Chuyển dạ sinh non - tình huống khẩn cấp
10h30, ngày 24/8/2025, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tiếp nhận một trường hợp cấp cứu đặc biệt, sản phụ người Hàn Quốc mang thai 27 tuần 5 ngày, nhập viện trong tình trạng chuyển dạ sinh non, tiền sản giật nặng, kèm theo có vết mổ cũ lấy thai trước đó. Đây là tình huống cấp cứu khẩn cấp trong sản khoa, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cả mẹ và bé.
Ban đầu, gia đình sản phụ bày tỏ mong muốn đưa chị trở về quê hương để sinh con.
Thăm khám cho sản phụ người Hàn Quốc - Ảnh BVCC
Tuy nhiên, các bác sĩ đã nhanh chóng đánh giá tình hình và tư vấn chi tiết về những rủi ro khi di chuyển xa trong khi đã có chuyển dạ, cổ tử cung đã mở nhiều. Sau khi được tư vấn kỹ, gia đình đã quyết định ở lại và đặt niềm tin vào các bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.
Quyết định kịp thời cứu lấy sự sống
Sau khi thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng và siêu âm thai cấp cứu, công tác chuẩn bị cuộc sinh đã sẵn sàng với sự tham gia của các bác sĩ sản khoa, nữ hộ sinh giàu kinh nghiệm, các bác sĩ chuyên hồi sức sơ sinh của Khoa Nhi cùng với hệ thống trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ.
Vào 12h55 cùng ngày, bé gái nặng 1,3kg đã cất tiếng khóc chào đời. Tiếng khóc non nớt ấy không chỉ là sự khởi đầu của một hành trình mới mà còn là niềm hạnh phúc vô bờ bến cho đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế đã nỗ lực hết mình và gia đình sản phụ. Sau khi ổn định, em bé được chuyển sang Đơn vị Hồi sức Sơ sinh của Khoa Nhi để tiếp tục được chăm sóc đặc biệt.
Bác sĩ tư vấn cho vợ chồng sản phụ - Ảnh BVCC
Nâng niu từng giây phút – Hồi phục và hy vọng
Những ngày sau đó, các bác sĩ và nhân viên y tế luôn đồng hành cùng mẹ và bé. Sản phụ được chăm sóc tận tình, chu đáo từ chuyên môn đến hỗ trợ tinh thần để hồi phục sức khỏe tốt, các bác sĩ gặp gỡ và trao đổi với gia đình để thống nhất phương án điều trị tốt nhất cho bé. Mọi bước tiến nhỏ của cả hai mẹ con đều mang lại thêm hy vọng và niềm vui cho mọi người.
Ngày 27/8/2025, sản phụ đã xuất viện trong tình trạng ổn định và tiếp tục quá trình hồi phục. Riêng bé gái, để được chăm sóc chuyên sâu hơn, đã được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 – TP HCM.
Thúy Nga