Theo chân những người "làm xiếc" ở nơi cuối sông đầu biển
Quý vị có bao giờ tự hỏi: Làm thế nào người ta có thể "chạm" tới những điểm cao nhất ở độ cao gần 100 mét so với mặt sông của Thuận Phước - cây cầu nơi "cuối sông đầu biển" ở Đà Nẵng?
Để kiểm tra, bảo dưỡng từng con ốc, từng mối nối trên những sợi cáp treo khổng lồ, không phải bằng những chiếc thang máy tiện nghi, cũng không phải treo mình trên những sợi dây như "người nhện", họ - những kỹ sư, kỹ thuật viên của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng đã thực hiện công việc này bằng một hành trình đặc biệt: Men theo chính những sợi cáp vững chãi của cây cầu.
Hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi theo chân những con người đặc biệt này, để chứng kiến công việc bảo dưỡng định kỳ trên đỉnh cầu Thuận Phước. Để thấy được sự tỉ mỉ, lòng yêu nghề và cả những khoảnh khắc đời thường nhưng đầy thú vị ấy.
Lâm Phan - Hoàng Đạt
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/video-da-nang-theo-chan-nhung-nguoi-lam-xiec-o-noi-cuoi-song-dau-bien-post876195.html