Cựu kỹ sư cầu Thanh Trì tìm lại nhà hàng cũ sau 22 năm để tái hiện ký ức

Cựu kỹ sư cầu Thanh Trì tìm lại nhà hàng cũ sau 22 năm để tái hiện ký ức
2 giờ trướcBài gốc
Ông Joel Carpio, 54 tuổi, cựu kỹ sư xây dựng từng tham gia dự án cầu Thanh Trì, đang nỗ lực tìm kiếm một địa điểm đặc biệt để thực hiện bộ ảnh tái hiện ký ức sau hơn hai thập kỷ rời xa Việt Nam. Đây là tâm nguyện của ông trước khi đưa gia đình trở lại thăm các địa danh cũ vào tháng 2 tới.
Bức ảnh tái hiện phong cách nhóm nhạc huyền thoại
Trong số những kỷ niệm còn lưu giữ, bức ảnh Joel cùng ba người bạn đồng hương Philippines tạo dáng trước một nhà hàng có ý nghĩa đặc biệt nhất. Nhóm kỹ sư khi đó đã mô phỏng lại poster của nhóm nhạc nổi tiếng The Eraserheads. Nhà hàng có cổng làm theo kiểu mái ngói, treo tấm biển viết chữ nét thư pháp "Ẩm thực Việt Nam".
Joel (thứ hai bên phải) chụp ảnh cùng nhóm bạn tại nhà hàng cũ.
Do bức ảnh được chụp bằng máy ảnh phim, Joel không có dữ liệu định vị GPS. Ông không nhớ rõ liệu mình đã dùng bữa tại đây hay chỉ đi ngang qua, nhưng ký ức của ông thiên về giả thuyết địa điểm này nằm tại Hạ Long.
Ký ức về đại công trường cầu Thanh Trì những năm 2000
Giai đoạn 2003-2006, Joel là một trong hàng trăm chuyên gia quốc tế từ các tập đoàn lớn như Obayashi và Sumitomo Mitsui làm việc tại dự án cầu Thanh Trì. Khi đó, khu vực ven sông Hồng vẫn còn là những bãi bồi hoang sơ, khác xa với hệ thống đường dẫn cao tốc và các tòa nhà cao tầng hiện đại như hiện nay.
Để tìm lại dấu vết xưa, Joel đã lục lại những tấm ảnh cũ, trong đó có khoảnh khắc ông đi du lịch trên tàu gỗ mang số hiệu Âu Lạc 04 tại Hạ Long vào khoảng tháng 12. Đây có thể là manh mối quan trọng để xác định lịch trình di chuyển của đoàn công nhân thời kỳ đó.
Joel mặc áo xanh, sọc trắng, đỏ cùng đồng nghiệp trên tàu Âu Lạc 04 ở Hạ Long.
Thách thức từ tốc độ đô thị hóa thần tốc
Việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do sự thay đổi diện mạo hoàn toàn của Hà Nội và Hạ Long. Ông Minh Hoàng, một chủ nhà hàng tại Hạ Long, nhận định lối kiến trúc mái ngói và chữ thư pháp rất phổ biến vào những năm 2000, nhưng sự hình thành của các khu phố du lịch mới như Bãi Cháy hay Tuần Châu đã khiến nhiều cơ sở kinh doanh cũ giải thể.
Joel thừa nhận ông cảm thấy vừa lạ lẫm vừa phấn khích khi nhìn thấy hình ảnh Việt Nam hiện tại qua internet. "Cả Hà Nội khi ấy chắc chỉ có một hàng gà rán kiểu Mỹ, mọi thứ giờ thật đẹp dù chỉ nhìn qua ảnh", ông chia sẻ.
Xu hướng du lịch hoài niệm của khách quốc tế
Hành trình của Joel Carpio phản ánh xu hướng "Nostalgia Travel" (du lịch hoài niệm) đang ngày càng phổ biến. Nhiều du khách quốc tế, đặc biệt là các chuyên gia từng sống tại Việt Nam, mong muốn tìm lại những giá trị kỷ niệm và chứng kiến sự đổi mới của đất nước họ từng gắn bó.
Tái hiện ảnh cũ sau nhiều thập kỷ là xu hướng được nhiều du khách quốc tế ưa chuộng.
Dù có tìm thấy nhà hàng cũ hay không, Joel khẳng định chuyến đi sắp tới vẫn mang ý nghĩa to lớn. Ông muốn giới thiệu với các con về nơi mình đã đóng góp công sức xây dựng hạ tầng cho thủ đô Hà Nội. Đối với ông, Việt Nam hiện tại không chỉ là nơi làm việc mà là một điểm đến nghỉ dưỡng hấp dẫn và an toàn.
Tuệ Nhân
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/cuu-ky-su-cau-thanh-tri-tim-lai-nha-hang-cu-sau-22-nam-de-tai-hien-ky-uc-419183.html