Ông Vũ Công Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh (thứ 2, từ trái qua) cùng đoàn tham quan triển lãm thành tựu đất nước 80 năm
Sáng 2/9, Quảng trường Ba Đình lịch sử như sống dậy hào khí mùa thu năm 1945. Trên nền trời xanh, cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ, hòa cùng khí thế hào hùng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80).
Trong dòng người từ mọi miền đất nước về dự lễ, đoàn đại biểu tỉnh có hơn 170 thành viên là đại diện những người có công và các chức sắc tôn giáo của tỉnh. Từ 1 giờ sáng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Hoàng Đình Kiền (xã Nam Ban Lâm Hà) đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình.
Ở tuổi 81, ông không giấu được niềm bồi hồi, xúc động khi được chứng kiến ngày hội lớn của non sông: “Ngày lễ của đất nước quá đỗi thiêng liêng và hoành tráng. Khi đứng giữa Quảng trường Ba Đình, tôi như thấy mình khỏe ra, trẻ lại. Thế hệ chúng tôi đã chiến đấu, hi sinh để có ngày hôm nay, giờ nhìn lớp trẻ tiếp nối dựng xây, tôi cảm thấy rất xứng đáng, rất tự hào”.
Anh hùng Hoàng Đình Kiền từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ năm 1964 đến năm 1973, ông đã tham gia hơn 100 trận đánh, trực tiếp chỉ huy đơn vị tiêu diệt hàng ngàn tên địch. Riêng cá nhân ông đã diệt 130 tên, thu 15 khẩu súng các loại, bắn rơi 4 máy bay. Với những chiến công xuất sắc ấy, ông được Nhà nước phong tặng nhiều huân chương, danh hiệu cao quý.
6 giờ 30, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, sau bài diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm, hơn 16.300 quân nhân cùng các khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an và 13 khối quần chúng đã lần lượt diễu binh, diễu hành qua lễ đài, sau đó tỏa ra khắp 8 ngả đường Thủ đô trong vòng tay của Nhân dân.
Chứng kiến đoàn quân hùng dũng bước đi, nhìn những dãy dài khí tài, quân dụng nối nhau trên đường phố Hà Nội, bà Lưu Thị Thanh An (80 tuổi, nguyên Bí thư Thị ủy Bảo Lộc cũ) không giấu nổi niềm xúc động.
Bà chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng tự hào khi tận mắt chứng kiến sức mạnh của quân đội, công an và toàn dân trong ngày lễ trọng đại của Tổ quốc. Nhìn đoàn quân đi qua, cờ hoa rực rỡ, lòng tôi dâng trào tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc lớn lao khó diễn tả thành lời”.
Bà Lưu Thị Thanh An (thứ 3, từ trái qua) chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu Lâm Đồng dự Đại lễ A80
Bà Thanh An từng là Trung đội phó, kiêm Khẩu đội trưởng Khẩu đội 1 của đơn vị Nữ pháo binh 8 Tháng 3. Đây là đơn vị anh hùng ra đời giữa núi rừng Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm cũ). Tuổi 18, đôi mươi, dưới mưa bom bão đạn, bà cùng đồng đội đã trực tiếp chiến đấu, tiêu diệt nhiều cứ điểm, góp phần bảo vệ vùng đất Lâm Đồng anh hùng.
Với những người có công, những CCB của Lâm Đồng, được tham dự Đại lễ A80 là niềm hạnh phúc lớn lao, là khoảnh khắc được sống lại ký ức của một thời tuổi trẻ hiến dâng cho Tổ quốc.
Ông Vũ Công Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào khi được chứng kiến đất nước Việt Nam hôm nay hùng cường, giàu mạnh. Lớp lớp CCB càng tin tưởng vào con đường đổi mới, hội nhập và khát vọng dựng xây một Việt Nam phồn vinh”.
Với các CCB Lâm Đồng, được hòa mình vào không khí độc lập, tự do là một niềm hạnh phúc lớn lao, là sự tri ân thiêng liêng với đồng đội đã ngã xuống và cũng là lời hứa với thế hệ mai sau, gìn giữ và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đồng hành cùng Nhân dân xây dựng Tổ quốc thêm giàu đẹp, vững bước trong kỷ nguyên mới.
Nhật Quỳnh .