Xuyên đêm vượt lũ cứu dân
Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, mưa lớn xối xả nhiều ngày liền khiến nước sông Thương, sông Cầu dâng cao, nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh như: Vân Hà, Yên Thế, Đồng Kỳ, Tam Tiến, Xuân Lương, Bố Hạ, Tiên Lục, Phúc Hòa, Hợp Thịnh, Hoàng Vân, Mai Trung... Nhiều đoạn đê bị tràn, nhiều thôn, khu dân cư bị cô lập hoàn toàn.
Giữa tiếng mưa gào, gió rít, mệnh lệnh khẩn cấp vang lên từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh Bắc Ninh: “Bằng mọi giá phải nhanh nhất tiếp cận được dân, giúp dân, bảo đảm an toàn cho Nhân dân, không để ai bị bỏ lại trong lũ lụt!”.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh trắng đêm cứu hộ Nhân dân vùng lũ.
Thực hiện mệnh lệnh của chỉ huy, ngay lập tức, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ. Những chiếc xuồng cao tốc, thuyền phao, áo phao, dây cứu sinh chất đầy trên xe chuyên dụng, hướng về các vùng ngập sâu. Từ trung tâm chỉ huy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh đến các ban chỉ huy phòng thủ khu vực 1, 2, 3, 4, Trung đoàn 831, Trung đoàn 833, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cảnh sát đường thủy, công an các đơn vị, địa phương, dân quân… đều hướng về vùng lũ lụt. Trao đổi nhanh với chúng tôi, Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nói dứt khoát: “Chúng tôi xác định rõ, cứu dân là mệnh lệnh từ trái tim. Dù khó khăn, vất vả đến đâu, cán bộ, chiến sĩ cũng phải có mặt sớm nhất, ở những nơi nguy hiểm nhất để kịp thời cứu người, bảo vệ tài sản của Nhân dân và Nhà nước”.
Tại xã Đồng Kỳ, có nơi nước dâng cao gần 4 mét, chảy cuồn cuộn. Một gia đình 9 người ở bản La Xa kêu cứu khi bị cô lập giữa biển nước mênh mông. Ngôi nhà nhỏ chỉ hở phần mái ngói. Đồng chí Nguyễn Văn Vượng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đồng Kỳ kể lại: “Chúng tôi nhiều lần đưa xuồng vào nhưng nước xoáy mạnh, xuồng chao đảo liên tục. Dù biết là nguy hiểm song nghe tiếng trẻ con khóc, tiếng người già gọi, chúng tôi quyết tâm phải cứu bằng được”.
Sau gần hai giờ vật lộn giữa đêm tối, cả 9 người ở bản La Xa được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Khi người cuối cùng được đưa lên xuồng, cán bộ, chiến sĩ gần như kiệt sức, áo quần ướt sũng, da thịt thâm tím. Trong thời khắc ấy, nhìn người mẹ trẻ ôm chặt con trong vòng tay rưng rưng nước mắt hạnh phúc, chúng tôi thấy ấm lòng.
Cán bộ Công an tỉnh hỗ trợ người dân di dời tài sản.
Ở xã Tam Tiến, đêm 7/10, mưa trút xuống không ngừng. Nước từ những cánh rừng đổ về cuồn cuộn. Thượng tá Nguyễn Đăng Tuyến, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3, nhớ lại: “Chúng tôi nhận tin báo ở thôn Rừng Dài có người bị mắc kẹt. Lúc đó nước đã dâng quá ngực, gió quật mạnh, xuồng va đập liên hồi. Khi thấy ánh đèn pin lấp loáng trong căn nhà nhỏ và nghe tiếng trẻ em khóc, chúng tôi chẳng ai còn do dự, tất cả đều nỗ lực bằng mọi giá phải cứu người”.
Trong số gần 1.000 người được cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội ứng cứu trong mấy ngày mưa lũ có chị Vi Thị Yến - người khuyết tật và cháu Nguyễn Đức Khôi (2 tuổi) ở thôn Rừng Dài (xã Tam Tiến). Cán bộ, chiến sĩ phải vượt gần 2 km nước xiết, dùng dây thừng, phao, thuyền nhỏ, mất hơn một giờ mới đưa được họ đến nơi an toàn. Khi đặt bé Khôi lên bờ, một chiến sĩ trẻ ngồi bệt xuống thở dốc, rồi nở nụ cười nhẹ: “Thấy cháu bình an, chú mệt cũng vui!”. Nghỉ ngơi chốc lát, anh lại cùng đồng đội lao đi, bởi đâu đó vẫn còn những người dân đang cần giúp đỡ.
Lực lượng Cảnh sát cứu hộ, cứu nạn đưa người dân thôn Yên Cư, xã Yên Thế ra khỏi vùng ngập lũ.
Cùng với các đơn vị quân đội, suốt những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh cũng lao vào dòng lũ dữ để cứu dân. Tại thôn Gai Bún (xã Tiên Lục), nước dâng gần 3 mét, nhiều nhà dân ngập tới tầng hai. Trung tá Tô Đức Phú, Đội trưởng Đội cứu hộ khu vực Lạng Giang vừa cùng đồng đội đưa 16 người ra khỏi khu vực ngập sâu, mắt đỏ quạch vì gió và nước, kể: “Trong số những người chúng tôi cứu được có cả cụ 94 tuổi bị liệt nửa người, có em bé mới hai tháng tuổi, chị mang thai dọa sảy cần cấp cứu... Để đưa được mọi người đến nơi an toàn, chúng tôi vừa bơi vừa kéo, có khi phải ngụp lặn để luồn dây cho thuyền qua…”.
Nhiều cán bộ, chiến sĩ ngâm mình trong nước lạnh suốt đêm, không ăn, không ngủ, gió quật ngược, vật trôi đâm vào người… song vượt lên tất cả, họ vẫn bám trụ, cõng người già, bế em thơ, đưa từng người qua vùng nước dữ.
Cán bộ, chiến sĩ công an sơ tán người dân đến nơi an toàn.
Gần 21 giờ tối 8/10, nhận được tin còn một số gia đình ở thôn Vạn Thạch (xã Hoàng Vân), trong đó có cả người già và trẻ nhỏ đang mắc kẹt, chính quyền không thể tiếp cận, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) lập tức lên đường.
Đêm tối, nước sâu hàng mét, dòng nước chảy xiết khiến xuồng nhiều lần bị đẩy bật trở lại, có lúc suýt lật. Nghĩ đến những người dân đang kề cận hiểm nguy, các anh không bỏ cuộc. Sau nhiều giờ vật lộn với “giặc thủy”, đến tờ mờ sáng 9/10, 11 người được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đưa người cao tuổi ở thôn Gai Bún, xã Tiên Lục ra khỏi ngôi nhà bị ngập sâu.
Tính đến sáng 9/10, hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cùng hàng trăm lượt phương tiện chuyên dụng đã được huy động làm nhiệm vụ. Với phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) - mỗi xã, phường đều duy trì trực chiến 24/24, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, công an và Nhân dân đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Không chỉ cứu người, các lực lượng còn hỗ trợ Nhân dân di dời tài sản, thu hoạch hoa màu, hộ đê, chống tràn, đưa lương thực, thực phẩm đến vùng lũ. Ở vị trí nào, họ cũng là lực lượng xung kích đi đầu, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy, hết lòng vì bình yên của Nhân dân.
Đại tá Trần Thế Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, khẳng định: “Lũ vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng chúng tôi không để người dân đơn độc. Toàn lực lượng Công an tỉnh tiếp tục huy động tối đa quân số, phối hợp cùng quân đội và các lực lượng khác cứu dân, giữ đê, chống tràn, sạt trượt. Giúp dân trong hoạn nạn không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm, là tình cảm của người chiến sĩ Công an Bắc Ninh với Nhân dân”.
Tình quân - dân trong lũ dữ
Giữa dòng nước lũ đỏ quạch, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an hiện lên đầy xúc động: Người cõng cụ già vượt qua dòng nước xiết, người bế em nhỏ lên xuồng, có người dầm mình giữa mưa lạnh, bê từng bao tài sản giúp dân qua vùng ngập. Từng gói mì, chai nước được chuyền tay nhau trong mưa lũ, thấm đẫm nghĩa tình quân - dân trong gian khó. Cụ Bùi Thị Tần (94 tuổi), thôn Gai Bún (xã Tiên Lục) được các chiến sĩ cõng ra khỏi ngôi nhà ngập sâu, run run nói: “Tôi sống đến tuổi này, chưa bao giờ thấy mưa lũ lớn như thế. Tưởng lần này khó thoát được nhưng nhìn thấy mấy anh bộ đội, công an là tôi biết mình sống rồi!”.
Anh Nguyễn Văn Thành, thôn Vạn Thạch, một trong 11 người được ứng cứu, xúc động: “Nước lũ lên quá nhanh, gia đình tôi có 6 người không kịp trở tay. Nhìn nước mỗi lúc một dâng cao, chảy xiết, ai cũng hoang mang tột độ. Khi thấy ánh đèn pin và tiếng gọi của các anh công an, chúng tôi mừng đến bật khóc vì biết gia đình mình không đơn độc!”.
Tiếp tế đồ ăn cho bà con bị cô lập ở thôn Tân An (xã Bố Hạ).
Không chỉ dốc sức ứng cứu, hỗ trợ Nhân dân trong tỉnh, lực lượng Cảnh sát đường thủy - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Ninh) còn vượt lũ hỗ trợ tỉnh bạn Lạng Sơn. Tại xã Vân Nham, nơi bị cô lập suốt hai ngày, hơn 60 người dân - gần nửa là trẻ em bị mắc kẹt giữa biển nước cuồn cuộn. Mang theo xuồng chuyên dụng và thiết bị cứu hộ, các chiến sĩ vượt hàng chục cây số, lao vào tâm lũ.
Địa hình hiểm trở, nước chảy xiết, nhiều lực lượng chưa thể tiếp cận, nhưng với kinh nghiệm sông nước và tinh thần quả cảm, những người lính áo vàng vẫn tiến sâu, bám dây, chèo xuồng, đưa từng cụ già, phụ nữ, trẻ nhỏ ra khỏi vùng nguy hiểm.
Giữa tiếng máy xuồng, tiếng mưa nặng hạt, tiếng gọi nhau vang vọng, hình ảnh những chiến sĩ ướt sũng, tay ghì chặt vào dây an toàn, tay bế em nhỏ, ôm cụ già… khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào. Nhiều người dân rơi nước mắt không chỉ vì được cứu, mà vì giữa dòng nước hung dữ vẫn có những bàn tay không ngần ngại hiểm nguy, giành giật sự sống cho đồng bào mình.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh gia cố đê tại thôn Cửa Sông (xã Phúc Hòa).
Mưa đã ngớt, nhưng do nước từ thượng nguồn đổ về, đêm 8 rạng sáng 9/10 nước lũ tiếp tục dâng cao, nhiều nơi vượt đỉnh. Ở các điểm tràn đê bối như Phúc Hòa, Xuân Cẩm, Kinh Bắc, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân quân cùng Nhân dân địa phương thức trắng đêm đắp bao cát, gia cố đê. Tiếng máy xúc xen lẫn tiếng gọi nhau giữa màn đêm. Có những bàn tay rớm máu, đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ nhưng không ai lùi bước để trời sáng, đê vẫn vững, làng xóm vẫn bình yên.
Rồi những ngày tới, khi nước rút, đường khô, họ lại cùng Nhân dân dọn bùn đất, sửa trường học, trạm y tế, nhà cửa hư hỏng. Những việc làm nghĩa tình, tinh thần quả cảm và lòng nhân ái của mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ còn đọng mãi trong lòng người dân Bắc Ninh.
Trình - Mai