Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và xuất ngũ vào năm 1997, cựu chiến binh Phạm Văn Hận (khu phố 4, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) trở về quê hương với quyết tâm tiếp tục phục vụ địa phương và không để đói nghèo đeo bám.
Nuôi heo rừng lai mang lại cho gia đình ông Phạm Văn Hận (khu phố 4, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ) nguồn thu nhập khá
Năm 1993, ông Hận nhập ngũ tại Trường Quân sự 308 ở huyện Bến Lức, sau đó về đóng quân tại huyện Đức Huệ. Quá trình công tác tại đây, ông Hận được tiếp cận công việc nuôi heo rừng lai của Đại đội Bộ binh huyện Đức Huệ. Với sự nhạy bén và tinh thần dám nghĩ, dám làm, ông Hận cùng vợ quyết định nuôi thử nghiệm giống heo rừng lai. Lúc đầu, gia đình ông chọn nuôi giống heo bi nhưng hiệu quả không cao nên chuyển sang nuôi heo rừng lai. “Từ nguồn vốn 10 triệu đồng do đồng đội hỗ trợ, tôi nuôi thử nghiệm 2 con heo nái. Đến nay, đàn heo nái tăng lên 7 con. Tới đợt sinh sản, bình quân mỗi đợt, đàn heo nái đẻ từ 65-70 heo con. Sau khi trừ chi phí, tôi có lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng” - ông Hận chia sẻ.
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ - Lê Minh Đức cho biết: “Ngoài nuôi heo rừng lai, ông Hận còn trồng mít con để xuất bán theo đơn đặt hàng của công ty. Ông là một trong những gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi tại địa phương”.
Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông Hận còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Người lính năm xưa vẫn đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Tinh thần, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong ông vẫn luôn tỏa sáng giữa đời thường./.
Như Huỳnh