Theo VietNamNet, ngày 8/8, người thân xác nhận, thiếu niên Đặng Minh L. đã trở về nhà an toàn sau nhiều ngày rời khỏi nhà và mất liên lạc.
Theo đó, tối 7/8, một tài xế taxi ở Bắc Ninh đã nhìn thấy L. đi bộ ở ven đường. Nhận ra L. từ hình ảnh tìm kiếm được đăng tải trên báo VietNamNet, tài xế này đã dừng xe tiếp cận, trò chuyện và động viên; sau đó đưa L. trở về nhà tại Ninh Bình vào lúc 1h sáng nay (8/8).
“Khi thấy em trai trở về nhà an toàn, mẹ tôi đã rất mừng sau mấy ngày hoảng loạn, không ăn không ngủ, thấp thỏm chờ tin. Gia đình thật sự rất biết ơn người tài xế tốt bụng đã giúp đỡ”, người thân cháu L. chia sẻ.
Được biết, trong thời gian L. mất tích, gia đình nhiều lần nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung đe dọa "sẽ chích điện”.
Một tin nhắn khác yêu cầu gia đình chuyển 100 triệu đồng nếu muốn gặp lại L. Tuy nhiên, gia đình đã cảnh giác từ trước nên không sập bẫy.
Tin nhắn của đối tượng xấu đe dọa gia đình em L. Ảnh: MVH
Trước đó, báo Đời sống và Pháp luật có đưa tin, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin tìm kiếm em Đặng Minh L. (15 tuổi, trú xã Hải Thịnh, Ninh Bình) mất tích bí ẩn. Theo chị Đặng Thị L. – chị gái của L., khoảng 5h20 sáng 4/8, L. rời khỏi nhà chị ở Ninh Bình, để lại lá thư như lời chào tạm biệt, trong đó nhắn Tết này sẽ không về. Trước khi đi, em lấy hơn 3 triệu đồng tiết kiệm, để lại điện thoại và bắt xe khách ra Hà Nội. Gia đình lập tức tìm kiếm khắp nơi, trình báo công an, đồng thời nhận được thông tin từ bạn bè rằng L. từng nói sẽ “đi làm ở Bắc Ninh” nhưng không tiết lộ địa điểm cụ thể.
Hạ Vy (t/h)