Cụ thể, khoảng 6h30 sáng 28/4, Trung tá Nguyễn Quốc Đạt - trực ban Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) tiếp nhận một cụ ông có biểu hiện đãng trí, đi lạc do người dân đưa đến bàn giao.
Tại trụ sở đơn vị, các cán bộ đã thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe cho cụ ông. Qua tiếp xúc, nhận thấy cụ ông không nhớ được thông tin cá nhân, địa chỉ nơi ở, các cán bộ đã khẩn trương sử dụng thiết bị nhận dạng chuyên dụng để xác minh nhân thân.
Cụ ông cựu chiến binh P.V.Q. được gia đình đến đón tại trụ sở Đội CSGT số 14.
Thông qua việc quét nhận dạng và đối chiếu đặc điểm, lực lượng chức năng xác định cụ ông là P.V.Q (SN 1944, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội) và nhanh chóng liên hệ với gia đình.
Nhận được tin báo, anh P.H.S (SN 1972, con trai của cụ) đã lập tức có mặt tại đơn vị. Anh S cho biết, cụ Q là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị ác liệt. Sau chiến tranh, cụ bị nhiễm chất độc da cam, ảnh hưởng đến trí nhớ và sức khỏe, khiến trí nhớ không còn ổn định, thường xuyên rơi vào tình trạng lúc nhớ, lúc quên. Khoảng 4h sáng cùng ngày, cụ rời khỏi nhà và mất liên lạc, gia đình đã chia nhau tìm kiếm trong lo lắng.
Thay mặt gia đình, anh S. xúc động gửi lời cảm ơn tới các cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 5 đã tận tình giúp đỡ gia đình tìm lại người thân. Việc làm đầy nhân văn của lực lượng CSGT không chỉ góp phần giúp một cựu chiến binh trở về bên gia đình, mà còn thể hiện sự tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc; qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp, nhân văn của người chiến sĩ Công an nhân dân luôn tận tụy, gần dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ.
B.Châu