Cứu dân vũng lũ bằng mệnh lệnh trái tim

Cứu dân vũng lũ bằng mệnh lệnh trái tim
2 giờ trướcBài gốc
Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 16-22/11 tại các tỉnh Nam Trung Bộ từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đã khiến hàng loạt sông tại Đắk Lắk, Lâm Đồng, Ninh Hòa vượt mốc lũ lịch sử các năm 1986, 1993, 2009, với hình thái cực đoan, bất quy luật. Đợt mưa lũ này có cường độ, tần suất liên tục tăng, vượt xa khả năng tiêu thoát của hệ thống công trình hiện hữu, đặc biệt tại các đô thị và vùng dân cư tập trung, với lượng mưa phổ biến từ 150 - 650 mm, đặc biệt tại Đắk Lắk lên tới 1.037 mm.
Theo thống kê chưa đầy đủ của các địa phương, đến ngày 23/11/2025, mưa lũ đã làm 83 người chết và mất tích; hơn 1.100 ngôi nhà bị hư hỏng, gần 186.000 nhà bị ngập nặng; gần 81 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, trên 3,2 triệu còn gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; hàng trăm vị trí đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở gây ùn tắc kéo dài, hơn 1,17 triệu khách hàng bị mất điện… Thiệt hại kinh tế ban đầu ước tính hơn 9.000 tỷ đồng.
Trên các trang mạng Facebook, Zalo những ngày qua, hình ảnh người dân các địa phương vùng chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ bị cô lập, chờ cứu trợ, cố gắng chống chịu với lũ dữ… nhận được nhiều sự sẻ chia, động viên tương thân, tương ái của cộng đồng xã hội, đồng bào cả nước hướng về và được nhiều tổ chức, cá nhân sự tự nguyện quyên góp hàng hóa, nhu yếu phẩm bằng nhiều hình thức đến vùng lũ, với mong muốn bà con sớm vượt qua mọi khó khăn, ổn định đời sống.
Trái tim cả nước đang ngày đêm hướng về miền Trung, cả hệ thống chính trị đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp, huy động cứu hộ tổng lực từ quân đội, công an, biên phòng, đến dân quân tự vệ, lực lượng phòng cháy chữa cháy, thanh niên xung kích, những người dân địa phương có kinh nghiệm. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cũng đã huy động hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, với khoảng 14.000 lượt phương tiện triển khai, tham gia ứng phó với mưa lũ, cứu hộ, cứu trợ, tìm kiếm cứu nạn…
Những ngày qua là những ngày tinh thần trách nhiệm cao nhất của cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền tại các địa phương. Không ít cán bộ, chiến sỹ đã làm việc không ngừng nghỉ, chịu đựng nguy hiểm, thậm chí hy sinh khối óc, sức lực vì sự an toàn của người dân. Tất cả xuất phát từ mệnh lệnh trái tim do Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo: "Tuyệt đối không được để tình trạng người dân bị cô lập trong nhà, kêu cứu mà không được cứu giúp kịp thời". Đó vừa là mệnh lệnh điều hành, vừa là tiếng gọi của lương tri, văn hóa trách nhiệm, tinh thần “lấy dân làm gốc” đã trở thành quản trị quốc gia. Bộ Chính trị cũng đã kịp thời ban hành văn bản về công tác khắc phục mưa lũ; xuất cấp hàng dự trữ quốc gia tới vùng lũ và chỉ đạo Bộ Tài chính cân đối quyết định hỗ trợ khẩn cấp 1.310 tỷ đồng, 4.000 tấn gạo cho các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.
Đến nay, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành 7 Công điện chỉ đạo ứng phó với mưa lũ. Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ theo trách nhiệm được phân công đã thường xuyên, chủ động liên hệ với lãnh đạo các tỉnh, các cơ quan chức năng để nắm bắt tình hình và chỉ đạo triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, với mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại cho người dân, không để người dân đói, khát.
Bên cạnh đó, sự hỗ trợ từ cộng đồng cũng đang tạo nên mạng lưới cứu hộ bền chặt. Hàng loạt các nhóm thiện nguyện cũng đã và đang nhanh chóng vào cuộc, quyên góp, vận chuyển thực phẩm, nước uống, vật dụng thiết yếu đến vùng lũ tới bà con. Tất cả tham gia cứu trợ với tinh thần "tình dân tộc, nghĩa đồng bào, ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của, thuận ở đâu giúp ở đó"…
Không thể phủ nhận rằng, trong tình huống mưa lũ diễn biến phức tạp, việc triển khai cứu trợ tới người dân các địa phương gặp nhiều trở ngại. Đường sá bị cô lập, giao thông bị chia cắt do sạt lở, nước lũ chảy siết, khiến lực lương cứu trợ khó tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng và trong những thời khắc khẩn cấp, không phải lúc nào hoạt động tìm kiếm cứu nạn cũng diễn ra thuận lợi.
Trong lúc bão lũ, thiên tai ập xuống, cả hệ thống chính trị xã hội cùng nhân dân đã dốc toàn lực, ngày đêm vượt nguy hiểm để cứu trợ, đưa bà con đến nơi an toàn. Thế nhưng ở đâu đó vẫn có những kẻ cố tình xuyên tạc, bôi nhọ, vu cáo chính quyền và lực lượng chức năng bỏ mặc dân, nhằm gây chia rẽ lòng tin, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc. Không ít đối tượng, thế lực thù địch đã lợi dụng tình hình rêu rao luận điệu chống phá, tạo ra sự hoài nghi, với những lời lẽ xuyên tạc, những hình ảnh tạo dựng như: “Thất thủ trước mưa lũ”, “mưa lũ những ngày qua đã khiến hàng nghìn người chết và mất tích” hay “những lời kêu cứu không được phản hồi”, “mưa lũ ngoài thời tiết cực đoan, thủy điện, phá rừng, còn do việc chậm cứu hộ”… gây hoang mang dư luận.
Tuy nhiên, những luận điệu chống phá, tiêu cực này không chỉ là thiếu tinh thần nhân văn, mà còn là những xuyên tạc ác ý, bịa đặt trắng trợn, bóp méo sự thật và dễ dàng bị nhận diện. Đảng, Nhà nước, toàn quân và toàn dân đều đang hướng về vùng đồng bào lũ lụt bằng tất cả sức lực, tấm lòng yêu thương. Các cấp chính quyền địa phương đang nhanh chóng triển khai các biện pháp cứu trợ, dự báo và khắc phục hậu quả mưa lũ. Ngay khi có thông tin về thiên tai, các cơ quan chức năng đã tổ chức các đoàn cứu trợ, huy động lực lượng, phương tiện để đến với đồng bào nhanh nhất có thể. Nhiều tổ chức, cá nhân cũng đã tự phát quyên góp, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.
Mỗi người dân cần tỉnh táo khi xem, chia sẻ thông tin, cần lên án mạnh mẽ những hành vi tung tin thất thiệt, lợi dụng công nghệ ngụy tạo nội dung gây hoang mang dư luận và nhận diện trước những luận điệu xuyên tạc, tích cực chung tay lan tỏa những thông tin chính xác; đồng thời, đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong việc khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng Tổ quốc phát triển vững mạnh.
Tiến Hiếu
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/thoi-su/cuu-dan-vung-lu-bang-menh-lenh-trai-tim-20251123075908867.htm