Đã kết thúc với Phương Oanh

Đã kết thúc với Phương Oanh
4 giờ trướcBài gốc
Sau nhiều tháng lên sóng, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đã chính thức khép lại, mang theo những cảm xúc lẫn lộn trong lòng người xem. Cái kết của phim vẫn còn gây tranh cãi, thậm chí tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều về sự lựa chọn cuối cùng của các nhân vật. Nhưng giữa tất cả những bàn luận ấy, có một điều khán giả đều đồng lòng thừa nhận, rằng hành trình trở lại của Phương Oanh với vai nữ chính Mỹ Anh là một nỗ lực đáng trân trọng.
Vai diễn của Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.
Ở giai đoạn đầu của phim, Phương Oanh từng đối mặt với nhiều hoài nghi. Nhiều người cho rằng cô chưa thực sự bứt phá, chưa tạo ra được dấu ấn mạnh mẽ như những vai diễn từng làm nên tên tuổi cô trước đây. Mỹ Anh được đánh giá là an toàn, thậm chí có phần "một màu" so với kỳ vọng của công chúng sau thời gian dài Phương Oanh vắng bóng khỏi màn ảnh nhỏ.
Thế nhưng, càng về sau, nhân vật Mỹ Anh càng bộc lộ chiều sâu, được Phương Oanh xử lý bằng sự tiết chế và cảm xúc chín muồi hơn. Từ một nhân vật bị xem là chưa đủ lực, Mỹ Anh dần trở thành vai diễn khiến khán giả đồng cảm, thậm chí thấy mình trong đó.
Không chỉ thay đổi cảm nhận của công chúng, hành trình làm nghề lần này của Phương Oanh còn khiến nhiều người nể phục bởi cách cô hết mình cho vai diễn. Trong những phân cảnh cao trào, Phương Oanh bật khóc đến mức đôi mắt sưng đỏ, kiệt sức. Ở nhiều cảnh quay gian khổ, cô không ngần ngại lăn xả, thậm chí dẫn đến việc bị thương thật. Điều đó cho thấy, dù tạm rời xa phim trường một khoảng thời gian dài để chăm lo cho gia đình, lửa nghề trong Phương Oanh chưa bao giờ tắt.
Hành trình cố gắng thay đổi của Phương Oanh, dù có lúc nhận nhiều ý kiến tiêu cực khiến nhiều người nể phục.
Sự trở lại của Phương Oanh cũng mang đến một nguồn cảm hứng đặc biệt cho những nghệ sĩ từng có quãng nghỉ dài. Rằng dù cuộc sống có nhiều ngã rẽ, dù người nghệ sĩ bước chậm lại vì lựa chọn cá nhân, miễn là họ vẫn giữ được niềm yêu nghề, sự quyết tâm và sự nghiêm túc với từng vai diễn, khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ.
Gió Ngang Khoảng Trời Xanh khép lại không chỉ là dấu chấm hết cho câu chuyện của Mỹ Anh, mà còn là dấu mốc quan trọng cho chính Phương Oanh. Đây không phải vai diễn hoàn hảo, nhưng lại là vai diễn đánh dấu sự trở lại, là bước đệm để cô tiếp tục làm mới mình trong những chặng đường tiếp theo.
Khán giả có thể bàn luận về cái kết của phim, có thể tranh cãi về cách nhân vật được xây dựng. Nhưng với riêng Phương Oanh, nhiều người đều tin rằng đây mới chỉ là khởi đầu cho một hành trình mới. Sau vai diễn này, công chúng mong đợi được thấy một Phương Oanh đột phá hơn, sắc sảo hơn và tiếp tục không ngừng thử thách bản thân.
Hành trình của Phương Oanh trong phim đã kết thúc, và nhiều khán giả đang chờ đợi chương tiếp theo của nữ diễn viên.
Khi ánh đèn phim trường tắt, khi những cuộc tranh luận dần lắng xuống, điều còn lại chính là sự nỗ lực của người nghệ sĩ. Và ở lần trở lại này, Phương Oanh đã làm tròn điều đó. Cô đã đi một hành trình đủ dài để nhắc người ta nhớ rằng nghiệp diễn là điều cô trân trọng thật sự.
Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đã kết thúc. Nhưng đối với Phương Oanh và những khán giả yêu mến cô, đây chỉ là một chương mới được mở ra. Một chương mà ai cũng chờ đợi những bùng nổ tiếp theo.
Nhật Minh
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/giai-tri/da-ket-thuc-voi-phuong-oanh-202511280508342134.html