Thực tế cơ hội ấy rất khó xảy ra với Công Phượng. Bởi cánh cửa lên tuyển có lẽ đã khép lại với anh, bao gồm từ phong độ đến năng lực ở hiện tại.
HLV Kim Sang Sik lúc này không thiếu lựa chọn trên hàng công. Nguyễn Xuân Son đã trở lại và lập tức ghi dấu ấn. Tiến Linh vẫn là cái tên nổi bật. Tuấn Hải, Quang Hải, Hai Long đều sẵn sàng tạo đột biến. Thậm chí Đỗ Hoàng Hên không phải tiền đạo thực thụ nhưng có thể là một phương án tấn công chất lượng nếu cần điều chỉnh chiến thuật.
Trong bức tranh ấy, Công Phượng không còn ở trung tâm. Phong độ là điều quan trọng nhất, đó lại là điều Công Phượng không có trong tay. Anh vắng mặt thời gian dài ở mùa giải năm nay. Khi vừa trở lại, dấu hiệu chấn thương lại xuất hiện. Ở tuổi 31, thể trạng không còn sung mãn như trước, việc cạnh tranh cho một suất đá chính hay thậm chí dự bị cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Công Phượng bây giờ rất khó lên tuyển Việt Nam.
Một trận đấu quan trọng như gặp Malaysia đòi hỏi sự ổn định và sẵn sàng tuyệt đối. Và trong hành trình xây dựng lực lượng cho tương lai, HLV Kim Sang Sik cần những cái tên đang ở đỉnh thể trạng hơn là một cựu binh.
Điều đáng tiếc nhất với Công Phượng có lẽ đã xảy ra vào tháng 5 năm ngoái. Sau 14 tháng vắng bóng, anh được gọi trở lại đội tuyển. Đó là cơ hội để viết tiếp câu chuyện còn dang dở. Lần gần nhất trước đó anh lên tuyển là dưới thời HLV Troussier vào tháng 3/2024, còn lần ra sân gần nhất là trận thắng Palestine 2-0.
Nhưng rồi chấn thương lại tìm đến. Công Phượng phải chia tay đội trước khi kịp cùng đồng đội sang Malaysia. Một lần nữa, thời điểm không đứng về phía Công Phượng.
Sự nghiệp của Công Phượng từng rực rỡ, từng là biểu tượng của một thế hệ với những pha đi bóng đầy cảm hứng. Nhưng bóng đá không chờ đợi ai. Tất cả phụ thuộc vào phong độ, theo chu kỳ, theo những lựa chọn khắc nghiệt.
Có thể một ngày nào đó, nếu phong độ trở lại và thể trạng đảm bảo, Công Phượng vẫn có cơ hội. Nhưng vào lúc này, anh lên tuyển đối đầu tuyển Malaysia có thể nói không xảy ra.
Với người hâm mộ, Công Phượng luôn là một ký ức đẹp. Còn với đội tuyển, hành trình đang bước sang chương mới. Và có lẽ, chương của anh đã dần khép lại...
Bá Hổ