'Đại bàng' vượt 'Lốc'

'Đại bàng' vượt 'Lốc'
2 ngày trướcBài gốc
Hà Lan nằm ở bảng G với Phần Lan, Ba Lan, Malta và Lithuania tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Đây là bảng đấu có thể được xem là quá dễ dàng với Hà Lan. Bằng chứng là cho tới này, dù là đội duy nhất mới đá 2 trận (do bận dự Nations League 2024/25) nhưng Hà Lan đã toàn thắng để giành trọn 6 điểm. Rạng sáng 5/9 (giờ HN), Hà Lan đã đối mặt với chướng ngại đầu tiên khi tiếp đón “đại bàng trắng” Ba Lan. “Đại bàng trắng” hiện xếp sau Hà Lan do kém hiệu số (+2 so với +10). Phong độ của Hà Lan số với Ba Lan đang rất chênh lệch. Trong khi Hà Lan bất bại ở 6 trận gần nhất (tính trong 90 phút) thì Ba Lan lại chỉ thắng 3/6 trận gần nhất. Trên sân nhà, Hà Lan đang có thành tích tốt với thành tích bất bại ở 4 trận gần nhất, cho thấy phong độ rất tốt của các học trò Koeman. Tưởng như “cơn lốc cam” sẽ nhấn chìm “đại bàng trắng” trên sân nhà, nhưng Lewandowski và các đồng đội đã chiến đấu ngoan cường, qua đó giúp “đại bàng trắng” bay khỏi sân Stadion Feijenoord, với 1 điểm quý giá sau tiếng còi kết thúc trận đấu.
Về phía Ba Lan, “đại bàng trắng” đang thi đấu nhiều hơn đối thủ 1 trận. Ở lượt trận này, nếu Ba Lan muốn vươn lên, họ cần phải thắng Hà Lan. Tuy nhiên, đây không phải là điều dễ dàng cho Ba Lan. Bởi phong độ của “đại bàng trắng” không được tốt. Ba Lan thua tới 3 trận gần nhất khi làm khách. Theo bảng xếp hạng FIFA hiện “đại bàng trắng” đã tụt thêm 3 bậc, xuống hạng thứ 37. Đây là hệ quả của màn thể hiện kém cỏi của Ba Lan ở các giải đấu gần đây. Cộng với lịch sử đối đầu, “đại bàng trắng” đã không thể đánh bại Hà Lan kể từ năm 1979, thật quá khó cho Ba Lan trong trận đấu này, khi cán cân nghiêng hẳn về “cơn lốc đã cam. Đó là, trong 20 lần gặp nhau, Hà Lan thắng 10, hòa 7, Ba Lan chỉ thắng 3. Hành quân đến xứ sở hoa tuy líp gặp Hà Lan, đội bóng hiện có đội hình đẳng cấp hơn và thành tích đối đầu vượt trội, “đại bàng trắng” đã xuất sắc giành cho mình một điểm quý giá trên hành trình đến với đất Mỹ vào năm sau.
Trở lại trận đấu vào lúc 1h45 ngày 5/9 (giờ HN), thế trận áp đảo được đội chủ nhà thiết lập ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những “cơn lốc da cam” tràn qua phần sân đối thủ như muốn cuốn phăng tất cả những gì được xem là chướng ngại trên đường đến khung thành đối phương. Trước sức tấn công của Hà Lan, Ba Lan kiên cường chống đỡ. Tuy vậy những gì đến sẽ phải đến, phút thứ 28 của trận đấu, D. Dumfries đã có bàn thắng bằng cú đánh đầu cận thành khai thông thế bế tắc của trận đấu cho đội chủ nhà.
Song ít ai ngờ đó là tất cả những gì Hà Lan có thể làm được tại trận đấu này. “Cơn lốc đã cam” có thể hoành hành gần như suốt thời gian trận đấu, nhưng khung thành của “đại bàng trắng” vẫn đứng vững cho đến phút cuối cùng. Không chỉ không để thua thêm, Ba Lan còn xuất sắc quân bình tỉ số vào phút thứ 80. Cú sút trái phá từ phía cánh phải của M. Cash làm tung nóc lưới Hà Lan. 1-1 là tỉ số cuối cùng của trận đấu, buộc Hà Lan phải chia điểm với Ba Lan trong trận đấu này.
Xuất sắc cầm hòa Hà Lan ngay trên sân đối phương là một thành công ngoài mong đợi của Ba Lan. Lewandowski và đồng đội hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu rời sân Stadion Feijenoord, kèm theo sự tự tin trong những trận đấu tiếp theo, để hướng tới mục tiêu World Cup trên xứ xở cờ hoa vào năm 2026.
Lê Ngọc
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/dai-bang-vuot-loc-390046.html