Cựu chiến binh hết lòng vì cộng đồng

Cựu chiến binh hết lòng vì cộng đồng
18 giờ trướcBài gốc
Với dáng vẻ hòa nhã, hiền lành, ít ai biết ông An từng là chiến sĩ đặc công tham gia chiến đấu ở những chiến trường khốc liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Quê gốc ở Yên Bái, ông Nguyễn Ngọc An nhập ngũ khi chưa tròn 18 tuổi. Cuối năm 1970, ông cùng đơn vị hành quân vượt Trường Sơn vào Nam, biên chế vào Đội 5 Đặc công, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Gia Định thuộc lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh gắn với đất thép Củ Chi, chiến đấu đến ngày toàn thắng 30-4-1975 lịch sử.
“Lính đặc công là phải sẵn sàng lấy cái chết làm giới hạn cuối cùng, chúng tôi đi những đường mà người ta không dám đi. Ba người đánh một chốt mười tên. Không đánh bằng số đông, mà đánh bằng trí, bằng gan và bằng máu”, ông An kể lại.
Ông Nguyễn Ngọc An (ngoài cùng, bên phải) được tặng giấy khen nhân dịp Ngày truyền thống Công an nhân dân.
Sau giải phóng, ông An lại một lần nữa khoác ba lô lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Những năm tháng trên chiến trường đã để lại trên thân thể ông nhiều vết thương, tỷ lệ thương tật 41%, nhưng khi trở về đời thường, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và tấm lòng tận tâm với cộng đồng lại thôi thúc ông tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa ở địa phương. Gắn bó với khu phố như từng gắn bó máu thịt với đơn vị năm xưa, ông không ngại đảm đương nhiều vai trò: Trưởng khu phố, Trưởng ban Công tác mặt trận, Trưởng ban Bảo vệ dân phố...
Gần 15 năm gắn bó với công tác bảo vệ khu phố, dẫu địa bàn nhiều lần tách-nhập, tên gọi thay đổi, chức năng nhiệm vụ có lúc điều chỉnh, nhưng ông vẫn vững vàng như cột mốc giữa lòng dân, là điểm tựa tinh thần cho lực lượng cơ sở, là người luôn xung phong đi đầu trong mọi nhiệm vụ. Trong những đợt cao điểm của đại dịch Covid-19, khi cả thành phố như chùng xuống giữa những vòng phong tỏa, cách ly, ông Nguyễn Ngọc An vẫn lặng lẽ bám trụ nơi tuyến đầu, trở thành một trong những người gắn bó kiên cường nhất với các điểm chốt trực ở phường.
Dù tuổi đã ngoài 70, ông vẫn đều đặn tham gia tuần tra an ninh, không ít lần trực tiếp phối hợp truy đuổi tội phạm, ngăn chặn trộm cắp. Có lần, trong ca trực tại ngã tư Huỳnh Văn Bánh và Trần Huy Liệu, ông An tận mắt chứng kiến một đối tượng cướp giật túi xách và điện thoại của cô gái trẻ rồi bỏ chạy. Không chần chừ, ông cùng một thanh niên lao đến khống chế, khóa tay đối tượng, bàn giao cho công an. Cô gái bật khóc vì quá xúc động, cảm ơn ông không ngớt, điện thoại và số tiền hơn 40 triệu đồng được thu hồi nguyên vẹn.
“Thật ra, lúc đó chưa biết tên cướp có mang vũ khí hay không, nhưng dù vì lý do gì cũng không thể để mặc người dân bị hại. Đó là phản xạ của một người lính đặc công, luôn sẵn sàng hành động, không đợi ai gọi tên”, ông chậm rãi nói.
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, những việc nghĩa tình, tận tâm cho cộng đồng được ông An nhấn mạnh đó là điều bình thường. Với ông, làm những việc tốt, việc nghĩa tình còn là tấm gương để các chiến sĩ dân quân, bộ đội xuất ngũ, dân phòng noi theo, hiểu thêm về vai trò, trách nhiệm của mình đối với bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương, với người dân. Chính vì suy nghĩ ấy, ông An không chỉ nhận được tình cảm của người dân mà còn cả sự kính trọng của các chiến sĩ dân quân, dân phòng, đoàn viên, thanh niên ở địa phương.
Lúc chia tay chúng tôi, ông An bộc bạch: "Chỉ mong bà con sống yên, thế là tôi vui rồi! Sự bình yên của địa bàn, tình cảm của mọi người dành cho tôi là phần thưởng lớn nhất trong cuộc đời, thôi thúc tôi tiếp tục cống hiến cho cộng đồng".
Bài và ảnh: KIỀU OANH
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cuu-chien-binh-het-long-vi-cong-dong-836303