Đặc sắc chương trình nghệ thuật 'Gia Lai: Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng'

Đặc sắc chương trình nghệ thuật 'Gia Lai: Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng'
3 giờ trướcBài gốc
Rực rỡ chương trình nghệ thuật “Gia Lai: Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng”
Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025); đồng thời chào mừng sự kiện sáp nhập 2 tỉnh Gia Lai - Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới).
Tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, sân khấu được trang trí lung linh, rực rỡ, mang đậm hương sắc núi rừng giao hòa cùng biển cả.
Với thông điệp xuyên suốt “Hòa quyện biển trời - Sáng ngời bản sắc”, chương trình đã được các nghệ sĩ, diễn viên trình diễn qua ba chương gồm: Khúc ca nguồn cội, Hương sắc sóng ngàn Mặt trời khát vọng. Tất cả đã khắc họa hành trình Gia Lai từ cội nguồn lịch sử, truyền thống đến hiện tại và khát vọng tương lai.
Chương mở đầu là phần trình diễn ấn tượng trên nền âm thanh sống động, vang dội của âm thanh trống đồng Tây Sơn hòa với cồng chiêng Tây Nguyên. Chương 2 phác họa bức tranh ngập tràn sắc màu của Gia Lai hôm nay.
Nhiều tiết mục đặc sắc mang âm hưởng đại ngàn Tây Nguyên kết hợp cùng tinh hoa biển cả được trình diễn tại chương trình
Chương cuối là lời khẳng định những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội, bước tiến khoa học công nghệ cùng tiềm năng phát triển kéo dài từ Đông sang Tây mà tỉnh Gia Lai đang hiện thực hóa khát vọng hùng cường.
Trên nền âm nhạc, âm thanh sống động, 12 tiết mục hát, múa, hòa tấu đặc sắc mang âm hưởng hào hùng như: Già làng kể khan; Hùng thiêng đất Võ trời Văn; Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên; Đôi mắt Pleiku; Gia Lai - nơi sắc hương hội tụ; Hò bả trạo… được các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: NSND Thanh Lam, ca sĩ Anh Khoa, nhóm MTV... cùng các nghệ nhân biểu diễn bài chòi của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Gia Lai, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San, cùng hàng trăm diễn viên chuyên và không chuyên trình diễn giữa màn ánh sáng tràn ngập sắc màu.
Điểm nhấn của chương trình là màn bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp kéo dài 15 phút đã tạo nên bức tranh lung linh, giàu cảm xúc cho tất cả mọi người có mặt tại chương trình.
Giữa thời tiết mưa rơi, nhưng hàng ngàn người dân và du khách vẫn có mặt tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku để đón xem chương trình
Có mặt từ chiều để đón chờ các phần trình diễn, chị Đỗ Hạnh Tuyết Trinh (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai), chia sẻ: “Chương trình nghệ thuật hôm nay thật sự để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Những giai điệu, điệu múa mang đậm hơi thở núi rừng và biển cả đã đưa người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc.
Tôi cảm nhận được vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên cũng như nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc Gia Lai. Đây không chỉ là một buổi thưởng thức nghệ thuật, mà còn là dịp để thêm yêu, thêm tự hào về quê hương đất nước”.
Còn anh Nguyễn Quốc Nhật, một khán giả đến từ xã Ia Krêl, tỉnh Gia Lai, chia sẻ: “Từ trên xã tôi xuống đây cũng khá xa, nhưng tôi cũng như gia đình rất hào hứng khi được trực tiếp đón xem những phần trình diễn rất hay và đẹp mắt từ chương trình. Chương trình đã tái hiện sinh động nhịp sống của con người gắn bó với thiên nhiên, từ sự mộc mạc, chân thành của miền núi đến sự phóng khoáng, bao la của biển khơi.
Qua đó, tôi thấy được niềm tự hào về truyền thống văn hóa lâu đời, đồng thời cảm nhận được trách nhiệm giữ gìn và phát huy những giá trị ấy. Xin gửi lời cảm ơn đến các nghệ sĩ đã mang lại một đêm diễn đầy cảm xúc và ý nghĩa”.
NHƯ TRANG
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/dac-sac-chuong-trinh-nghe-thuat-gia-lai-bien-troi-giao-hoa-tinh-hoa-ngoi-sang-165690.html