Chỉ gắn bó trong 3 vòng đấu ngắn ngủi, Cristiano Roland đã phải chia tay CLB Đà Nẵng, nhường lại vị trí “thuyền trưởng” cho HLV Lê Đức Tuấn, người rời Hà Nội FC trước Tết Nguyên Đán. Dù đã có người mới tiếp quản, nhưng các CĐV Đà Nẵng vẫn khó có thể vui mừng hay đặt nhiều hy vọng vào HLV Lê Đức Tuấn, bởi cựu HLV Hà Nội FC chưa thể hiện được khả năng cầm quân tại V.League. Nếu thực sự giỏi, ông đã không rời Hà Nội FC.
CLB Đà Nẵng từng là một thế lực của V.League trong thời kỳ HLV Lê Huỳnh Đức, với hai chức vô địch. Đại diện miền Trung thường xuyên có tham vọng nằm trong top 3 thay vì phải trải qua nỗi thất vọng như hiện tại. Vấn đề này chủ yếu phụ thuộc vào triết lý của HLV Lê Huỳnh Đức, người nhanh chóng gặt hái thành công trong công việc huấn luyện. Huỳnh Đức dẫn dắt đội bóng thường phải có mục tiêu vô địch, không chấp nhận đá để… trụ hạng.
Cristiano Roland đã phải chia tay CLB Đà Nẵng. Ảnh: CLB Đà Nẵng
Cuộc khủng hoảng của Đà Nẵng FC kể từ khi chia tay Lê Huỳnh Đức là một minh chứng rõ ràng. Họ chật vật trong cuộc đua trụ hạng và lần đầu tiên phải xuống hạng ở mùa giải 2023. Bóng đá Đà Nẵng đã lùi lại so với chính mình, trong khi hào quang quá khứ phai nhạt đến mức đội bóng này dường như quên đi sức mạnh và độ đáng gờm của mình.
Trong ngày Đà Nẵng FC xuống hạng, HLV Lê Huỳnh Đức đã chia sẻ ngắn gọn: “Tôi buồn vì CLB Đà Nẵng rớt hạng. Tuy nhiên, bóng đá chuyên nghiệp phải như vậy. Các đội bóng có sự đầu tư tốt thì tiếp tục cuộc chơi, còn không thì phải chấp nhận trả giá”.
Phát biểu của Lê Huỳnh Đức vẫn còn nguyên giá trị đối với CLB Đà Nẵng ở mùa giải năm nay. Họ đã có HLV thứ ba, nhưng vấn đề cốt lõi vẫn nằm ở thực lực so với các đội khác trong giải đấu. Các ngoại binh không thể hiện được khả năng để “gánh” đội, trong khi các cầu thủ nội thì không đủ chất lượng. Quách Tân, Hà Minh Tuấn, Đặng Anh Tuấn và Ngọc Toàn đều đã lớn tuổi, còn những tài năng trẻ như Đình Huy, Phi Hoàng, Duy Cương vẫn chưa nổi bật. Vị trí thủ môn cũng gặp khủng hoảng và phải mua lại hợp đồng của Bùi Tiến Dũng.
Có thể thấy rõ sự thiếu hụt đầu tư và mục tiêu rõ ràng qua việc CLB Đà Nẵng bổ sung lực lượng sau khi trở lại V.League. Tân binh Nguyễn Hồng Sơn thi đấu ở giải hạng Nhì 2024 cho CLB Bắc Ninh, Lê Quang Hùng đã 33 tuổi.
HLV Lê Huỳnh Đức từng nhận xét CLB Đà Nẵng rớt hạng do không đầu tư bằng các đội khác. Ảnh: CLB Bình Dương
So với thời kỳ huy hoàng trước đây, CLB Đà Nẵng đang rơi vào tình trạng bất ổn, giống như chính mặt sân Hòa Xuân. Nhiều người hâm mộ theo dõi trận đấu giữa Đà Nẵng FC và CLB Hà Nội chỉ biết thốt lên hai chữ “cạn lời”. Sân Hòa Xuân có nhiều chỗ lồi lõm, cỏ mọc thưa thớt, giống như mặt sân ruộng. Đây chính là hình ảnh đáng xấu hổ của CLB Đà Nẵng.
Nhắc lại, CLB Đà Nẵng từng gây xôn xao với hai sự việc nổi bật, gồm bữa ăn cho các cầu thủ trẻ vào tháng 7 năm 2021, và việc U17 Đà Nẵng không tham gia vòng chung kết U17 Quốc gia 2022 vì thiếu kinh phí.
Với tình hình hiện tại, có lẽ người hâm mộ Đà Nẵng phải chờ đợi rất lâu để thấy đội bóng của mình trở lại như thời HLV Lê Huỳnh Đức. Và CLB Đà Nẵng phải cần nỗ lực rất nhiều để tránh bị rớt hạng ở mùa giải năm nay.
Văn Nhân