Những người lính về với đời thường vẫn vẹn nguyên tinh thần đồng đội
“Tại xã Gia Hiệp, CCB gốc DTTS bản địa chủ yếu là người K’ho, sinh sống tại thôn 2, 3, 4 và thôn 6. Tại các thôn, các chi hội đều hoạt động rất sôi nổi, tích cực, nhất là hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình”, CCB K’Luân - Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn 2 tự hào.
Ở tuổi 68, ông K’Luân đã có thời tuổi trẻ cầm súng bảo vệ quê hương Gia Hiệp, chống Fulro, giữ bình yên cho buôn làng. Tới tận bây giờ, ông K’Luân vẫn mang trong mình trái tim đầy nhiệt huyết thanh xuân, như khi ông còn ôm khẩu súng trên tay. Ông cho biết, thôn 2 có chi hội CCB thì cả 10 thành viên đều là người DTTS gốc Tây Nguyên. CCB của Chi hội thôn 2 đều sống bằng nông nghiệp, với cây dâu, con tằm, cây cà phê.
CCB K’Bơn đã có những năm dài trong quân ngũ, đóng quân tại Quân khu 5. Sau khi giải ngũ trở về quê hương, ông trở thành thành viên tích cực của Hội CCB xã Gia Hiệp và được hội viên tín nhiệm, bầu giữ vai trò Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn 4. Chi hội thôn có tới 46 người K’ho, tất cả đều có đời sống kinh tế ổn định. Đấy cũng là niềm tự hào của những người lính giữa đời thường.
“Toàn xã Gia Hiệp có 356 hội viên CCB đang sinh hoạt tại 14 chi hội, trong đó có 4 chi hội có đông hội viên người DTTS K’ho. Chúng tôi có gần 150 hội viên CCB người DTTS và tất cả đều là những hộ có đời sống kinh tế ổn định, sản xuất giỏi, mẫu mực trong đời sống gia đình và tích cực hoạt động cộng đồng”, anh Bùi Văn Nam - Phó Chủ tịch Hội CCB xã Gia Hiệp chia sẻ.
CCB K'Bơn mừng một vụ cà phê mới
Với ông K’Luân, anh K’Bơn cũng như các CCB khác, những năm quân ngũ đã cho đội ngũ CCB sức khỏe dẻo dai, tinh thần chăm chỉ, tiếp thu kỹ thuật tốt, làm ăn kinh tế giỏi. Anh em giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, là hạt nhân trong cộng đồng, khuyến khích bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Chính những CCB là những người hướng dẫn bà con trồng dâu, nuôi tằm, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con rất nhiệt tình, chi tiết bằng tiếng bản địa.
“Là người K’ho Srê, các gia đình hầu hết đều duy trì diện tích lúa nước cao sản. Vì vậy, CCB chúng tôi không còn hộ nghèo, tất cả đều có kinh tế ổn định”, ông K’Luân tự hào.
“Hội CCB đứng ra thành lập tổ vay vốn tín chấp với ngân hàng, như thôn 4 chúng tôi có tổ với 20 thành viên, vốn vay 1,8 tỷ đồng để đầu tư phát triển nông nghiệp rất hiệu quả”, CCB K’Bơn cho biết. Cùng với đồng đội, những CCB người K’ho đã tiếp tục chứng tỏ vai trò người lính tiên phong trong cộng đồng dân cư.
Ông Lê Văn Tùng - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Gia Hiệp khẳng định, đội ngũ CCB, trong đó có đội ngũ CCB người K’ho là cánh tay nối dài, là thành viên xuất sắc của Đảng và Nhà nước. Các anh, chị rời quân ngũ về địa phương, làm giỏi, tuyên truyền giỏi, cùng chính quyền và Nhân dân Gia Hiệp xây dựng quê hương giàu mạnh. “Trong đợt bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp sắp tới, mỗi CCB là một tuyên truyền viên nhiệt tình, hiệu quả, cùng xã Gia Hiệp tổ chức một mùa bầu cử an toàn, chọn những gương mặt đại diện xuất sắc cho Nhân dân”, ông Tùng chia sẻ.
Diệp Quỳnh