Trao đổi với PV Báo Pháp luật Việt Nam chiều 11/5, Thượng tá Hoàng Văn Chuyền, Trưởng Công an xã Bắc Quang xác nhận đã tìm thấy ông Triệu Chàn Tá, người đàn ông mất tích trong rừng, cách nhà khoảng 4km.
Khi được tìm thấy, người đàn ông trong tình trạng sức khỏe suy kiệt sau nhiều ngày mất liên lạc, tinh thần chưa ổn định nên chưa thể kể lại rõ những ngày qua đã sống, ăn uống hay di chuyển trong rừng ra sao.
Người đàn ông được tìm thấy trong tình trạng đói lả. Ảnh: CACC.
Ông Triệu Sành Tòng (con trai ông Tá) cho biết: "Lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy bố tôi vào khoảng 16h40 phút hôm nay (11/5), ở núi Nặm Ma, phía sau thôn Tân An, xã Bắc Quang. Thời điểm phát hiện bố tôi đang ngồi nghỉ ngơi, thấy mọi người đến ông gục xuống vì mệt lả”.
Theo ông Tòng, thời điểm rời khỏi nhà đi vào rừng tìm củ Thiên Niên Kiện, bố ông chỉ gói cơm trưa lên rừng chứ không mang gạo nấu cơm, do đó nhiều ngày bị bỏ đói nên sức khỏe ông đang rất kém. Mọi người phải thay nhau cõng ông Tá về, ông mất tích là do đi lạc đường trong rừng.
Trước đó, khoảng 7h00 ngày 8/5, ông Triệu Chàn Tá vào khu vực rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 285, địa bàn giáp ranh giữa thôn Việt Tân 2 và thôn Thượng Mỹ để hái cây Thiên Niên Kiện bán. Khi đi, ông mang theo điện thoại di động và dắt theo chó đi sau.
Tuy nhiên đến tối cùng ngày, gia đình không thấy ông Tá trở về, gọi điện nhiều lần không liên lạc được nên đã trình báo chính quyền địa phương.
Địa phương huy động 300 người tìm kiếm người đàn ông đi lạc trong rừng. Ảnh: CACC.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an, dân quân cùng người dân địa phương đã tổ chức hơn 300 người chia theo nhiều nhóm tìm kiếm xuyên nhiều ngày trong điều kiện địa hình rừng núi phức tạp.
Hiện ông Tá vẫn hoảng loạn, rất mệt và đói, đang được chăm sóc sức khỏe, ổn định tinh thần.
Nhật Nguyên