chuyến đi thăm lại các địa điểm lịch sử và xem diễu binh, diễu hành.
Giọng đầy phấn khởi, ông kể sau khi xuất ngũ về với gia đình, ông làm trong lĩnh vực y tế, từng là Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc. Ông được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng vào dịp 3/2/2023.
Còn Đại tá Đinh Công Phúc (70 tuổi) cùng các đồng đội từ Thái Bình vào TPHCM để ôn lại những năm tháng còn trong quân ngũ.
"Hơn nửa đời người trôi qua, tôi không nghĩ mình còn có lúc được dự một lễ kỷ niệm trọng đại như thế này. Nhìn dinh Độc Lập hôm nay, tôi thấy tự hào, những ký ức thời lính trở về" - ông Phúc chia sẻ.
Ông Đinh Công Phúc từ Thái Bình vào TPHCM dự lễ 30/4
Ông Phúc nhập ngũ năm 1973, công tác tại Sư đoàn 471 Bộ đội Trường Sơn - một trong hai sư đoàn ô tô vận tải chiến đấu huyết mạch của tuyến đường Trường Sơn lịch sử.
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, ông cùng đoàn xe cơ động vào Lộc Ninh, Đồng Xoài, tiến về Tân Uyên và sau đó thẳng tiến vào Sài Gòn, thực hiện nhiệm vụ tiếp vận và hậu cần kỹ thuật.
"Quãng thời gian quan trọng ấy, đoàn xe của chúng tôi tiến vào thành phố, góp sức vào chiến thắng lịch sử. Đến 11h30 ngày 30/4, khi cờ giải phóng tung bay trên nóc dinh Độc Lập, đánh dấu thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh, tôi cũng đang ở ngay trong thành phố. Đến nay, đất nước ngày càng đổi mới, con cháu được ăn học tử tế, công ăn việc làm ổn định, tôi càng thấy tự hào về chiến thắng năm xưa của dân tộc ta” - ông Phúc nhớ lại.
Đi cùng ông Phúc là người bạn đồng hương - cựu chiến binh Phạm Trường Lộc, quê Thái Bình. Ông Lộc nhập ngũ cùng ngày, cùng đơn vị với ông Phúc. Hơn 40 năm trong quân ngũ, ông là tài xế vận chuyển vũ khí trên tuyến Trường Sơn thời chiến, sau đó tiếp tục tham gia xây dựng các công trình quốc phòng trong Binh đoàn 12.
Cựu chiến binh Phạm Trường Lộc và đồng đội Đinh Công Phúc
Với ông, từng đoạn đường Trường Sơn, từng đêm hành quân, từng lần chốt chặn bom đạn là những lát cắt ký ức in sâu trong tâm trí, không bao giờ phai mờ.
"Dù thời chiến hay thời bình, chúng tôi vẫn giữ một trái tim thép và một tinh thần thép. Về lại nơi đây, tôi chỉ mong gửi lời tri ân tới những người không thể trở về" - ông Lộc chia sẻ.
Cũng là cựu chiến binh, ông Lê Văn Mừng từ Triệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cùng những đồng đội năm xưa vượt hơn 1.500km vào TPHCM để dự lễ 30/4.
Từ hai hôm nay, đoàn của ông đi tham quan một số nơi, sau đó đến dinh Độc Lập. Nhìn những kỷ vật đang trưng bày nơi đây, những kỷ ức thời lính lại ùa về trong ông.
Cựu chiến binh Lê Văn Mừng
Người cựu binh kể ông từng là lính công binh Lữ đoàn 299, chiến đấu tại chiến trường Thạch Hãn - Quảng Trị. Giữa bom đạn ác liệt, ông Mừng không chỉ chiến đấu mà còn đảm nhận nhiệm vụ băng bó vết thương cho đồng đội.
Trong một đợt thực hiện nhiệm vụ tại Lào, ông bị thương nặng và để lại di chứng suốt đời. Năm 1979, ông phục viên với thương tật loại nặng, trở về quê hương, lặng lẽ xây dựng cuộc sống, nuôi dạy 5 người con trưởng thành.
"Đã vượt qua những ngày bom đạn thì chúng tôi trở lại đây không phải để kể công, mà để nhớ lại những đồng đội đã nằm xuống. Và còn để thấy đất nước hôm nay đáng sống biết bao" - ông Lê Văn Mừng xúc động nói.
Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày 30/4/1975, nhưng với các cựu chiến binh, đó không chỉ là một cột mốc lịch sử mà còn là ký ức sống động, là tiếng gọi của đồng đội và lời nhắc nhở thế hệ hôm nay phải biết trân quý độc lập, tự do.
Xuân Ngọc
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/cuu-chien-binh-93-tuoi-ngoi-xe-lan-ve-tphcm-xem-dieu-binh-dieu-hanh-2395445.html