Đà Nẵng: Chợ bồng heo Bà Rén vắng khách do đâu?

Đà Nẵng: Chợ bồng heo Bà Rén vắng khách do đâu?
12 giờ trướcBài gốc
Đâu rồi nghề bồng heo
Theo nhiều người cao niên sinh sống ở khu vực này, họ vẫn không biết ngôi chợ có từ bao giờ, nhất là kiểu buôn bán heo con bằng cách bồng để trao nhau.
Ông Nguyễn Văn Nhơn một người cao tuổi cho biết: “Tôi sinh ra thì ngôi chợ này đã có rồi, bà con hằng ngày vẫn hoạt động buôn bán heo con với hình thức là bồng trao cho nhau khi đã thống nhất giá cả. Chợ heo này ít nhất đã tồn tại gần nửa thế kỷ, lúc nào cũng sôi động”.
Một góc chợ heo Bà Rén vắng vẻ. Ảnh: Nguyễn Tín
Thế nhưng sáng ngày 15/8, khi chúng tôi về đây, chợ đìu hiu vắng vẻ, dịch tả lợn châu Phi lan nhanh làm lượng heo sụt giảm, thương lái và người nuôi khó khăn, cảnh buôn bán không còn sôi động như trước đây.
Qua trò chuyện bà Trần Thị Thảo, ở xã Xuân Phú là người làm nghề bồng heo cho biết, bà ở miền Bắc, theo chồng vào Quảng Nam cũ, nay TP Đà Nẵng, bà gắn bó với nghề bồng heo hơn 30 năm. Theo bà Thảo, làm việc này rất vất vả, nó đòi hỏi người bồng heo phải chuyên nghiệp, lựa lúc heo đứng yên và dùng một tay vòng qua trước ngực nó để ôm chặt, heo không tuột, nhưng không bóp mạnh khiến heo đau để trao cho người mua. Nói đơn giản nhưng làm được như vậy không hề đơn giản. Đó là chưa kể dầm mưa dãi nắng, sớm hay trưa.
Bà Lưu Thị Nở, ở xã Xuân Phú chia sẻ, thường thì giá bồng mỗi con heo từ 10kg đến 20kg chỉ được 500 đồng, những con heo khoảng 30kg trở lên được từ 1.000 đến 2.000 đồng. Vì vậy, dù vất vả cả buổi sáng mỗi người bồng heo chỉ kiếm được từ 60.000 đến 100.000 đồng. “Tuy nghề này vất vả, thu nhập không cao nhưng cũng có tiền trang trải cuộc sống sinh hoạt cho gia đình. Thế nhưng giờ bà con thất nghiệp, vì 1 tháng qua, tình hình dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở địa phương, chính quyền cũng cấm vận chuyển buôn bán heo bị dịch. Việc này đã ảnh hưởng đến việc mua bán heo con, vì ít người đưa heo ra chợ bán” - bà Nở cho biết.
Vắng vẻ chợ heo
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch UBND xã Xuân Phú cho biết, chợ heo Bà Rén là chợ chuyên mua bán duy nhất mặt hàng heo con, chợ họp từ sáng sớm thu hút hàng trăm thương lái và hàng nghìn con heo từ khắp nơi đưa về đây. Thế nhưng tình hình dịch tả lợn châu Phi lan nhanh ở địa phương nên chợ heo bị tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch.
Sáng 15/8, qua quan sát của chúng tôi, không khí chợ heo hiện giờ ảm đạm, vắng lặng, chỉ còn vài bóng tiểu thương ngồi trò chuyện với nhau. Trên cổng chợ, tấm băng rôn với dòng chữ “Không được giết mổ, mua bán, vận chuyển heo và sản phẩm từ lợn trong vùng xảy ra dịch tả lợn châu Phi”, nhắc nhở mọi người phải chủ động phòng chống dịch bệnh.
Trong khi đó, các sọt tre để nhốt heo chất thành đống lớn ở góc chợ và lối dẫn vào. Chợ heo không còn cảnh đồng người mua bán như trước đây. Nhiều sạp hàng cạnh chợ cũng đóng cửa từ sớm vì không có khách. Người dân cho biết, kể từ khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát, chợ trở nên đìu hiu.
Chủ tịch UBND xã Xuân Phú Nguyễn Thị Thu Thủy cho rằng, toàn xã có 26/27 thôn trên địa bàn xã có dịch tả lợn châu Phi. Số lợn mắc bệnh, tiêu hủy hơn 1.000 con, hơn 70 tấn. Xã đã tiếp nhận 360 lít hóa chất từ Chi cục chăn nuôi thú y thành phố và triển khai phun thuốc tiêu độc, khử trùng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
Để chợ heo hoạt động trở lại
Bà Thủy cho biết, từ 12/7/2025 xã Xuân Phú đã huy động và thành lập 3 tổ tiêu hủy lợn chết, lợn mắc bệnh, đến nay thêm 1 tổ tiêu hủy từ lực lượng Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 đóng quân trên địa bàn để hỗ trợ người dân tiêu hủy lợn chết, lợn mắc bệnh.
Chính quyền địa phương cũng tổ chức đi tuần tra kiểm soát các việc mau buôn bán lợn trên địa bàn. Qua kiểm tra phát hiện một trường hợp tàng trữ thịt lợn không rõ nguồn gốc và UBND xã đã lập biên bản xử phạt hành chính trường hợp này để mang tính răn đe.
Vì theo bà Thủy, trên địa bàn xã có một chợ heo truyền thống để cung ứng heo giống cho người dân toàn thành phố cũng như các tỉnh lân cận. Địa phương khuyến cáo bà con trong thời gian này nghiêm cấm việc bán heo giống trên địa bàn có dịch bệnh, chỉ có như vậy mới chống dịch, dập dịch triệt để được.
UBND xã Xuân Phú cũng đã kiến nghị thành phố cấp thêm hóa chất để phun tiêu độc khử trùng; hỗ trợ thuốc tiêm vaccine cho lợn và hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch trên quy mô diện rộng tại các thôn có dịch xảy ra. Phải làm sao để triệt được dịch tả lợn châu Phi, để chợ Bà Rén hoạt động bình yên trở lại”.
“Qua một tháng chỉ đạo quyết liệt, tình hình dịch tả lợn châu Phi ở địa phương đã được kiểm soát, có chiều hướng giảm số lợn mắc bệnh. Chính quyền xã đẩy mạnh công tác truyền truyền cho người dân dọn vệ sinh môi trường xung quanh chuồng trại chăn nuôi và không được vứt xác lợn chết ra môi trường. Chúng tôi đang nỗ lực hết mình để dập dịch, để hoạt động chăn nuôi trở lại bình thường và để chợ Bà Rén hoạt động buôn bán heo giống trở lại” - bà Thủy nói.
Bà Thủy cho biết: Địa phương quyết tâm dập dịch đến khi nào công bố hết dịch bệnh thì UBND xã Xuân Phú sẽ hướng dẫn cho Ban quản lý chợ Bà Rén tiếp tục mở chợ buôn bán heo giống trở lại, nhưng heo giống phải đảm bảo nguồn gốc, không có dấu hiệu mắc bệnh; địa phương sẽ hỗ trợ phun thuốc khử trùng trước khi tái đàn lợn trở lại cho người dân.
Đại Thành - Nguyễn Tín
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/da-nang-cho-bong-heo-ba-ren-vang-khach-do-dau-10312919.html