Chị Chen kịp thời đỡ được, cứu sống bé trai rơi xuống từ ban công tầng 2. (Ảnh chụp màn hình)
Theo QQ, sự việc xảy ra chiều 26/9 tại Lục Phong (Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông). Những hình ảnh được một nhân chứng ghi lại cho thấy, chị Chen vừa phóng xe về thì bắt gặp cảnh cậu bé 3 tuổi, con nhà hàng xóm đang lơ lửng ngoài ban công tầng 2 nên lập tức hô hoán mọi người trong khu ra giúp.
Trong lúc một vài người đang tìm cách trèo lên giải cứu thì cậu bé tuột tay. Nhờ phản ứng nhanh nhạy, chị Chen kịp thời lao ra và đỡ được cháu nhỏ.
"Lúc đó tôi rất sợ, chân tay bủn rủn nhưng chỉ biết phải đỡ và ôm chặt lấy bé", chị Chen kể, đồng thời cho biết, rất may là bé trai không bị thương, song tinh thần có chút hoảng loạn.
Chia sẻ với truyền thông địa phương sau sự việc, bố cậu bé cho biết, do vợ chồng phải chia nhau đi đón hai con lớn, mặt khác thấy cậu con út khi đó đang ngủ say nên mới chủ quan để cháu ở nhà một mình.
Bố cậu bé nhấn mạnh: "Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn chị Chen và hàng xóm trong khu. Đây là bài học lớn buộc chúng tôi không bao giờ được phép chủ quan và sẽ phải chú trọng hơn tới vấn đề an toàn của con trẻ".
Trước đó, một bé gái 4 tuổi ở thành phố Lâu Để (tỉnh Hồ Nam), cũng may mắn được hàng xóm giải cứu sau khi rơi từ cửa sổ tầng 20 của chung cư xuống phần mái che bên ngoài tầng 13.
Chính quyền địa phương khuyến cáo các gia đình có con nhỏ sống tại chung cư cao tầng nâng cao cảnh giác, đồng thời lắp đặt thiết bị bảo hộ như lưới an toàn, thanh chắn cửa sổ, cửa ra vào, lan can để phòng tránh tai nạn đáng tiếc.
N.N