'Đặc sản' quà 8/3 từ học sinh vùng cao khiến cô giáo rưng rưng xúc động

'Đặc sản' quà 8/3 từ học sinh vùng cao khiến cô giáo rưng rưng xúc động
2 ngày trướcBài gốc
Không có những bó hoa tươi rực rỡ hay hộp quà sang trọng, quà 8/3 của các em học sinh vùng cao là những sản vật của núi rừng. Đó là bó hoa rừng còn đọng hơi sương, nắm rau rừng tươi xanh, quả bầu, quả bí, nải chuối, hay thậm chí là vài quả trứng gà, nắm xôi, chiếc bánh khúc, bánh dày... Tất cả đều là tấm lòng của các em gửi đến cô giáo.
Những món quà giản dị nhưng đầy ý nghĩa
Chị Nguyễn Thanh Loan (34 tuổi), giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Nấm Lư (Mường Khương, Lào Cai) chia sẻ: "Mỗi lần đến 20/11, 8/3, giáo viên chúng tôi lại nhận được những món quà "đặc sản" từ các học trò nhỏ. Khi là một bó hoa cải, khi là chiếc bánh khúc, khi lại là những tấm thiệp do học sinh tự viết tay. Đọc những dòng chữ nắn nót ấy, ai cũng thấy xúc động".
Chị Thanh Loan nhận những bông hoa cải từ các em học sinh thân yêu. Ảnh: NVCC.
"Chúng tôi hiểu rằng, món quà quý nhất không nằm ở giá trị vật chất, mà là tấm lòng của các em. Không ít lần, khi cầm trên tay bó hoa rừng hay đọc những dòng chữ còn non nớt trên những tấm thiệp, tôi đã không kìm được nước mắt" – chị Loan xúc động nói.
Chị Vũ Thị Tuyết Nhung (37 tuổi), giáo viên một trường tiểu học ở huyện Văn Yên (Yên Bái) cho biết, từ sáng 7/3, chị đã nhận được rất nhiều hoa, quà và thiệp do học sinh gửi tặng. Tuy không phải lần đầu nhận được những món quà như vậy, nhưng mỗi năm, cảm xúc trong chị vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên.
Những tấm thiệp "tự chế" mà chị Thanh Loan được nhận từ học trò của mình trong ngày 8/3. Ảnh: NVCC.
"Chúng tôi vẫn thường gọi đó là "đặc sản vùng cao" vì chỉ khi dạy học ở đây, chúng tôi mới có thể nhận được những món quà như thế. Năm nay, ngoài hoa và thiệp, tôi còn nhận được một chiếc bánh dày từ học sinh. Chiếc bánh dẻo dai, gói trong lá chuối, mộc mạc và giản dị biết mấy.
Khi em học sinh mang lên tặng, tôi vừa vui vừa chạnh lòng. Vui vì được học trò yêu quý, nhớ đến trong những ngày lễ, nhưng cũng buồn khi nghĩ đến hoàn cảnh nhiều em còn khó khăn, nhưng vẫn dành dụm củ khoai, gạo, trứng… để tặng cô giáo. Những lúc như vậy, tôi chỉ biết xúc động đến nghẹn lời", chị Nhung bộc bạch.
Chị Tuyết Nhung xúc động khi nhận chiếc bánh dày từ em học sinh trong ngày 8/3. Ảnh: NVCC.
"Món quà" 8/3 không mua được bằng tiền...
Không chỉ có hoa, bánh hay thiệp, chị Đỗ Ngọc Ánh Tuyết (34 tuổi), giáo viên Trường Mầm non Phong Dụ Hạ (Văn Yên, Yên Bái) còn nhận được những búp măng rừng từ học sinh trong ngày 8/3.
"Chắc bố mẹ em đã đi đào măng từ sáng sớm rồi đưa cho con, dặn mang đến tặng cô giáo. Nhìn những búp măng trắng nõn, ngọt bùi, tôi càng trân trọng tình cảm của học trò. Ở vùng cao, giáo viên chúng tôi có thể thiếu thốn nhiều thứ, nhưng tình cảm của các em học sinh dành cho thầy cô chưa bao giờ vơi cạn. Đó là những món quà không thể mua được bằng tiền, chỉ khi làm giáo viên vùng cao mới cảm nhận hết giá trị ấy", chị Tuyết chia sẻ.
Chị Tuyết trong buổi liên hoan cùng các học trò nhỏ của mình. Ảnh: NVCC.
Chị Tuyết cũng cho rằng, ngày 8/3 ở vùng cao không rộn ràng, náo nhiệt như ở thành phố, nhưng lại có một nét đẹp rất riêng, đó là sự chân thành, mộc mạc và ấm áp của tình thầy trò. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, những món quà giản dị nhưng chứa đựng biết bao yêu thương chính là niềm hạnh phúc vô giá đối với những người đang miệt mài gieo chữ nơi núi rừng xa xôi.
Quỳnh Mai
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/dac-san-qua-8-3-tu-hoc-sinh-vung-cao-khien-co-giao-rung-rung-xuc-dong-169250307221512821.htm