Đà Nẵng: Hoang tàn dự án công viên rồng, linh vật nằm ngổn ngang

Đà Nẵng: Hoang tàn dự án công viên rồng, linh vật nằm ngổn ngang
2 giờ trướcBài gốc
Vào tháng 2/2024, UBND TP. Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương đưa các linh vật rồng tại các điểm trang trí hoa Tết Giáp Thìn 2024 và một số tiểu cảnh trang trí hoa về tại lô đất rộng 2,8 ha, nằm ở phía Tây Bắc nút giao đường Võ Văn kiệt và Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) để xây dựng Công viên rồng, tạo điểm check-in mới lạ cho người dân và khách du lịch.
Đến nay, các linh vật rồng vẫn lặng lẽ nằm phơi nắng phơi mưa trên bãi đất trống chờ ngày dự án triển khai. Tình trạng nhếch nhác hiện tại càng làm gia tăng sự thất vọng về dự án công viên, vốn được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn quan trọng của TP. Đà Nẵng.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận:
Các linh vật rồng trang trí được tập trung về khu đất nằm ở nút giao đường Võ Văn Kiệt và Võ Nguyên Giáp để chờ xây dựng Công viên rồng
Tuy nhiên, đến nay đã hơn nửa năm Giáp Thìn, nhưng các linh vật rồng vẫn lặng lẽ nằm phơi nắng phơi mưa trên bãi đất trống chờ ngày dự án triển khai
Khu đất tập trung linh vật rồng để làm công viên là khu đất “vàng” ven biển, được quy hoạch dự án trung tâm tài chính. Hiện nay, khu vực này cỏ mọc um tùm, rác thải vương vãi khắp nơi, cảnh tượng vô cùng nhếch nhác
Các linh vật nằm la liệt, ngổn ngang thành một hàng dài
Theo người dân sống gần đây cho biết, các linh vật rồng được tập trung làm công viên nhưng sau nhiều tháng vẫn im lìm, chưa thấy triển khai. Hiện tại, nhiều mô hình trị giá hàng chục tỷ đồng đã bị hư hỏng nặng gây lãng phí và mất mỹ quan
Trong quá trình vận chuyển, một số linh vật trang trí đã phải cắt rời thành nhiều phần, gây hư hỏng và biến dạng cho một số chi tiết
Linh vật “rồng con” từng được đánh giá là linh vật có thiết kế độc đáo nhất nhì Tết Giáp Thìn, đang trong tình trạng “mỏi cổ” ngóng chờ công viên
Chống chọi không nổi với thời gian, linh vật rồng cách điệu, trước được đặt đối diện Tòa thị chính, hiện đã bị đứt gãy giữa phần đầu và thân
Một mô hình rồng bị chia thành từng khúc
Ong làm tổ trong miệng rồng
Nhiều khung sắt tạo hình đã bị hoen gỉ do tiếp xúc kéo dài với mưa nắng, một trong số đó bị bao phủ bởi dây leo
Khu vực bãi đất trống vừa là nơi tập kết linh vật rồng vừa được tận dụng làm bãi đỗ ô tô, tạo nên một khung cảnh hỗn độn
Tình trạng nhếch nhác hiện tại càng làm gia tăng sự thất vọng về dự án công viên, vốn được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn quan trọng của thành phố.
Thy Phước
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/da-nang-hoang-tan-du-an-cong-vien-rong-linh-vat-nam-ngon-ngang-348261.html