Đà Nẵng: Người dân đổ xô nhặt lộc trời sau bão Trà Mi

Đà Nẵng: Người dân đổ xô nhặt lộc trời sau bão Trà Mi
2 giờ trướcBài gốc
Ngày 28/10, người dân TP. Đà Nẵng mang nhiều dụng cụ như xô, túi... ra bãi biển Nguyễn Tất Thành để nhặt vẹm, chip chip... dạt vào dọc bờ biển sau bão Trà Mi.
Ghi nhận của phóng viên, đến 11 giờ sáng 28/10, hàng chục người dân vẫn đang nhặt vẹm, chip chip... Anh Nguyễn Văn Hùng (39 tuổi, trú quận Liên Chiểu) cho biết, từ sáng anh ra dọc bờ biển để nhặt ve chai thì bắt gặp vẹm, chip chip dạt vào bờ với số lượng lớn. Phần lớn vẹm còn sống, mỗi đợt sóng vào vẹm lẫn cùng rác và cây cối.
Nghe tin vẹm nằm la liệt dọc bãi biển, bà Nguyễn Thị Hường (55 tuổi, trú quận Liên Chiểu) cho hay bà vừa đi làm về thì nghe tin dọc bờ biển vẹm dạt vào rất nhiều nên vội chạy ra để nhặt. “Vẹm trôi vào nhiều lắm, tôi mới ra 20 phút mà đã nhặt được gần 3 kí”, bà Hường cười nói.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận:
Sáng 28/10, vẹm dạt vào bờ biển Nguyễn Tất Thành (TP. Đà Nẵng) với số lượng lớn
Nhiều người dân đổ xô ra nhặt vẹm
Đa số vẹm còn sống
Sau mỗi đợt sóng, vẹm dạt vào lẫn trong rác và cây cối
Nhặt vẹm sau 20 phút, bà Nguyễn Thị Hường (55 tuổi, trú quận Liên Chiểu), đã được gần 3 kí.
Ngoài vẹm còn có chip chip, một người dân cho biết giá chip chip vào khoảng 50 nghìn đồng/kí.
'Lộc trời" sau bão Trà Mi
Ngoài vẹm và chip chip còn sống được người dân nhặt thì số lượng vẹm và chip chip bị chết, chỉ còn vỏ có thể ảnh hưởng đến môi trường.
Văn Anh
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/da-nang-nguoi-dan-do-xo-nhat-loc-troi-sau-bao-tra-mi-355316.html