Cựu tổng thống Yoon từ chối mặc quần áo để tránh bị thẩm vấn. Ảnh: Reuters.
Ngày 1/8, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol - người đang bị giam giữ chờ xét xử vì cáo buộc nổi loạn và hàng loạt tội danh khác - tiếp tục gây chú ý khi phản đối thẩm vấn bằng cách cởi quần áo và nằm dưới sàn, khiến nỗ lực triệu tập của nhóm điều tra bất thành, CBS News đưa tin.
Ông Yoon từng bị phế truất hồi tháng 4 sau khi đơn phương ban bố thiết quân luật, đưa quân đội vào thủ đô Seoul. Hiện, ông đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng khác, trong đó có những vụ việc liên quan đến vợ ông - Kim Keon Hee.
Theo trợ lý công tố đặc biệt Oh Jeong Hee, nhóm điều tra đã đến trại giam gần Seoul theo lệnh triệu tập của công tố viên đặc biệt Min Joong Ki - người được chỉ định bởi Tổng thống đương nhiệm Lee Jae Myung, một chính trị gia theo đường lối tự do và cũng là đối thủ của ông Yoon. Tuy nhiên, cựu tổng thống tiếp tục kháng cự và từ chối ra khỏi phòng giam.
“Ông ấy cởi đồng phục tù và nằm xuống sàn nhà để phản đối. Chúng tôi đã không dùng biện pháp cưỡng chế vì lo ngại đến an toàn cá nhân”, bà Oh cho biết tại cuộc họp báo truyền hình.
Bộ trưởng Tư pháp Jung Sung-ho cũng xác nhận thông tin trên khi trình bày trước quốc hội, nói rằng ông Yoon đã tự ý cởi quần short và áo thun, sau đó mặc lại khi nhóm điều tra rời đi.
Phía công tố cho biết họ đã thông báo sẽ thực thi lệnh dẫn giải bằng vũ lực nếu ông tiếp tục không hợp tác trong những lần triệu tập tiếp theo.
“Người dân Hàn Quốc đang theo dõi liệu pháp luật có được áp dụng công bằng cho tất cả hay không”, bà Oh nhấn mạnh.
Luật sư của ông Yoon - bà Yu Jeong Hwa - lên tiếng chỉ trích nhóm điều tra đã “xâm phạm nhân phẩm và danh dự của thân chủ” khi công bố chi tiết về việc ông không mặc đồng phục tù.
Trước đó, nhóm pháp lý của ông Yoon cho biết tình trạng sức khỏe là lý do ông không thể tham dự phiên tòa hay các cuộc thẩm vấn, dẫn chứng rằng ông gặp các vấn đề tim mạch, rối loạn thần kinh tự chủ và tổn thương thị lực.
Một bệnh viện (giấu tên) được dẫn lại trong tuyên bố khẳng định ông có nguy cơ mù lòa vì không được điều trị y tế trong ba tháng qua.
Sự nghiệp chính trị của ông Yoon chấm dứt đột ngột sau khi ông ban hành thiết quân luật ngày 3/12 - quyết định đưa binh sĩ có vũ trang xuống đường phố Seoul. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ kéo dài vài giờ trước khi quốc hội do phe đối lập kiểm soát đồng loạt bác bỏ sắc lệnh, và nhanh chóng thông qua biểu quyết luận tội tổng thống.
Ông Yoon từng biện minh rằng ông hành động trong “sự tuyệt vọng trước phe đối lập” và tuyên bố muốn loại bỏ “các thế lực phản quốc”. Trong bài phát biểu truyền hình thời điểm đó, ông nói thiết quân luật là cách để “bảo vệ và tái thiết đất nước khỏi đà suy vong”.
Sau khi bị quốc hội đình chỉ chức vụ, ông bị bắt và khởi tố vào tháng 1.
Phương Linh