Từ lúc 2 giờ, nhận được "mệnh lệnh cứu dân", hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh, Lữ đoàn Công binh 575 và Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) đã khẩn trương điều động lực lượng, xuồng máy cơ động vào vùng lũ. Liên tục gần 20 giờ dầm mình trong nước, cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn đã không quản hiểm nguy, len lỏi vượt qua các chướng ngại vật để tiếp cận từng hộ dân, ưu tiên sơ tán người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Với tinh thần "hết mình vì dân", các chiến sĩ đã mang lại sự yên tâm, cảm kích sâu sắc cho người dân nơi đây. Hình ảnh các anh bộ đội cùng người dân vượt qua khó khăn trong mưa lũ đã khắc sâu tình quân dân bền chặt.
18 giờ 30 phút ngày 8-10, nhận được tin nước lũ dâng cao ở thôn Nghĩa Vũ, phường Việt Yên, bộ đội khẩn trương cơ động vào giúp dân.
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 gia cố các đoạn đê bị sạt lở trên địa bàn xã Mỹ Thái.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 gia cố đê Nghĩa Trung, phường Việt Yên.
Bộ đội Lữ đoàn Công binh 575 dùng xuồng tìm kiếm, đưa người dân vùng ngập lũ ở xã Tiên Lục đến nơi an toàn.
Lực lượng vũ trang đưa người dân thôn Sàn, xã Tiên Lục ra khỏi khu vực ngập sâu, bị cô lập.
Trong phút giải lao ngắn ngủi, chiến sĩ Trung đoàn 2 chia nhau từng chai nước.
SƠN NAM - NGUYÊN THẮNG (thực hiện)