Bóng đá luôn khắc nghiệt theo cách khó tin nhất. Và chiều nay, Becamex TP.HCM có thể phải đối diện với khoảnh khắc đau lòng nhất trong lịch sử đội bóng, đó là rớt hạng khỏi V.League nếu không có phép màu xảy ra.
Trên sân Gò Đậu, Becamex TP.HCM sẽ tiếp đón HAGL trong trận đấu mang tính sống còn. Cùng lúc đó, Đà Nẵng gặp Thanh Hóa trên sân nhà, còn PVF-CAND làm khách trước SLNA. Cả ba đội đều đang có cùng 21 điểm, nhưng Becamex TP.HCM lại bất lợi hoàn toàn về thành tích đối đầu trước cả Đà Nẵng lẫn PVF-CAND.
Cựu vương V.League Becamex TP.HCM đứng trước nguy cơ rớt hạng sau mùa giải đầy thất vọng và nhiều biến động. Ảnh: CLB Becamex TP.HCM
Điều đó đồng nghĩa nếu hai đối thủ cạnh tranh cùng giành chiến thắng, Becamex TP.HCM sẽ chính thức rớt hạng, bất kể kết quả trận đấu của họ trước HAGL. Đó là kịch bản rất đau lòng với một đội bóng từng là biểu tượng lớn của V.League. Becamex TP.HCM trước đây từng được xem như “Chelsea Việt Nam”, là thế lực hùng mạnh bậc nhất bóng đá nội với tiềm lực tài chính vượt trội và dàn ngôi sao hàng đầu.
Họ từng vô địch V.League tới 4 lần, giành 4 Siêu cúp quốc gia và 3 Cúp quốc gia. Trong giai đoạn đỉnh cao, sân Gò Đậu luôn là nơi khiến nhiều đội bóng e ngại. Bình Dương khi ấy sở hữu những cầu thủ nổi tiếng nhất bóng đá Việt Nam như Anh Đức, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Công Vinh hay Philani.
Không chỉ mạnh trong nước, đội bóng đất Thủ còn từng tạo dấu ấn ở AFC Champions League, trở thành niềm tự hào của bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục. Nhưng bóng đá không có vinh quang nào tồn tại mãi mãi.
Sau thời kỳ huy hoàng, Becamex TP.HCM dần bước vào giai đoạn sa sút kéo dài. Những thay đổi về lực lượng, định hướng phát triển và sự cạnh tranh ngày càng lớn của V.League khiến đội bóng mất dần vị thế.
Mùa giải năm nay, mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn. Becamex TP.HCM liên tục đánh rơi điểm số ở những thời điểm quan trọng và tự đẩy mình vào cuộc chiến trụ hạng đầy áp lực.
Điều đáng buồn nhất là đội bóng từng được xem như niềm tự hào lớn của bóng đá Việt Nam giờ lại phải chờ vào kết quả của các đối thủ để hy vọng tồn tại.
Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra chiều nay, đó chắc chắn sẽ là cú sốc rất lớn với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Bởi không ai nghĩ một đội bóng giàu truyền thống và sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ như Becamex TP.HCM lại có ngày đứng trước nguy cơ rời khỏi V.League. Nhưng đó cũng là sự khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp.
Danh tiếng trong quá khứ không thể giúp một đội bóng chiến thắng ở hiện tại. Và khi không còn giữ được sức mạnh như thời hoàng kim, mọi đội bóng đều có thể phải trả giá.
Dẫu vậy, người hâm mộ Becamex TP.HCM lúc này vẫn hy vọng vào điều kỳ diệu cuối cùng. Hy vọng sân Gò Đậu sẽ lại bùng nổ trong niềm vui trụ hạng. Hy vọng đội bóng từng là biểu tượng của V.League sẽ không phải khép lại hành trình theo cách buồn nhất.
Nhưng nếu phép màu không đến, chiều nay có thể sẽ đánh dấu một trong những khoảnh khắc đau lòng nhất lịch sử của CLB Becamex TP.HCM.
Bá Hổ