Lễ hội Bà Thu Bồn từ lâu đã trở thành tín ngưỡng dân gian linh thiêng, được gìn giữ, bảo tồn qua nhiều thế hệ, là biểu tượng cho mối quan hệ giao thoa, đan xen và tiếp biến giữa văn hóa Việt và văn hóa Chămpa trong quá trình người Việt mở mang bờ cõi, lập làng từ thế kỷ XIV đến ngày nay.
Lễ hội Bà Thu Bồn được tổ chức thường niên với các nghi thức truyền thống
Lễ hội được tổ chức hằng năm vào các ngày 10 - 12.2 âm lịch tại hai địa phương ven sông Thu Bồn là làng Trung An và xã Duy Tân, còn được gọi là "lệ Bà", như một cách bày tỏ lòng tri ân, cảm tạ Bà đã che chở, độ trì để cuộc sống người dân vùng sông nước được bình yên, mùa màng thuận lợi, bội thu.
Với những giá trị nổi bật về văn hóa và đời sống tâm linh, tháng 9/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công nhận Lễ hội Bà Thu Bồn là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Năm nay, lễ hội được tổ chức với tinh thần tri ân sự chở che của Bà đối với người dân vùng sông nước, qua đó góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch địa phương.
Phần lễ được tổ chức theo nghi thức truyền thống, phong tục tập quán gồm: Lễ tế âm linh; Lễ tế tiền nhân, tiền bối: Lễ rước Sắc; Lễ rước Nước; Thả hoa đăng; Chương trình đốt lửa thiêng; Lễ cúng tiên thường; Lễ tế Bà - Lễ dâng phẩm vật; Lễ chánh tế; Lễ hoàn sắc… thể hiện lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân và tín ngưỡng thờ Bà của cư dân nơi đây.
Bên cạnh đó, phần hội sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phong phú để người dân, du khách cùng tham gia, giao lưu như: Chương trình biểu diễn nghệ thuật Huyền thoại Bà Thu Bồn; Hội thi ẩm thực Hương sắc Thu Bồn; Chương trình nghệ thuật của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP. Đà Nẵng; Trò chơi dân gian; Hô hát Bài chòi; Đua thuyền…
Thái Minh