Ở bề nổi, đây là một động thái khó hiểu. HLV Enzo Maresca đã có trong tay không ít cầu thủ chạy cánh, chưa kể những tân binh vừa cập bến Stamford Bridge. Vậy điều gì khiến Chelsea vẫn khao khát Garnacho đến vậy?
Nhà báo Bobby Vincent của Football London - người theo sát tình hình chuyển nhượng tại Chelsea - đã hé lộ lý do. Theo đó, đội bóng thành London muốn có ít nhất hai phương án chất lượng cho mỗi vị trí. Garnacho nếu gia nhập sẽ chia sẻ cánh trái cùng Gittens, đồng thời mở đường cho tài năng trẻ Tyrique George rời đội theo dạng cho mượn tích lũy kinh nghiệm - điều vốn đã được đề cập nhiều tuần qua.
Chelsea đã đạt thỏa thuận cá nhân với Garnacho, chỉ còn chờ chốt giá với MU
Dù đội hình Chelsea tưởng như đã "chật chội", thực tế họ lại đang thiếu chiều sâu ở hành lang trái. Jadon Sancho và Noni Madueke đã chia tay, trong khi Mykhailo Mudryk bị treo giò và chưa hẹn ngày trở lại. Pedro Neto - một lựa chọn dự phòng - cũng không đạt hiệu quả tối đa khi đá cánh trái, bởi sở trường của anh là ở phía đối diện. Tân binh Estevao còn quá non và chưa làm quen được với Premier League.
Với khả năng Xavi Simons sẽ gia nhập Chelsea nhưng được bố trí đá hộ công, cánh trái tiếp tục trở thành khoảng trống đáng ngại. Vì thế, Garnacho - người từng được ví là "viên ngọc" trong tay MU - trở thành phương án hợp lý cả về chiến lược lẫn chi phí.
Đây là thời điểm mà giá trị chuyển nhượng của Garnacho đang chạm đáy, ước tính vào khoảng 40 triệu bảng hoặc thậm chí thấp hơn nữa, nếu thương vụ kéo dài tới cuối kỳ chuyển nhượng. Với Chelsea, đây không chỉ là cơ hội đầu tư lý tưởng mà còn là nước cờ thông minh để gia cố một khu vực đang thiếu nhân sự chất lượng.
Chỉ cách đây không lâu, Garnacho từng được xem là tài năng sáng giá bậc nhất thế giới. Nếu cập bến Stamford Bridge, cầu thủ 21 tuổi này hoàn toàn có thể viết tiếp hành trình đỉnh cao. Anh có thể trở thành ngôi sao mới của Chelsea hoặc trở thành món hàng được giá, như cách The Blues đã nhào nặn nhiều tài năng trẻ khác để bán và củng cố vững chắc tình hình tài chính của mình.
Lê Vinh