Đà Nẵng - Thành phố không ngủ: Hè này có gì khác?

Đà Nẵng - Thành phố không ngủ: Hè này có gì khác?
7 giờ trướcBài gốc
Khi tiếng ve bắt đầu ngân lên giữa tán phượng đỏ rực, khi những chuyến tàu rời ga xuôi về miền Trung ngập nắng, khi lòng người lại nôn nao với những giấc mơ rong ruổi trên dải đất hình chữ S – Đà Nẵng, thành phố bên sông Hàn, lại hiện lên như một lời mời gọi dịu dàng. Không ồn ào, không vội vã, nơi ấy chờ đợi ta trong vẻ đẹp vừa thân thuộc vừa mới lạ, như một người bạn cũ khoác lên mình chiếc áo mùa hè khác biệt, rực rỡ hơn, đầy sức sống hơn.
Hè này, Đà Nẵng không chỉ là điểm đến, mà là trải nghiệm. Không chỉ là cảnh đẹp, mà là cảm xúc. Và những đổi thay trong từng góc phố, con đường, bãi biển hay ngọn núi dường như đang thì thầm rằng: “Hãy đến, để thấy một Đà Nẵng vừa mới mà vừa quen.”
Mỗi sáng sớm, khi ánh mặt trời chưa kịp ló rạng, bãi biển Mỹ Khê đã thức giấc. Sóng vẫn dịu dàng vỗ vào bờ cát trắng như thể chưa từng mỏi mệt, còn những người dân thành phố vẫn bền bỉ kéo lưới, tập thể dục, hay chỉ đơn giản là đi bộ thong dong dưới hàng dừa xanh thẫm.
Hè này, Mỹ Khê rộn ràng hơn bởi sự xuất hiện của những tuyến đường đi bộ ven biển mới được mở rộng, những bậc tam cấp dẫn xuống cát đã được lót đá mát rượi, cùng các cụm nghỉ chân được thiết kế theo phong cách mở – nơi du khách có thể ngồi lặng im ngắm bình minh, hay viết vài dòng thư tình gửi vào sóng nước.
Xa hơn một chút, những bậc đá của Ngũ Hành Sơn vẫn im lìm như đã ở đó từ ngàn đời. Nhưng bước chân mùa hè này lên núi không chỉ là leo dốc, mà là hành trình trở về với chính mình. Những tuyến tham quan mới mở xuyên qua các hang động ít người biết, đưa du khách vào những không gian mát lạnh như lòng đất mẹ. Tiếng chuông chùa Linh Ứng vọng qua khe đá, hòa cùng tiếng gió rì rào, khiến tâm hồn lắng lại giữa những ngày hè tưởng chừng chỉ có nắng và cát.
Không thể nói đến mùa hè ở Đà Nẵng mà thiếu đi Bà Nà. Cầu Vàng – với đôi bàn tay khổng lồ nâng bước chân người – vẫn là điểm đến khiến mọi trái tim rung động. Nhưng hè 2025, vẻ đẹp ấy trở nên huyền ảo hơn bao giờ hết khi được phủ bởi sương sớm và ánh nắng dịu ngọt của sáng mai. Những lối đi bộ mới mở quanh đỉnh núi, những khu vườn hoa theo mùa rực rỡ sắc màu và các buổi hòa nhạc ngoài trời được tổ chức vào mỗi chiều cuối tuần – tất cả khiến cho Bà Nà không chỉ là nơi để chụp ảnh, mà là nơi để ngồi xuống, lặng im và cảm nhận.
Nếu biển là nơi để thả hồn, thì sông Hàn là nơi để yêu thành phố này thật sâu. Những chiếc cầu nối đôi bờ không chỉ là biểu tượng kiến trúc, mà là chứng nhân của biết bao đổi thay. Mỗi hoàng hôn buông xuống, dòng sông như một tấm gương khổng lồ in bóng mây trời, những chuyến du thuyền nhẹ nhàng trôi mang theo tiếng nhạc, tiếng cười và cả lời tỏ tình vụng về bên ly vang đỏ. Hè này, các bến thuyền được chỉnh trang hiện đại hơn, các tuyến du lịch sông đêm thêm phần đa dạng – từ tour ẩm thực nổi, đến hành trình kể chuyện về lịch sử Đà Nẵng qua những chiếc tai nghe nhỏ gắn bên ghế ngồi. Một thành phố biết kể chuyện bằng chính trái tim mình.
Hè 2025 cũng là thời điểm Đà Nẵng chọn để đánh thức những miền ký ức lâu nay ngủ quên. Làng cổ Nam Ô được bảo tồn như một không gian sống động của văn hóa – nơi du khách không chỉ đến để ăn gỏi cá, mà còn để nghe các cụ già kể chuyện về nghề làm nước mắm, để học cách dệt chiếu, để nghe tiếng chèo bẻo buổi sớm. Các tour trải nghiệm “một ngày làm dân chài”, “một buổi chiều học nấu món miền Trung” đã được khởi động trở lại, thu hút không chỉ khách trong nước mà còn cả những du khách quốc tế yêu thích lối sống bản địa chân thật, mộc mạc.
Đà Nẵng hè này mang đến một điều gì đó trẻ trung, tươi mới hơn – như chính làn gió biển mỗi sớm mai. Những quán cà phê view biển không còn là nơi chỉ để “check-in” mà trở thành không gian sáng tạo: nơi hội họa, thơ ca, âm nhạc và con người giao nhau. Những khu phố ẩm thực đêm mở cửa tới tận sáng, phục vụ từ mì Quảng đến pizza, từ trà sữa đến rượu vang. Những sân chơi thể thao ngoài trời, những rạp chiếu phim trên bãi biển, những khu vực tập yoga ven sông… – tất cả làm nên một Đà Nẵng không còn ngủ yên, mà sống động, hiện đại, cởi mở và dễ mến hơn từng ngày.
Mùa hè này, Đà Nẵng không chỉ đẹp hơn về cảnh vật, mà còn đẹp hơn ở sự ân cần, tử tế rất riêng của người miền Trung. Đó là bác tài xế sẵn sàng chạy lòng vòng để bạn tìm được quán bún chả cá yêu thích. Là cô bán hàng rong sẵn lòng cho thêm lát chanh, lát ớt mà không tính tiền. Là những tình nguyện viên nở nụ cười mỗi khi bạn hỏi đường, là anh nhân viên khách sạn cúi đầu chào bạn từ sớm mai cho đến khi đêm buông.
Vẻ đẹp thật sự của một thành phố không nằm ở ánh đèn, mà nằm ở lòng người. Và Đà Nẵng, với tất cả sự mới mẻ và trìu mến của mùa hè 2025, đang dang tay chào đón bạn bằng chính những điều giản dị như thế.
Hãy đến, để thấy rằng Đà Nẵng không chỉ là điểm dừng chân – mà là nơi ta muốn ở lại lâu hơn một chút, muốn nhớ nhiều hơn một chút, và muốn trở lại không chỉ một lần.
Duy Tuấn
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/du-lich-kham-pha/da-nang-thanh-pho-khong-ngu-he-nay-co-gi-khac-202505182319465204.html