Cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy được chấp hành án tại nhà, nói thời gian ngồi tù là 'cơn ác mộng'

Cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy được chấp hành án tại nhà, nói thời gian ngồi tù là 'cơn ác mộng'
3 giờ trướcBài gốc
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cùng vợ. Ảnh: PSNEWZ/SIPA/Shutterstock
Đài truyền hình BFM TV đưa tin tòa án đã đồng ý thả ông dưới sự giám sát của tư pháp, bao gồm lệnh cấm rời khỏi Pháp.
Theo Guardian, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nói tại phiên tòa xem xét yêu cầu được chấp hành án tại nhà riêng, khi xuất hiện qua đường truyền video từ nhà tù La Santé (Paris): “Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với toàn bộ nhân viên trại giam, những người đã đối xử rất nhân đạo và giúp tôi chịu đựng được cơn ác mộng này, bởi đúng là nó thực sự là một cơn ác mộng.”
Cựu Tổng thống Pháp bị kết án 5 năm tù vì tội “âm mưu hình sự” trong vụ cáo buộc nhận tài trợ cho chiến dịch tranh cử năm 2007 từ chính quyền của cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi. Dù đã kháng cáo, tòa án quyết định ông phải thi hành án ngay do tính “nghiêm trọng đặc biệt” của vụ việc.
Ông Sarkozy, từng giữ chức Tổng thống Pháp giai đoạn 2007–2012, là cựu nguyên thủ quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu phải vào tù, đồng thời là lãnh đạo Pháp đầu tiên kể từ sau Thế chiến II chịu án tù giam.
“Tôi chưa bao giờ có ý định xin ông Gaddafi bất kỳ khoản tài trợ nào. Tôi sẽ không bao giờ thú nhận điều mình không làm. Tôi không nghĩ rằng ở tuổi 70, mình lại phải ngồi tù. Đây là một thử thách khắc nghiệt và để lại dấu ấn sâu sắc với bất kỳ ai từng trải qua,” ông khai trước tòa.
Ông Sarkozy cũng khẳng định không có ý định liên lạc với các bị cáo hay nhân chứng trong vụ án, nhấn mạnh: “Tôi là người Pháp, yêu đất nước mình. Gia đình tôi đang ở Pháp, và thử thách này khiến họ chịu nhiều tổn thương.”
Phiên tòa xét xử yêu cầu ân giảm có sự tham dự của phu nhân ông, bà Carla Bruni-Sarkozy, cùng hai con trai lớn.
Luật sư Jean-Michel Darrois, người ngồi cạnh ông Sarkozy trong phòng truyền hình trực tuyến, cho biết thân chủ của mình “đang chịu đựng sự cô lập vô cùng khó khăn”. Ông nói thêm: “Ông ấy là người mạnh mẽ và can đảm, nhưng việc bị giam giữ đã khiến ông ấy chịu nhiều đau khổ.”
Luật sư Christophe Ingrain, người đến thăm ông Sarkozy hằng ngày, cho biết thân chủ của mình sẽ an toàn hơn nếu được ra khỏi trại giam. “Ông ấy từng đối mặt với những lời đe dọa giết người, nghe thấy tiếng la hét vào ban đêm và chứng kiến tình huống khẩn cấp khi một tù nhân tự làm hại bản thân,” ông Ingrain nói.
Theo tờ Le Point, vì lý do an ninh, ông Sarkozy bị giam biệt lập trong phòng giam rộng khoảng 9 m², có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng. Hai vệ sĩ túc trực tại phòng bên cạnh để bảo vệ ông. Nguồn tin của tờ báo cho biết ông Sarkozy chỉ ăn sữa chua trong tù vì lo ngại thức ăn có thể bị nhiễm bẩn, dù được phép tự nấu ăn nhưng ông đã từ chối.
Tài khoản mạng xã hội của ông Sarkozy mới đây đăng video cho thấy ông nhận được hàng trăm lá thư, bưu thiếp và quà gửi từ người ủng hộ. Ông cũng mang vào tù hai cuốn sách là Tiểu sử Chúa JesusBá tước Monte Cristo của Alexandre Dumas - tác phẩm kể về một người đàn ông vô tội bị kết án tù và trốn thoát để trả thù.
Trước đó, trong phiên tòa kéo dài ba tháng, công tố viên cáo buộc ông Sarkozy “ký kết một giao ước tham nhũng với một trong những nhà độc tài đáng sợ nhất trong 30 năm qua”. Tuy nhiên, ông phủ nhận toàn bộ cáo buộc.
Ngoài vụ án này, cựu Tổng thống Pháp còn bị kết án trong hai vụ án khác liên quan đến tham nhũng và lợi dụng chức vụ, đồng thời bị tước danh hiệu Bắc đẩu Bội tinh, huân chương cao quý nhất của Pháp.
Năm 2021, ông Sarkozy từng phải đeo vòng giám sát điện tử khi chấp hành án một năm tù treo vì tội tham nhũng và lợi dụng ảnh hưởng. Ông đeo thiết bị này trong ba tháng trước khi được tại ngoại có điều kiện.
NGHIÊM THANH
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/the-gioi/cuu-tong-thong-nicolas-sarkozy-duoc-chap-hanh-an-tai-nha-noi-thoi-gian-ngoi-tu-la-con-ac-mong-180532.html