Năm 1991, sau gần 3 năm phục vụ quân ngũ tại Trung đoàn Pháo binh 6 (nay là Lữ đoàn Pháo binh 6, Quân khu 9), y sĩ Nguyễn Thanh Hòa xuất ngũ trở về địa phương. Để viết tiếp giấc mơ trở thành bác sĩ và diễn viên điện ảnh, năm 1991, ông đăng ký học cùng lúc tại Trường Trung cấp Quân y 2 (Quân khu 7) và Trường Cao đẳng Sân khấu-Điện ảnh TP Hồ Chí Minh (nay là Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh TP Hồ Chí Minh).
Trong thời gian học tập, ông đã tham gia một số vai diễn trong các bộ phim truyền hình. Tưởng đâu diễn xuất, đóng phim sẽ theo mãi, nhưng sau khi tốt nghiệp hai ngành học, ông Hòa lại cùng vợ trở về quê hương... mở cơ sở tranh kính.
Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Hòa kiểm tra sản phẩm tranh kính được in bằng công nghệ in 3D.
Sinh ra và lớn lên tại làng nghề, từng đi làm thuê ở một số cơ sở tranh kính, ông Nguyễn Thanh Hòa nhanh chóng tiếp cận, đưa cơ sở của mình ngày càng phát triển. Hiện nay, cơ sở tranh kính của ông thường có khoảng 20 công nhân địa phương làm việc. Vào dịp Tết, ông thuê nhiều nhân công hơn để phục vụ nhu cầu mua sắm, trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị đón năm mới của bà con. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, năm 2018, CCB Nguyễn Thanh Hòa đầu tư máy in 3D ứng dụng vào sản xuất, mang lại nhiều ưu điểm vượt trội như: Nhanh, đẹp, sản phẩm đa dạng mẫu mã, màu sắc, giá thành rẻ hơn tranh vẽ tay thủ công.
“Từ ngày có máy in 3D, tranh kính đa số được thiết kế trên máy vi tính, nhờ vậy, mỗi ngày có thể hoàn thành hàng chục bức tranh theo mẫu, giá thành rẻ nên đáp ứng được nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thường xuyên duy trì tranh vẽ thủ công, bởi loại tranh này được nhiều khách hàng rất ưa chuộng, dù giá thành có thể cao gấp 4-5 lần so với tranh in 3D”, CCB Nguyễn Thanh Hòa chia sẻ thêm.
Theo ông Phan Văn Sĩ, Trưởng ấp Long Tân, nghề tranh kính ngày nay đang gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt từ các dòng tranh hiện đại, sức tiêu thụ giảm, nhiều người phải bỏ nghề. Tuy nhiên, CCB Nguyễn Thanh Hòa vẫn tâm huyết tìm cách giữ nghề, truyền nghề cho lớp trẻ để gìn giữ, bảo tồn nghề truyền thống độc đáo này. “Hằng tháng, CCB Nguyễn Thanh Hòa còn hỗ trợ kinh phí cho Quỹ “Nắm gạo tình thương” của địa phương để giúp bà con nghèo; hỗ trợ vật chất cho các xe từ thiện chuyển bệnh nhân miễn phí, bệnh nhân gặp khó khăn điều trị bệnh... làm đẹp thêm truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc”, ông Phan Văn Sĩ cho biết./.