Không gian văn hóa sống động giữa lòng phố núi
Sáng 25/4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 đã trở thành điểm hội tụ của sắc màu văn hóa các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh. Không gian trình diễn văn hóa nghệ thuật dân gian diễn ra xuyên suốt từ 8 giờ đến 16 giờ trong hai ngày 25 và 26/4, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 mở ra không gian văn hóa rực rỡ, hội tụ âm thanh, sắc màu và hồn cốt đại ngàn.
Âm thanh cồng chiêng vang vọng, trầm hùng, khi dồn dập, lúc ngân dài như nhịp thở của núi rừng, hòa quyện cùng sắc màu thổ cẩm rực rỡ, tạo nên một bức tranh văn hóa vừa sống động, vừa sâu lắng. 800 nghệ nhân đến từ 19 xã, phường trong tỉnh Gia Lai không chỉ mang đến những tiết mục trình diễn đặc sắc mà còn tái hiện chân thực đời sống sinh hoạt, lao động và tín ngưỡng của đồng bào.
Các đoàn nghệ nhân đến từ các xã, phường trong tỉnh Gia Lai không chỉ mang đến những tiết mục trình diễn đặc sắc.
Từ những bàn tay khéo léo của nghệ nhân, các nghề truyền thống như tạc tượng, đan lát, dệt thổ cẩm… được tái hiện ngay tại không gian mở, giúp người xem không chỉ xem mà còn chạm vào văn hóa. Những câu chuyện về buôn làng, về vòng đời của cây lúa, về tín ngưỡng cộng đồng… được kể lại bằng ngôn ngữ của âm nhạc, biểu trưng và sắc màu.
Không gian văn hóa được tái hiện ngay tại không gian mở, giúp người xem không chỉ “xem” mà còn “chạm” vào văn hóa.
Ông Đinh Mink - Phó trưởng đoàn Nghệ nhân xã Vĩnh Sơn chia sẻ: "Đoàn chúng tôi tham gia ngày hội với hơn 50 nghệ nhân. Với mục đích đến giao lưu, chia sẻ và học hỏi chúng tôi mang đến các tiết mục như: Trình diễn Lễ hội ăn cốm lúa mới của người Bana Kriêm; trình diễn đàn T'rưng, dệt vải. Cùng với đó là một số ẩm thực đặc sắc như rượu cần, cá niêng, cơm lam, gà nướng. Chúng tôi mong muốn được quảng bá đến người dân và du khách văn hóa truyền thống của dân tộc mình".
Điểm đặc biệt của không gian này là sự tương tác gần gũi. Người dân, du khách có thể trực tiếp tham gia, trải nghiệm, trò chuyện, giao lưu nhảy múa cùng nghệ nhân, qua đó hiểu hơn về giá trị văn hóa truyền thống, những giá trị đang được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.
Hương vị bánh quê - kết tinh văn hóa và bàn tay phụ nữ
Cùng với không gian văn hóa dân gian, Ngày hội bánh truyền thống năm 2026 khai mạc trong sáng cùng ngày đã góp thêm một gam màu đặc sắc cho bức tranh văn hóa đa sắc của Gia Lai.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 4 từ trái qua - áo dài tím) theo dõi các đội thi.
Được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I, hoạt động do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh triển khai, nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực truyền thống thông qua những món bánh dân gian đậm hương vị miền Trung - Tây Nguyên.
Tham gia ngày hội có 60 thí sinh đến từ 12 đội thi, tạo ra những mâm bánh được chuẩn bị công phu, chỉn chu từ nguyên liệu đến cách bài trí. Từ gạo nếp, đậu xanh, dừa, lá cây... những nguyên liệu mộc mạc, gần gũi dưới bàn tay khéo léo của các chị, các mẹ đã trở thành những tác phẩm ẩm thực giàu tính nghệ thuật.
Tham gia ngày hội có 60 thí sinh đến từ 12 đội thi, tạo ra những mâm bánh được chuẩn bị công phu, chỉn chu từ nguyên liệu đến cách bài trí.
Mâm bánh trang trí đẹp mắt của Hội phụ nữ phường An Bình.
Mỗi mâm bánh không chỉ là sự kết hợp của hương - sắc - vị, mà còn là câu chuyện về vùng đất, về tập quán, về ký ức văn hóa được gìn giữ qua bao thế hệ. Những gam màu tự nhiên từ lá, củ, quả được tận dụng khéo léo, vừa tạo nên vẻ đẹp hài hòa, vừa thể hiện xu hướng sống xanh, hạn chế rác thải nhựa, hướng đến bảo vệ môi trường.
Không khí ngày hội vì thế không chỉ là sự tranh tài mà còn là dịp giao lưu, sẻ chia kinh nghiệm, lan tỏa niềm tự hào về văn hóa ẩm thực truyền thống. Hình ảnh người phụ nữ Gia Lai hiện lên rõ nét: khéo léo, đảm đang, sáng tạo và tự tin trong việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc.
Ban tổ chức đã chấm điểm và trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích cho các đội thi.
Kết thúc ngày hội, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích. Tuy nhiên, vượt lên trên những giải thưởng, điều đọng lại chính là tinh thần gìn giữ “hồn quê” qua từng món bánh, góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa Gia Lai trong dòng chảy hội nhập và phát triển.
Một số hình ảnh trình diễn văn hóa các dân tộc tại Quảng trường Đại Đoàn Kết:
Sáng 25/4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 mở ra không gian văn hóa rực rỡ, hội tụ âm thanh, sắc màu và hồn cốt đại ngàn.
Trong nhịp điệu rộn ràng của những ngày hội lớn, khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết trở thành điểm hội tụ của sắc màu văn hóa các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh.
Đoàn Nghệ nhân xã Vĩnh Sơn tham gia ngày hội.
Không gian văn hóa được tái hiện một cách thu nhỏ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.
Không gian trình diễn văn hóa nghệ thuật dân gian diễn ra xuyên suốt từ 8 giờ đến 16 giờ trong hai ngày 25 và 26/4, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Các đoàn nghệ nhân nhí nhận được sự thu hút của người dân và du khách.
Từ những bàn tay khéo léo của nghệ nhân, các nghề truyền thống như tạc tượng, đan lát, dệt thổ cẩm… được tái hiện ngay tại không gian mở.
Các em bé đồng bào dân tộc thiểu số dệt thổ cẩm.
Nghệ nhân đan lát, tạc tượng tại Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai.
Điểm đặc biệt của không gian này là sự tương tác gần gũi.
Người dân, du khách có thể trực tiếp tham gia, trải nghiệm, trò chuyện, giao lưu nhảy múa cùng nghệ nhân, qua đó hiểu hơn về giá trị văn hóa truyền thống, những giá trị đang được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.
Không chỉ là nơi trình diễn, quảng bá, ngày hội còn là không gian kết nối quá khứ với hiện tại, gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống giữa nhịp sống hiện đại. Từ đó, góp phần khẳng định sức sống bền bỉ của văn hóa đại ngàn, nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển của vùng đất Gia Lai hôm nay và mai sau.
Hiền Mai