Không hề giấu giếm, nhà cầm quân của Liverpool đã dùng những từ ngữ nặng nề nhất để miêu tả về trận thua này - trận thua sân nhà tệ nhất của Liverpool tại Premier League từ 2021.
Ông khẳng định: "Thật khó để đo lường mức độ tệ hại, nhưng trận thua này thực sự rất tệ. Chơi trên sân nhà, thua 0-3 là một kết quả không thể chấp nhận. Bất kể đối thủ là đội nào thì đó luôn là điều đáng quên. Tôi không bao giờ có thể viện cớ để bào chữa cho những kết quả hiện tại. Tôi phải chịu mọi trách nhiệm".
Như vậy sau 12 trận đã đấu, Liverpool thua tới một nửa. Số lượng thất bại của họ đã nhiều hơn cả mùa trước dù mùa này mới đi qua chưa được 1/3 chặng đường. Liverpool không chỉ thua mà còn thua đậm, như việc họ đại bại trước Man City, Crystal Palace hay Nottingham… Tất cả những trận thua này họ đều nhận 3 lần thủng lưới. Đây là con số tố cáo sự yếu kém của hàng thủ nhà đương kim vô địch.
Konate và đồng đội chơi rất tệ
Slot đã nhận trách nhiệm về mình, khi ông cố gắng thay đổi nhưng vô vọng. “Tôi đã cố gắng thực hiện một vài thay đổi nhưng không hiệu quả. Thật đáng thất vọng, đó luôn là lỗi của tôi. Các cầu thủ đã chơi đầy cố gắng, tôi không thể trách họ. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực từng ngày, việc có những cầu thủ chất lượng và giàu kinh nghiệm luôn rất hữu ích, nhưng hiện tại mọi thứ chưa đi đúng hướng”, Slot nhấn mạnh.
Với những gì đang diễn ra, viễn cảnh Slot mất việc đang ngày một hiển hiện. Tuy nhiên, nhà cầm quân Hà Lan vẫn lạc quan vào tương lai. Ông cho rằng sau đêm đông, bình minh sẽ ló rạng tại Anfield.
Ông nói: "Tất nhiên là có cách để đứng dậy, đặc biệt là với những cầu thủ chất lượng mà chúng tôi đang sở hữu... Vài ngày nữa, chúng tôi sẽ phải thi đấu ở Champions League và sau đó là 3 trận Premier League trong thời gian ngắn. Hãy giữ vững tinh thần và làm việc hết sức mình và hãy nỗ lực từng ngày".
Đặng Lai