Cựu công chúa Mako Komuro và chồng là luật sư Kei Komuro đã sinh con đầu lòng tại New York. Ảnh: Pool photo.
Cựu công chúa Mako Komuro, vợ của luật sư Kei Komuro và là con gái trưởng của Thái tử Nhật Bản Fumihito, đã sinh con đầu lòng tại New York, theo thông báo từ Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản ngày 24/5. Đây là cháu đầu tiên của Thái tử Fumihito và chắt đầu tiên của cựu Nhật hoàng Akihito, theo Kyodo News.
Hiện, cựu công chúa và em bé đều khỏe mạnh. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết về ngày sinh và giới tính của em bé không được công bố vì Mako đã rời khỏi hoàng gia sau khi kết hôn.
“Chúng tôi mong gia đình cựu công chúa có thể tận hưởng cuộc sống mới trong yên bình”, ông Naomasa Yoshida, quan chức cấp cao của hoàng gia, nói trong cuộc họp báo.
Mako (33 tuổi) kết hôn với bạn trai thời đại học Kei Komuro vào tháng 10/2021 sau gần một thập kỷ quen biết. Vì kết hôn với thường dân, cô phải từ bỏ tước vị hoàng gia theo quy định của Luật Hoàng gia Nhật Bản năm 1947.
Cô cũng từ chối khoản hồi môn trị giá khoảng 150 triệu yen (tương đương 1,35 triệu USD) để giữ gìn hình ảnh hoàng gia trước áp lực dư luận.
Sau lễ cưới, cặp đôi chuyển đến New York sinh sống. Kei Komuro hiện là luật sư tại một hãng luật ở Manhattan. Mako được cho là từng làm việc tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan và sống một cuộc đời kín tiếng như bao công dân bình thường.
Hai vợ chồng thuê một căn hộ ở khu Hell’s Kitchen, đôi khi bị bắt gặp dạo phố, mua sắm tại các khu vực như Chelsea, SoHo.
Tờ Vanity Fair đánh giá việc sinh con của cựu công chúa không chỉ đánh dấu bước ngoặt cá nhân mà còn gây chú ý lớn trong dư luận Nhật Bản. Bởi lẽ, đây là nơi chế độ quân chủ vẫn giữ nhiều quy chuẩn truyền thống, đặc biệt với phụ nữ từng thuộc hoàng tộc.
Đông Tùng