Cứu người từ tay 'bà hỏa'

Cứu người từ tay 'bà hỏa'
11 giờ trướcBài gốc
Chiều muộn 24/3, tại ngôi nhà 7 tầng trên đường Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa bùng phát từ tầng 2 rồi lan nhanh tới các tầng trên của ngôi nhà. Trong khi chờ đợi lực lượng PCCC và cứu nạn, cứu hộ tới dập lửa, nhóm thanh niên đã nhanh chóng từ nhà bên cạnh leo lên tầng thượng phá mái tôn để giải cứu các nạn nhân đang bị mắc kẹt trong ngôi nhà. Trong cuộc “chạy đua” thời gian với “bà hỏa” các anh đã thắng và giải cứu được 7 nạn nhân ra ngoài an toàn.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng cũng đã kịp thời có mặt dập tắt ngọn lửa, đảm bảo không cháy lan sang các hộ dân bên cạnh. Dù ngôi nhà 7 tầng bị cháy nham nhở, nhưng rất may là đã không có thiệt hại về người. Có được kết quả tốt đẹp này ngoài sự có mặt kịp thời của lực lượng PCCC và cứu nạn, cứu hộ để kịp thời khống chế, dập tắt ngọn lửa, còn phải kể đến công lao to lớn của nhóm thanh niên trên. Nếu các anh không kịp thời giải cứu, có lẽ các nạn nhân khó đợi được đến khi ngọn lửa được khống chế.
Dư luận xã hội kính phục và tôn xưng các anh là “anh hùng” trong đời thường là hoàn toàn xứng đáng. Thử hỏi những người bình thường liệu có mấy ai dám lao vào biển lửa để cứu người, khi mà biết hành động đó hết sức nguy hiểm, thậm chí có thể mất mạng? Nếu như các nạn nhân là họ hàng thân thích của anh Nguyễn Tiến Long thì còn có thể lý giải hành động bất chấp nguy hiểm cứu người là xuất phát từ tình thân (anh Long là con rể). Song, các nạn nhân được giải cứu lại không hề có mối liên hệ, ràng buộc nào với những người khác mà các anh vẫn lao vào hỗ trợ cứu người trong đám cháy. Điều đó chỉ có thể lý giải là sự cao thượng, đức hy sinh của những người anh hùng này.
Ai cũng biết nếu nhóm thanh niên này chỉ cần “chậm chân” hơn “bà hỏa” chút xíu thôi, thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Khi đó sẽ không chỉ là 7 người trong ngôi nhà bị tước đi mạng sống, mà bản thân các anh cũng khó thoát khỏi nguy hiểm. Thông thường, đứng giữa lằn ranh sinh tử không mấy người đủ dũng khí để vượt qua, chứ đừng nói đến việc dám chấp nhận hy sinh để giải cứu người khác. Ấy vậy mà nhóm thanh niên trên không chút ngần ngại lao vào đám cháy chỉ để làm sao cứu được càng nhiều người càng tốt, không nghĩ đến an nguy của bản thân.
Hành động lao vào ngọn lửa cứu người của các anh không chỉ là sự dũng cảm mà còn là tấm lòng cao thượng, nhân ái, mình vì mọi người hết sức đáng quý, đáng trân trọng. Hành động cao đẹp đó chỉ có thể xuất phát từ trái tim của những người anh hùng, những người dám xả thân công hiến, dám hy sinh bản thân để lo cho sự an nguy của người khác. Tấm gương của nhóm thanh niên trên cần được biểu dương, tuyên truyền rộng rãi để mọi người noi theo, nhân rộng những nghĩa cử cao đẹp, sự anh dũng dám hy sinh vì người khác trong xã hội.
Thật tốt là trong xã hội hiện nay cũng có không ít người dám hy sinh, không màng đến an nguy của bản thân, lao vào hiểm nguy để cứu người như trường hợp của nhóm thanh niên này. Chẳng phải thực tế thời gian qua đã xuất hiện không ít người dám lao vào dòng lũ dữ, dấn thân vào vùng đất sạt lở để cứu người hay sao? Không chỉ có nhóm thanh niên trên, mà tất cả những người dám hy sinh, bất chấp an nguy của bản thân để giải cứu người bị nạn đều xứng đáng được ngợi ca và đều là những “anh hùng” trong đời thường, đáng được kính trọng, tôn quý!
Lê Anh Đức
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/cuu-nguoi-tu-tay-ba-hoa.html