Cựu chiến binh thành cổ Quảng Trị đến dự suất chiếu đặc biệt phim Mưa đỏ - Ảnh: NSX
Mưa đỏ chính thức ra mắt khán giả tại Hà Nội trong khuôn khổ sự kiện premiere vào ngày 18.8.
Bộ phim đã để lại nhiều cung bậc cảm xúc sâu lắng, từ nỗi đau trước những mất mát chiến tranh đến niềm tự hào về tinh thần quả cảm, sự hy sinh vì độc lập, hòa bình. Đây là tác phẩm đặc biệt được công chiếu rộng rãi nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, với ý nghĩa tri ân sự hy sinh của cha anh và bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Cựu chiến binh thành cổ Quảng Trị chụp hình lưu niệm với đoàn phim "Mưa đỏ" - Ảnh: NSX
Buổi công chiếu đã trở nên biệt khi có mặt những cựu chiến binh từng chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị năm 1972 gồm đại tá Nguyễn Văn Hợi, Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Hán Duy Long và đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Trần Trọng Can.
Các cựu chiến binh được dàn diễn viên trẻ dắt tay vào thảm đỏ trong sự xúc động và phấn khởi. Khoảnh khắc họ cùng các diễn viên hô vang khẩu hiệu năm xưa “K3 Tam Đảo còn! thành cổ Quảng Trị còn!” đã khiến cả khán phòng lắng lại trong niềm tự hào và biết ơn.
Cựu chiến binh thành cổ Quảng Trị xúc động trong buổi chiếu "Mưa đỏ" - Ảnh: NSX
Trong quá trình sản xuất, ê kíp đã nhiều lần tham khảo ý kiến của các cựu chiến binh để bộ phim có chiều sâu và phản ánh gần gũi với thực tế chiến trường. Khi được tận mắt nhìn thấy “Mưa đỏ” trên màn ảnh rộng, họ như được sống lại những ngày tháng 81 ngày đêm chiến đấu khốc liệt, khi tuổi trẻ gửi trọn cho Tổ quốc và nhiều đồng đội mãi mãi nằm lại nơi thành cổ.
Không giấu nổi xúc động, đại tá Nguyễn Văn Hợi chia sẻ: “Phim đã làm sống lại trong tôi 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Đồng đội tôi nằm ở thành cổ có lẽ cũng đang mỉm cười mãn nguyện. Không ngờ sau 50 năm, lại có thể được xem một bộ phim về cuộc chiến ấy. Thành cổ mỗi chiều rộng 500 mét, mà tiểu đoàn chúng tôi nằm lại hơn 1.000 người. Thành cổ rộng nhưng đồng đội tôi nằm chật. Cảm ơn đạo diễn Đặng Thái Huyền đã thổi hồn cho Mưa đỏ, để chúng tôi được sống lại những năm tháng hào hùng ấy một lần nữa.”
Cựu chiến binh thành cổ Quảng Trị xúc động nhắc đến những đồng đội nằm lại trên chiến trường
Được quay trong đúng 81 ngày tại Quảng Trị, bộ phim đã trải qua thời tiết khắc nghiệt và những bối cảnh chiến trường tái dựng công phu. Mưa đỏ không chỉ tái hiện sự khốc liệt của chiến tranh mà còn khắc họa tình đồng đội, tình yêu quê hương và khát vọng hòa bình của những người lính trẻ. Đây là khúc tráng ca bằng hình ảnh, là nén tâm nhang tri ân những người đã ngã xuống, đồng thời gửi gắm thông điệp về niềm tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Cựu chiến binh thành cổ Quảng Trị chụp hình lưu niệm với diễn viên "Mưa đỏ"
Phim do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, Galaxy Studio phát hành. Dàn diễn viên gồm Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Hứa Vĩ Văn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Hoàng Long, Nguyễn Hùng, Trần Gia Huy, Minh Thuấn, Lương Gia Huy. Mưa đỏ sẽ được công chiếu sớm từ 21.8 và chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 22.8.
Tiểu Vũ