Có mặt tại đường Lê Duẩn, trong không khí hối hả của buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành, một hình ảnh giản dị nhưng ấn tượng đã khắc sâu trong lòng mọi người – một cựu chiến binh đứng lặng lẽ giữa dòng người. Ông là Phạm Hồng Thanh, 77 tuổi, người lính từng chiến đấu trong Tiểu đoàn 7, Quân khu 7.
Mặc dù giờ đây đã yên vui bên con cháu, nhưng trái tim ông vẫn không ngừng nhịp đập cùng với đất nước, vẫn mãi gắn liền với những ký ức không thể nào phai mờ của một thời gian khó, cam go.
Với ông, tháng 4 không chỉ là dịp để nhớ lại những kỷ niệm chiến tranh đầy khắc nghiệt, mà còn là dịp để tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Ông nhớ về những ngày tháng ấy, khi cùng đồng đội chịu đựng gian khổ, vất vả, đối mặt với hiểm nguy để giành giật từng tấc đất quê hương. Những hy sinh ấy không bao giờ phai nhạt trong trái tim ông.
Cựu chiến binh Phạm Hồng Thanh
“Cảm xúc rất là tự hào, đời đời biết ơn các anh hùng liệt sĩ, những đồng đội đã hy sinh thân mình bảo vệ Tổ quốc” - ông Thanh nói, giọng ông chậm rãi nhưng đầy nỗi niềm.
Đối với lớp trẻ hôm nay, ông nhắn nhủ: “Các bạn trẻ hãy luôn cố gắng học tập và phát triển đất nước, đừng quên ơn nghĩa của những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để chúng ta có cuộc sống như hôm nay. Hãy giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc, bởi đó là nguồn cội, là sức mạnh để chúng ta vươn lên mạnh mẽ trong thế giới ngày nay”.
Bạn Nguyễn Trần Gia Ngọc, 22 tuổi, từ quận Bình Thạnh, không giấu được sự xúc động khi chia sẻ về những cảm xúc dâng trào dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam. Chị nói: "Càng gần đến ngày 30/4, không khí ngoài đường phố càng rộn ràng, ai cũng háo hức. Mình cảm thấy rất tự hào, vì đây là dịp để nhắc nhớ lại một cột mốc quan trọng của đất nước".
Bạn Nguyễn Trần Gia Ngọc
Với Ngọc, những ngày này không chỉ là thời khắc lịch sử mà còn là dịp để mọi người cùng nhau ghi nhớ về những hy sinh, mất mát và chiến thắng oanh liệt của dân tộc.
Cô chia sẻ thêm: "Đứng bên lề đường thôi mà tim cũng đập nhanh hơn, giống như đang chờ đón một điều gì đó rất thiêng liêng”. Đối với cô, khoảnh khắc ấy là dịp để trân trọng và biết ơn những gì cha ông đã trải qua, những hi sinh đã làm nên một đất nước Việt Nam tự do, độc lập như hôm nay.
Dù chỉ đứng xem, Ngọc vẫn cảm thấy mình là một phần của không khí thiêng liêng ấy, cảm giác vui mừng và tự hào trào dâng trong lòng. "Mình cảm thấy rất vui và tự hào khi được là một phần của không khí này" - Ngọc nói, ánh mắt sáng lên, đầy niềm tự hào về một dân tộc kiên cường và không bao giờ quên được quá khứ hào hùng của dân tộc mình.
Cũng có mặt tại Quận 1 vào thời điểm này, anh Felix – một du khách đến từ Đức – không giấu được cảm xúc khi chứng kiến không khí sôi động của thành phố.
Anh chia sẻ: "Tôi thấy con người Việt Nam rất thân thiện và họ rất tự hào về đất nước của mình. Tôi cảm thấy hôm nay ở TPHCM rất nhộn nhịp, đầy sức sống". Felix tỏ ra ấn tượng với không chỉ cảnh sắc mà còn với con người nơi đây, những người luôn mang trong mình niềm tự hào về đất nước và văn hóa của mình.
Anh Felix – một du khách đến từ Đức
Anh tiếp tục: "Nếu để nói với bạn bè của tôi về Việt Nam, tôi sẽ nói rằng tôi rất thích nơi này, tôi yêu Việt Nam". Lời chia sẻ của Felix thể hiện sự yêu mến chân thành đối với đất nước và con người Việt Nam.
Những trải nghiệm nhỏ nhưng sâu sắc như vậy lại càng làm phong phú thêm hình ảnh của TPHCM, không chỉ là nơi nhộn nhịp, sôi động mà còn là mảnh đất đầy tình cảm, sự hiếu khách và niềm tự hào vô bờ bến của những con người nơi đây.
Phương Vinh - Anh Tuấn - Đức Nam