Đà Nẵng tiếp tục sạt lở nặng, khẩn cấp di dời dân

Đà Nẵng tiếp tục sạt lở nặng, khẩn cấp di dời dân
2 giờ trướcBài gốc
Người dân dọn lại mái tôn bị hư hỏng do lũ. Ảnh: T. Thành
Nỗi đau trên sông Vu Gia
Trận lũ lịch sử vừa qua khiến cho những làng quê dọc sông Vu Gia, TP Đà Nẵng thiệt hại nặng nề, trong đó một bên bị sạt lở nghiêm trọng, còn một bên bị cát bồi lấp có nơi cao gần 2m. Người dân không chỉ mất tài sản mà còn mất cả đất sản xuất.
Chúng tôi gặp ông Phan Văn Phố ở thôn Liên Thuận, xã Đại Lộc, đang ngồi bần thần giữa cánh đồng hoa màu tan tác. Qua trò chuyện ông Phố cho biết, trong ngày nước dâng lịch sử, nhà ông ngập sâu 1m; tivi, tủ lạnh, máy giặt, vịt, gà… nổi lềnh bềnh, thứ hư hỏng, thứ trôi theo dòng nước. 500 cuộn rơm trong trại cũng bị lũ cuốn sạch. Đây là số rơm để dành cho bò ăn vào mùa đông. Trong khi đó, đàn bò giờ nằm giữa bãi đất trống vì chuồng trại đã bị lũ cuốn trôi…
Ông Nguyễn Đình Trà cùng thôn Liên Thuận cho biết: “Nhà ngập nước phải bỏ chạy vì lũ đã đành, hơn 1 sào bí, khổ qua của gia đình cũng bị lũ cuốn xuống sông. Hơn 500 cuộn rơm cũng không biết trôi đâu mất, chuồng bò thì cũng đã bị nước cuốn trôi”.
Rất nhiều người dân ở ở thôn Liên Thuận, xã Đại Lộc bị thiệt hại nặng trong vụ lũ lịch sử này. Mỗi người mỗi cảnh, nhưng họ sống dựa vào sản xuất nông nghiệp bên bờ sông Vu Gia. Thế nhưng giờ đây nước lũ gây ngập nhà, từ vật dụng đến hoa màu bị lũ dữ cuốn trôi tất cả.
Theo ghi nhận của chúng tôi, dọc sông Vu Gia đoạn qua thôn Liên Thuận, trận lũ vừa qua đã làm những rặng tre giữ đất bị cuốn ngã, trơ gốc, lăn xuống dòng nước đục ngầu. Những trại bò, một số đã bị nước lũ cuốn theo sông, một số còn lại nằm chỏng chơ, chênh vênh bên mép sạt lở.
Ông Phan Văn Phố ở thôn Liên Thuận, không chỉ có nhà bị ngập, hư hỏng tài sản mà hoa màu ông trồng bên kia bờ sông thuộc thôn Đại Phú cũng đã bị cát vùi lấp. Ông Phố cho biết, nước rút, ông đi ra đồng và chết lặng khi cả cánh đồng bị cát vùi lấp.
Trước mắt chúng tôi, dọc theo sông Vu Gia địa phận của thôn Đạt Phú mênh mông cát trắng. Bà con nặng trĩu nỗi lo bởi vụ đông xuân sắp đến lấy đất đâu để sản xuất, khi sinh kế chính của họ phụ thuộc hoàn toàn vào những cánh đồng ven sông Vu Gia, nhưng giờ đây bên lở, bên bồi cát trắng đồng.
Theo Trưởng thôn Liên Thuận, tổng diện tích bồi lấp và sạt lở lên đến 15ha. Còn ông Huỳnh Ngọc Dũng, Trưởng thôn Đại Phú cho hay, có khoảng 11ha đất hoa màu của thôn bị cát vùi lấp, 20 trụ điện ngã đổ, một trạm biến áp hạ thế phục vụ tưới tiêu cũng bị cuốn trôi theo dòng lũ.
“Sự tàn phá của trận lũ quá khủng khiếp, gây thiệt hại quá nặng. Chúng tôi đã kiến nghị với xã để có phương án xử lý lượng cát bồi lấp; đồng thời kiến nghị hỗ trợ cây giống để kịp phục hồi sản xuất cho người dân, nhất là khi vụ đông xuân đang kề cận” - ông Dũng nói.
Nhiều xã sạt lở nặng
Tại xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng, mưa lớn những ngày qua khiến tuyến quốc lộ 40B, đoạn qua địa phương tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, tràn cả vào nhà dân, gây sập đổ, hư hỏng nghiêm trọng. Cuộc sống của bà con vô cùng khó khăn.
Sáng 25/11, bà Phạm Thị Phú (ở xã Nam Trà My) cho biết: “Núi bất ngờ sạt lở, nhà tôi bị đất đá vùi lấp hoàn toàn. Rất may, trước đó gia đình đã được chính quyền địa phương sơ tán kịp thời”.
Theo ông Trần Văn Mẫn - Chủ tịch UBND xã Nam Trà My, hiện tại, xã có hơn 150 điểm sạt lở, gây chia cắt cản trở giao thông rất lớn. UBND xã đã huy động máy móc khắc phục tạm, bước đầu mở lối lưu thông để phục vụ dân sinh. Tính đến thời điểm này, xã ghi nhận một người mất tích; 46 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà ở, trong đó 10 căn bị hư hỏng hoàn toàn. Thiệt hại ước tính hơn 73 tỷ đồng”.
Trong khi đó, tại xã Hùng Sơn, nơi mưa lớn gây sạt lở núi ở thôn Pứt, hàng nghìn khối đất đá tràn xuống vùi lấp đường liên thôn, chia cắt giao thông, khiến 2 người mất tích và 1 người tử vong. Đáng lo nhiều vết nứt, sụt lún mới tiếp tục xuất hiện tại các sườn đồi và khu dân cư.
Ông Zơrâm Buôn - Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn thông tin, toàn xã tiếp tục xuất hiện nhiều điểm có nguy cơ sạt lở núi cao. Lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 nạn nhân bị sạt lở núi chôn lấp, nhưng 2 nạn nhân còn lại vẫn mất tích. Lực lượng tìm kiếm vẫn đang nỗ lực không ngừng nghỉ với hy vọng sớm đưa được các nạn nhân về với gia đình.
Khẩn trương di dân
Sáng 25/11, trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn Zơrâm Buôn cho biết, thôn H’juh đối diện nguy cơ sạt lở núi cao, địa phương đang phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương di dời các hộ dân đến trụ sở UBND xã cũ để đảm bảo an toàn; đồng thời chuẩn bị lực lượng, nhu yếu phẩm và dự trữ hơn 8 tấn gạo phòng trường hợp mưa lớn kéo dài gây chia cắt.
Cụ thể, Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp với Đồn Biên phòng Tr’Hy và các đơn vị chức năng của TP Đà Nẵng tổ chức tháo dỡ và di dời khẩn cấp 5 ngôi nhà ở thôn H’juh đến nơi an toàn.
Ông Pơ Loong Hậu, ở xã Hùng Sơn chia sẻ: “Nhà tôi nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở núi nên đã được lực lượng Biên phòng Ga Ry hỗ trợ tháo dỡ và di dời đến nơi an toàn”.
Theo chia sẻ của Thượng tá Hoàng Thanh Hà - Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng TP Đà Nẵng, đến thời điểm này, thôn H’juh đã có 25/87 hộ dân được di dời tới nơi an toàn. Lực lượng chức năng đang tiếp tục vận động các hộ còn lại để khẩn trương phối hợp di dời.
Còn tại xã A Vương, chính quyền địa phương cũng đã tổ chức di dời khẩn cấp nhiều hộ dân ở thôn Bhlooc sau khi ghi nhận tình trạng sạt lở đất phía sau nhiều nhà dân. Lực lượng chức năng đã lập tức sơ tán hàng chục hộ dân đến nhà đa năng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học A Vương và điểm trường Aréc; các khu vực nguy hiểm được căng dây, cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng trực 24/24.
Ông Trần Văn Mẫn - Chủ tịch UBND xã Nam Trà My cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã hỗ trợ 600 triệu đồng để xây mới nhà ở cho 10 hộ có nhà bị sập đổ, hư hỏng hoàn toàn. Tập đoàn Vingroup cũng hỗ trợ thêm 60 triệu đồng cho mỗi hộ dân bị thiệt hại nặng trong đợt mưa bão. Địa phương quyết tâm sửa chữa, xây mới nhà để bà con có chỗ ở ổn định trước Tết Nguyên đán 2026.
T.Thành-C.Đại-N.Tín
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/da-nang-tiep-tuc-sat-lo-nang-khan-cap-di-doi-dan.html