Đã đến lúc phải sống cho riêng mình!

Đã đến lúc phải sống cho riêng mình!
4 giờ trướcBài gốc
Tôi cố gắng giữ gia đình, sống như một cái bóng trong suốt 6 năm qua. Hiện tại, con trai là sinh viên năm hai đại học, tôi cảm thấy đã đến lúc phải dừng lại cuộc hôn nhân này. Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với chồng nhưng anh ấy không đồng ý. Anh nói đó là sai lầm nhất thời, rằng anh vẫn còn yêu tôi và muốn bù đắp.
Thú thật, tôi không còn cảm xúc gì với anh nữa. Tôi thấy mình đã chịu đựng đủ. Nhưng tôi vẫn sợ, sợ con buồn, sợ con trách. Tôi phân vân không biết nên tiếp tục hay buông tay?
Thanh Hà (Bù Đăng)
Chị Hà thân mến!
Trước hết, tôi xin được chia sẻ với những điều chị đã trải qua. 6 năm là một khoảng thời gian dài và thật sự không dễ dàng để sống trong một cuộc hôn nhân thiếu tình yêu, thiếu niềm tin, chỉ vì muốn giữ cho con một gia đình đầy đủ. Điều đó cho thấy chị là một người mẹ rất bản lĩnh và giàu đức hy sinh.
Việc chị lo lắng cho con là hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, con trai chị hiện đã trưởng thành, đủ để hiểu và đồng cảm với lựa chọn của mẹ. Nếu chị tiếp tục sống gượng ép, chị có thể đang tự làm tổn thương chính mình và vô hình trung cũng khiến con chịu ảnh hưởng bởi môi trường gia đình thiếu cảm xúc tích cực.
Một mái ấm thực sự không chỉ là nơi có đủ cha mẹ mà còn là nơi có sự yêu thương và tôn trọng. Nếu chị và chồng đã không thể hàn gắn về mặt tình cảm, việc tiếp tục chỉ vì trách nhiệm sẽ không đem lại hạnh phúc cho bất kỳ ai, kể cả con trai chị.
Việc chồng chị mong muốn sửa sai là điều đáng ghi nhận. Nhưng quan trọng nhất là chị còn cảm xúc với anh ấy không? Nếu câu trả lời là “không” thì việc tiếp tục chỉ làm chị thêm mệt mỏi, gắng gượng. Vì vậy, chị hãy mạnh dạn đưa ra quyết định để bản thân được sống cho chính mình.
Chị đang đứng trước một ngã rẽ lớn. Nhưng đây không còn là câu chuyện của sự cam chịu, mà là câu chuyện của lựa chọn. Lựa chọn sống thật với cảm xúc của mình, lựa chọn hạnh phúc cho phần đời còn lại. Nếu chị vẫn còn lo lắng vì con thì hãy trò chuyện, chia sẻ để con hiểu rõ tình cảm và khúc mắc trong lòng chị bấy lâu nay. Tôi tin rằng, cháu sẽ hiểu và thông cảm với nỗi niềm của mẹ.
Một người mẹ biết bảo vệ chính mình cũng là một hình mẫu tốt cho con noi theo. Đừng nghĩ rằng buông tay là thất bại. Buông tay có khi là hành trình mới để tìm đến bình yên. Chúc chị mạnh mẽ và sáng suốt trên hành trình sắp tới!
Hà Anh
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/258/174193/da-den-luc-phai-song-cho-rieng-minh